Đinh Hương phải hôn BigDaddy 4 lần trong MV mới

Lần đầu quay MV cùng BigDaddy, Đinh Hương đã phải hôn chàng rapper đến... 4 lần vì anh chàng này quá nhát gan.

15.6005
MV Loneliness là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Đinh Hương sau bộ đôi album phát hành đầu năm 2016. Với giai điệu bắt tai, đậm chất Âu Mỹ, ca khúc đã dẫn dắt khán giả đi từ cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn đến đồng cảm sâu sắc nỗi đau của người con gái bị người yêu mình phản bội
Để thực hiện MV cho ca khúc này, Đinh Hương đã mời rapper Big Daddy vào vai chàng trai... phản bội. “Đây là lần đầu tiên Hương có cơ hội làm việc với rapper BigDaddy, cậu ấy khiến Hương vô cùng trân trọng về sự chuyên nghiệp và hết mình trong công việc. Có lẽ chính sự tinh tế và giàu tình cảm đã giúp cho BigDaddy nắm bắt nhanh chóng được thông điệp cần chuyển tải của ca khúc để viết nên những câu rap rất trẻ, rất đời và chất", nữ ca sĩ cho biết.
Trong buổi ra mắt MV hôm 18.8, Đinh Hương cũng tiết lộ thêm, cảnh hôn nhau đắm đuối của cả hai phải quay đi quay lại tới... 4 lần vì Big Daddy quá nhát gan. Thậm chí, đạo diễn còn phải thị phạm cho anh trong cảnh quay này. Bù lại, BigDaddy đã có những phân cảnh diễn xuất nội tâm khá tốt trong MV này.
Đinh Hương và BigDaddy trong buổi ra mắt MV Ảnh: C.T
Nội dung MV Loneliness không đơn thuần là lời bộc bạch tâm sự của một cô gái hay chàng trai mà là câu chuyện tình tan vỡ được nói lên từ cảm xúc của cả hai phía.
Loneliness không phải là câu chuyện tình yêu của Hương. Đây là câu chuyện mà Hương muốn dành tặng cho tất cả những người bạn của mình bởi cảm xúc để viết nên ca khúc này đến từ sự đồng cảm mà Hương có được khi lắng nghe sẻ chia về khoảnh khắc vụn vỡ trong tình yêu của họ", Đinh Hương chia sẻ.
Nữ ca sĩ cho rằng trong phần lớn những cuộc chia ly ấy, sự phản bội thường là nỗi đau lớn nhất mà những người bạn của cô từng nếm trải. Thế nhưng, mỗi người lựa chọn cho mình một cách riêng để đối mặt với nỗi đau này,  có người giữ trong lòng đến 10 năm sau vẫn chưa thể quên được, có người lại chấp nhận buông bỏ những gì đã không còn thuộc về mình và tiến về phía trước...

Ngát Ngọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]