"Destiny là cái gì vậy con? Sao tên bài hát là tiếng Anh?"

TT - “Destiny là cái gì vậy con? Sao cô ca sĩ hát tiếng Việt mà tên bài hát là tiếng Anh?” - mẹ tôi hỏi khi cả nhà đang ngồi xem một chương trình truyền hình, lúc người dẫn chương trình giới thiệu ca sĩ Hồ Ngọc Hà ra hát.

15.5962
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hát ca khúc Destiny (tác giả: Đỗ Hiếu) trong đêm trao giải Làn sóng xanh 2015 - Ảnh: Gia Tiến

Khổ, bà già gần 70 tuổi mà cứ phải nghe những Destiny, What is love?, Bad boy, Just love, My everything, Forever alone, I’m sorry baby, Daydreams, Say you do, I'm in love, Hold me tonight, 
Really love you...

Mấy đứa cháu nói bà nội già rồi, mấy bài này dành cho giới trẻ mà. Bà nội không chịu, nói ca sĩ hát trên truyền hình cho cả nước nghe mà, phải hát sao cho mọi người cùng hiểu chứ, nghe mà không biết họ hát cái gì khó chịu lắm!

Như trong đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2015 vừa rồi, trong các tiết mục ca nhạc xen kẽ những phần thi, ngoài ba bài hát có nhan đề tiếng Việt là Tôi là người Việt Nam, Nét đẹp Á Đông và Lần đầu thì những ca khúc còn lại đều có tựa tiếng Anh: Really love you, DestinyWhat is love? - một tỉ lệ bài hát tiếng Việt có tên tiếng Anh khá cao chỉ ngay trong một chương trình!

Tôi lên mạng tìm hiểu thì biết đó là tên những bài hát do các nhạc sĩ người Việt Nam viết, ca sĩ người Việt Nam hát và đương nhiên là cho khán giả Việt Nam nghe, chứ không phải những bài hát nước ngoài mà ca sĩ Việt Nam hát lại.

Lời những bài hát này chủ yếu là tiếng Việt, trong bài có thêm vài từ hoặc vài câu tiếng Anh, vậy mà không hiểu sao người viết lại đặt tên tiếng Anh (?!). Nghe không khỏi chói tai!

Tôi thuộc thế hệ 7x, không còn tiếp nhận cái mới nhanh như giới trẻ, cũng không níu giữ cái cũ như người già, nhưng cũng thấy khó chịu với kiểu nửa nạc nửa mỡ thế này. Nếu muốn tiến ra thị trường nước ngoài thì cứ sáng tác hẳn những bài hát bằng tiếng Anh và ca sĩ phải nói tiếng Anh thuần thục thì mới phát âm chuẩn khi hát tiếng Anh, còn nếu chưa đủ khả năng thì cứ 
hát tiếng Việt cho thật hay.

Trong khi đó, cũng là sáng tác mới, nhạc sĩ Đức Trí có bài Thương ca tiếng Việt rất hay: “Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non. Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người. Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương 
ấy lời sắt son...”.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Bạn đọc có ý kiến xin hãy viết ở phần Bình luận bên dưới.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]