'Dậy sóng mạng' chuyện vứt cha bệnh ra vỉa hè

(Người Việt) - Câu chuyện về ông được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Hàng trăm, ngàn commet (lời bình luận, chia sẻ) đã được đăng tải trên các diễn đàn linkhay, webtretho, vozforums… cho thấy, những câu chuyện về đạo hiếu vẫn luôn là đề tài được quan tâm trong giới trẻ.Cụ ông N (87) bị các con vứt lại bên vỉa hè. Ảnh: PhunutodayTheo người dân kể lại, từ 12h ngày 7/9, ông N.V.N (87 tuổi) sau 2 tháng nằm viện được các con đưa tới đây và đặt ông nằm ở vỉa hè, ngay trước cửa nhà cô con dâu cả (con trai cả của ông N. mất cách đây hơn 2 năm).

0

Ông N. và vợ đã ly thân mấy chục năm, sau đấy ông N. về sống với người con trai út, còn vợ ông sống với con dâu cả trong căn nhà này. Khi ông N. được các con đưa tới đây người con dâu cả quyết không mở cửa cho ông vào, còn vợ ông N. ở phía trong nhà cũng không ra mặt.

Chính quyền địa phương đã tới làm việc, quyết định “ai về nhà người đó”, ông N. sẽ về nhà người con út nơi ông đã sống trước khi nhập viện, nhưng các con của ông vẫn xảy ra tranh cãi, vì cho rằng đây mới là nhà của ông N., ông phải sống ở đây. Chính quyền cũng đành “bó tay”, nên ông N. phải nằm như vậy gần 10 giờ.

Ông chỉ còn biết nhắm mắt thật chặt để không phải chứng kiến cảnh tượng người ta nhìn ông, nhìn cảnh tượng các con do mình nuôi lớn đã đối xử với ông như vậy. Thấy cảnh thương tâm của ông N., nhiều người dân sống cạnh đó và người đi đường đã tập trung thể hiện bức xúc với hành động nhẫn tâm của những người con. Tới khoảng 20h, ông N. mới được các con đưa về nhà người con gái thứ 2.

Cụ chỉ biết nhắm mắt thật chặt để không phải chứng kiến cảnh người ta nhìn mình. Ảnh: Phunutoday.

Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ nỗi thương xót cho cụ ông tên N, sự phẫn nộ với với những người con tệ bạc. Ít ai có thể tưởng tượng nổi cảnh cụ ông bệnh tật trở nên “vô thừa nhận”, bị bỏ ra đường trong lúc tuổi đã già, lại bệnh tật bởi chính những đứa con mình rứt ruột đẻ ra.

Bạn trẻ có nickna,e honglam222 chua xót nhận xét: “Dù có đối xử ko công bằng, công dưỡng dục của cha mẹ ko có nghĩa lý gì sao? Người dưng nhìn cảnh này còn xót thương, con cái dứt ruột đẻ ra mà vứt cha thế này, tình nghĩa ở đâu? Cha mẹ nuôi được 10 con, 10 con ko nuôi nổi cha mẹ là đây!”.

Thành viên cacomngon thì nói: “Nuôi con mới biết lòng cha mẹ! Dẫu không máu mủ ruột già, ít nhất con người ta phải có lương tâm, có tình người chứ nhi? Sao nỡ như vậy với ông cụ gần đất xa trời như thế”.

Lẽ đời thường nước mắt chảy xuôi, nhưng những đứa con này mai sau nhìn lại sẽ thấy như thế nào? Có đau đớn và tủi hổ không? Chắc mấy người trong bài báo cũng làm cha làm mẹ rồi mà đối xử với cha mình như thế này mà đành lòng sao? “Còn gì là lương tâm con người nữa, vứt cho chó ăn... Giàu tiền làm chi, đến cha mẹ mình đẻ ra nuôi mình mà vứt vậy...”, một thành viên khác nhận xét.Nhân đây, người ta lại nhắc đến câu chuyện cái cũi: Có một người nhà quê lui cui đóng cái cũi lớn. Con trẻ hỏi: “Bố làm cái cũi đó cho ai ? Bố nhốt con chó hả?”. Người bố trả lời: “Không phải nhốt chó, mà nhốt ông nội để ông khỏi đi chơi”. Khi đứa trẻ lớn, nó cũng đóng một cái cũi giống bố. Người đàn ông hỏi: “Con đóng cái cũi đó làm gì?”. Cậu trai trả lời gọn lỏn: “Để con nhốt bố giống ông nội”.

"Vậy, thưa bạn, nếu hôm nay bạn hắt hủi, đánh đập mẹ cha. Bạn phạm vào cái tội rất nặng. Đó là tội bất hiếu. Bạn sẽ bị quả báo. Đến lúc bạn già nua, con cái nó sẽ hành xử lại với bạn những gì bạn đã tặng cho cha mẹ", một thành viên nói.

ng đọc nhiều:

>> Chuyện kỳ lạ về dòng họ thờ... khuyển
>> 
>> 
>>
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]