"Vụ việc rõ rồi, còn điều tra gì nữa, bây giờ chỉ dự đóan cách giải quyết vụ này ra sao thôi? - Theo tôi chắc là kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc...?" - độc giả Hòa Bình bình luận dưới bài viết  Dê hộ nghèo “cấp nhầm” cho cháu ruột bí thư huyện đăng trên Lao Động.

Tính chất vụ việc ngày càng tỏ ra nghiêm trọng khi mà 3 hộ được "phân nhầm" dê (dẫn đến việc chúng đi vào trang trại của Bí thư huyên ủy Thạch Thành) đều là người nhà ông bí thư, và thậm chí... không có hộ khẩu tại địa phương.

"...Tranh giành Ăn của dân thì làm sao nói với dân được" - độc giả nguyen son tỏ ý quan ngại về tư cách người lãnh đạo trong tương lai.

"Từ con dê cho hộ nghèo mà còn tìm cách tước đoạt thì hỏi những dự án, những miếng mồi béo bở như chia chác đất đai, bổ nhiệm chức quyền lúc nào mới đến người dân! Phải kỷ luật để làm guơng...!" - độc giả có địa chỉ mail thaoxuanthi***@gmail.com tuyên bố. Bức xúc trước hành vi của bí thư huyện ủy là tâm lý chung của tất cả độc giả, và người dân mong chờ một mức xử lý thích đáng - không phải vì giá trị lớn của hiện vật "đi nhầm" mà chính bởi việc chúng quá nhỏ, khiến cho sự nghi ngờ về đạo đức càng lớn hơn.

Thậm chí, độc giả Do Quy Duong còn gay gắt tới mức tuyên bố: "Đây Chính là bọn cường hào mới ở nông thôn ngày nay".

Tất nhiên, vụ việc sẽ cần phải được điều tra để làm rõ thêm. Tuy nhiên, chắc chắn một quyết định theo dạng "cảnh cáo" hay "rút kinh nghiệm" sẽ không làm hài lòng những người chứng kiến.