Đau đến phát khóc bởi viêm khớp dạng thấp

Nhờ uống Hoàng Thấp Linh, bệnh viêm khớp dạng thấp của cô Phan Thị M., 53 tuổi, đang sinh sống tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định đã thuyên giảm rõ rệt, không còn đau nhức như trước kia.

15.6046

Cô M. nhớ lại, khoảng chục năm trước, ngón tay bên trái sưng lên, rồi lan xuống 2 cổ tay, sưng, đỏ, có lúc cô phải ngâm nước nóng cho đỡ đau. Đi khám, bác sĩ kết luận cô bị viêm khớp dạng thấp và tiêm cho cô mỗi tháng một mũi thuốc. Khoảng 3 tháng sau, da cô M. bị vàng, rong kinh, khớp đau đớn không ăn được. Thấy bệnh không giảm, chán nản, cô không đi khám lại nữa. Cô M. chuyển sang uống thuốc nam, thuốc bắc nhưng bệnh đã không khỏi lại có phần nặng hơn. Từ đau 2 cổ tay, rồi đau xuống hai khớp gối, hai mắt cá chân, đến từng ngón chân, không thể làm được gì, “đau không thể tả được”!

 Ảnh minh họa
Cô M. kể: “Nghe người quen mách ở Quảng Ninh có loại thuốc bột tốt, giá chỉ 2000 đồng một gói, tôi liền mua về uống. Lúc đầu, tôi thấy ăn ngủ ngon, da dẻ hồng hào trở lại. Sau 3 tháng không uống nữa thì mặt, chân tay tôi bỗng sưng phù, xương khớp càng đau hơn. Tôi uống thêm nhiều loại thuốc khác từ khắp nơi gửi về, nhưng bệnh đã không đỡ, lại còn đau lên cả khuỷu tay, bả vai”.

Khoảng một năm trời, cứ nằm nghiêng sang bên trái là cô M. thấy khó thở. Một lần đang nói chuyện điện thoại, cô bị ngất tại chỗ, không nói được, nửa người bị liệt. Nguyên nhân là do tác dụng phụ từ nhiều loại thuốc trước kia cô M. uống và kèm theo bệnh tim. Lên bệnh viện tuyến trên mổ, cô may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên di chứng của bệnh vẫn còn: cô bị liệt và phải nằm một chỗ. Trong khi ấy, những cơn đau do bệnh viêm khớp dạng thấp đeo đẳng lấy cô M. Thật không còn gì khổ sở hơn, vừa bị liệt, vừa bị cơn đau khớp hành hạ: “Bệnh càng ngày càng nặng, tôi không tự cử động được, đụng đâu đau đấy, đang nằm muốn ngồi dậy phải có người đỡ, mọi sinh hoạt cá nhân chồng tôi đều phải làm thay… Nhiều lúc đau đớn, tôi chỉ biết nằm một mình khóc tủi phận”.

Nghe đài thấy nói về Hoàng Thấp Linh rất tốt cho bệnh viêm khớp dạng thấp nên đầu năm 2010, cô M. bắt đầu uống sản phẩm này:“Mỗi ngày tôi uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Uống được 4 – 5 hộp, tôi thấy người khỏe hẳn lên, ăn được, ngủ được và cơn đau nhức đã giảm rõ rệt. Uống Hoàng Thấp Linh được 6 tháng, tôi gần như khỏi đau, chân co duỗi thoải mái. Từ không làm được việc gì, đến giờ tôi đã có thể tự đánh răng, rửa mặt được. Hiện nay, do di chứng để lại sau ca mổ, nên người cô M. vẫn hạn chế vận động. Còn với viêm khớp dạng thấp, từ khi cô uống Hoàng Thấp Linh, bệnh đang dần bị đẩy lùi.

Cô M. đã chia sẻ với một người hàng xóm cũng bị viêm khớp dạng thấp về Hoàng Thấp Linh, họ cho biết “Sau khi uống Hoàng Thấp Linh, tôi không thấy đau đớn gì nữa, người nhẹ hẳn, leo cầu thang vô tư rồi!”. Tiễn chúng tôi ra về, cô M. tâm sự: “Bây giờ tôi không đi đâu chữa bệnh nữa, chỉ ở nhà uống Hoàng Thấp Linh vì rất hợp với bệnh tình của tôi”.

Thành Nam

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]