Đau lòng chồng chăm vợ bạo bệnh

GiadinhNet - Nhìn vợ hằng ngày mòn mỏi, lòng anh quặn thắt mà chẳng biết làm sao.

0
Ở thôn 9, thị trấn An Lão, An Lão, Bình Định có vợ chồng anh Trần Văn Chỉnh (57 tuổi) và chị Trần Thị Hồng Lê (50 tuổi) hoàn cảnh rất khó khăn.
 
Anh Chỉnh từng là bộ đội tham gia chiến đấu ở biên giới phía Tây Nam (năm 1976). Sau khi ra quân (năm 1981), anh công tác tại Hội chữ thập đỏ huyện An Lão. Còn chị Lê là nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện An Lão, năm 1991 về nghỉ theo chế độ "một lần", nhận 750.000 đồng. Năm 2010, vì vết thương cũ tái phát mà anh Chỉnh xin nghỉ mất sức.
 
 
Hiện anh được trợ cấp 2,1 triệu đồng/tháng. Gia đình có 4 nhân khẩu phụ thuộc vào số tiền ít ỏi của anh và sự tảo tần của chị. Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ càng khốn khó hơn khi chị Lê bị mắc bệnh ung thư máu. Chị phải điều trị tại bệnh viện huyện rồi xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chi phí để chữa bệnh cho chị phải mất vài trăm triệu đồng.
 
Hai tháng chị Lê nằm viện, anh Chỉnh đã ngược xuôi vay mượn bạn bè, bà con được hơn 40 triệu đồng chi trả phí điều trị cho vợ. Hiện số nợ này vẫn chưa trả được. Bây giờ nghe tin phải có vài trăm triệu nữa mới có thể chữa trị cho chị Lê, anh Chỉnh buồn lắm. Với gia cảnh nhà anh, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Nhìn vợ hằng ngày mòn mỏi, lòng anh quặn thắt mà chẳng biết làm sao.

Qua bài viết này, gia đình anh mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa. Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo Gia đình & Xã hội 138 A Giảng Võ, Hà Nội.
 
Trang Xuân Chi

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]