Độc chiêu của các bà vợ có chồng “ăn chả”

(Xã hội) - Phát hiện chông có “bồ”, tha thứ là chuyện không dễ, nhiều chị em đã chọn cho mình giải pháp khôn ngoan mà vẫn giữ được chồng bên mình.

15.579
(Phunutoday) - Phát hiện chông có “bồ”, tha thứ là chuyện không dễ, nhiều chị em đã chọn cho mình giải pháp khôn ngoan mà vẫn giữ được chồng bên mình.

>>

Bôi xấu chồng trước mặt người tình trẻ
 
Tuyệt chiêu "đẩy" người thứ ba của chị Minh lại chẳng giống ai. Chị lúc nào cũng sẵn sàng nói xấu chồng gấp năm, gấp mười lần để chồng chị hiện lên trong mắt người khác với đủ những nhược điểm không thể chấp nhận được.

Thế mà anh Kiên, chồng chị vẫn có người tình và thậm chí còn khăng khăng đòi bỏ vợ để đến với cô gái mà anh vẫn gọi đó mới là "tình yêu đích thực" của anh. Mặc cho hai bên nội ngoại khuyên ngăn, thậm chí bố mẹ Kiên còn nói sẽ từ anh nếu anh bỏ vợ và hai con để đi theo "tình yêu đích thực", Kiên vẫn cương quyết làm theo ý mình.

Trái với mọi người trong nhà, chị Minh lại rất bình tĩnh. Sau khi đã dùng rất nhiều lí lẽ để cô gái trẻ một mực theo Kiên rằng nên rời xa anh vì cô còn cả tương lai ở phía trước không thành công, chị dùng chiêu nói xấu chồng để giữ chồng.
 
Nói về chuyện tình của anh Kiên - chị Minh cũng lắm nỗi buồn vui. Vì lỡ bước, Minh phải bỏ dở chương trình đại học để lấy Kiên và sinh con. Bao nhiêu năm là học sinh giỏi, sinh viên năng động của chị đổi lại bằng một chân bán hàng ở nhà. Kiên là kiến trúc sư, đi làm ăn bên ngoài nhiều, lại khéo miệng nên nhiều cô gái dù biết anh đã có vợ vẫn cứ cố lao vào. Mà một khi con gái đã muốn đưa ai vòng tròng thì người đó khó thoát dù có bản lĩnh đến thế nào.

Kiên vốn là người đứng đắn cũng không thoát được lưới đàn bà. Di, nhân tình của Kiên, yêu anh với sự ngưỡng mộ. Cô coi Kiên là thần tượng của mình. Cô thêu dệt cho Kiên những điều tuyệt vời và đẹp đẽ đến khó lòng tin nổi. Chính điều đó khiến Di nhanh chóng đi vào ngõ cụt với những sụp đổ khi nghe chính miệng vợ Kiên nói xấu anh.

Minh có duyên ăn nói. Cô nói xấu chồng chắc không ai bằng vì vừa nói xấu cô vừa đưa ra dẫn chứng để khẳng định "tôi chỉ nói sự thật chứ không bao giờ nói xấu". Nào là chồng cô lười tới mức sáng dậy không bao giờ có chuyện anh dùng bàn chải đánh răng mà Kiên dùng tay quệt qua lại hàm trên hàm dưới đôi chút, vốc nước rửa mặt rồi vội vàng rời đi làm. Chồng ở bẩn, mỗi khi quần áo hết lại mở máy giặt lôi đồ cũ chưa giặt ra mặc lại rồi xịt nước hoa mù mịt cho át đi mùi hôi...Tất nhiên nói miệng không thì người tin, người không tin.

Minh còn bí mật bố trí cho Di vào trong nhà mình, tìm chỗ kín nấp để tận mắt cô được nhìn thấy sự "tồi tệ" sắp lớp vỏ hào nhoáng của Kiên. Qua bố trì khéo léo, thông minh của Minh, Di được "tận mục sở thị" những cảnh mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng nổi Kiên có thể làm như vậy. Cô thấy thần tượng của mình "nham nhở" trong quần đùi cũ rách, vắt chân lên bàn ngồi đọc báo, miệng nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì dở. Thậm chí anh còn vừa ăn vừa nói, vụn bánh mì rơi đầy nhà. Những vụn bánh đó được Kiên dùng tay vun lại và bốc lên ăn tiếp...
Di được "mục sở thị" những thói quen tồi tệ sắp lớp vỏ hào nhoáng của Kiên. (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu xấu xa trong lối sống của một anh chàng luộm thuộm cứ thế lần lượt diễn ra theo tiến trình từ thấp tới cao. Di không đủ can đảm để xem tất cả cho tới khi nó kết thúc. Thần tượng sụp đổ, mọi ảo vọng đẹp đẽ về một hôn phu hoàn mĩ trong Di không còn. Cô tự rời đi. Tất nhiên là Kiên chẳng thể hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy vì anh chỉ đang diễn kịch cho cô con gái hiểu rằng làm một kẻ vừa lười, vừa bẩn thì đáng ghét như thế nào.

Nội ngoại vào cuộc giữ chồng cho con
 
Cho đến bây giờ, khi kể lại những sóng gió đã từng đi qua cuộc hôn nhân của mình, chị Giang vẫn cười nói rằng: "May mắn cho tôi là lúc nào cũng được cả hai bên nội ngoại giúp đỡ nên vợ chồng tôi mới có thể hạnh phúc đến tận giờ này và có lẽ sẽ đến rất lâu nữa trong tương lai".

Chị Giang là một người phụ nữ của gia đình. Chị luôn lấy gia đình làm trọng, những thứ khác đều là thứ yếu. Có nhìn cách chị yêu chiều, chăm lo cho chồng, cho con mới hiểu được tấm lòng của chị đối với những người chị yêu quý. Nhưng sự ủy mị, tận tâm của chị lại khiến Sơn, chồng chị thấy nhàm chán. Một khi đã chán "cơm", tất người ta tìm đến "phở".

Chuyện anh Sơn chán vợ có bồ lan ra xóm rất nhanh. Người ta lấy đó làm chủ đề nóng để bàn tàn. Cả ngõ nhỏ xôn xao, tặc lưỡi thương cho cô Giang hiền lành lại để mất chồng. Giang thì chỉ biết khóc. Nhưng rồi chị quyết giữ chồng vì chị được hai bên nội ngoại làm hậu thuẫn. Bố mẹ chồng biết Sơn có sĩ diện rất cao. Anh có thể "ăn nem" ở ngoài một chút nhưng không đời nào anh đồng ý li hôn. Nội ngoại ra "nghị quyết" Giang phải đẩy mọi chuyện đến độ căng thẳng để Sơn dứt hẳn với mối quan hệ ngoài luồng kia. Đơn li hôn được đưa ra.

Sơn biết tính vợ nên khi nhìn thấy lá đơn thì có phần hoảng hốt song vẫn trấn tĩnh lại được. Đến khi trong đám giỗ, mọi người đã cơm nước xong xuôi, bất ngờ Giang nói chuyện vợ chồng sẽ li hôn thì anh mới tin đó là thật chứ không phải là dọa nữa. Nóng tính, Sơn bỏ về nhà. Giang vẫn cố kiết đuổi theo nói sẽ qua nhà ngoại báo cáo tình hình luôn. Sơn gằn giọng cấm vợ qua đó. Chị biết đòn này của mình đang phát huy tác dụng. 
  
Tạm dừng căng thẳng ở đó, Giang tìm mọi cách để quản lý quỹ thời gian của chồng. Thằng cu Bi mới bốn tuổi được dùng để giữ chân bố Sơn. Cứ hễ rảnh ra là Giang nói rủ cả nhà đi chơi vì cu Bi thích thế. Đợi lâu không thầy chồng về Giang lại gọi điện nói cu Bi khóc, đòi bố vỗ ngủ. Chẳng người cha nào có thể từ chối yêu cầu đó khi nghe tiếng con trai yêu nhõng nhẽo trong điện thoại.
Thằng cu Bi được dùng để giữ chân bố Sơn. (Ảnh minh họa)

Cu Bi được ông bà dạy cho nói những điều như người lớn rằng "người ta bảo bố sắp bỏ mẹ để đi theo dì hai nhưng Bi không tin vì Bi biết bố yêu mẹ"....Lời con trẻ ngỡ là không có gì nhưng lại tạo tác dụng rất lớn vì nó dễ đi vào lòng người. Những điều con nói cũng làm Sơn suy nghĩ. Hai nhà nội ngoại thì cứ liên tục tổ chức cơm nước để hai vợ chồng Giang Sơn có dịp gần nhau nấu nướng.

Bố mẹ hai bên còn đặt vé đi du lịch cho vợ chồng Sơn rồi nhận trông nhà và trông thằng cháu nhỏ. Kì nghỉ ngắn ngày mang lại nhiều ý nghĩa hơn Giang có thể tưởng tượng. Không vướng bận chuyện cơm nước, con cái, Giang có thể ở bên cạnh Sơn để tìm lại cảm giác yêu thương xưa cũ. Thấy vợ không làm căng mọi việc nữa, lại thêm thấy hai nhà thông gia không trách cứ gì mình, Sơn dần tách khỏi cô bồ nhỏ, trở về với gia đình.

Hai bà mẹ cứ thay nhau thúc ép Giang phải chú ý nhiều hơn đến hình thức của mình. Hai ông bố ngày ngày trà đạo nói chuyện cùng Sơn để anh hiểu rằng xây dựng được một gia đình không phải là chuyện dễ, Sơn không nên vì bồng bột vì chán nản nhất thời mà làm hỏng nó. Dần dần mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Sơn thôi không còn có ý định kiếm "phở" đổi vị nữa. Anh quan tâm đến vợ mình nhiều hơn và nhận ra những tận tụy của Giang với gia đình thật đáng quý biết bao. Anh nhận ra rằng vợ anh là người phụ nữ đáng được yêu chứ không đáng bị đối xử như những gì anh đã làm với chị.
 
Ngoại tình từ bao giờ đã không còn là chuyện xa lạ với xã hội ngày nay. Có đôi khi dường như nó trở thành một trào lưu của những người đàn ông thành đạt. Nhiều gia đình vì thế đã tan vỡ, nhiều mái ấm vì thế đã mất đi trụ cột. Sự nóng giận và đau khổ của các chị thường khiến các chị đẩy các ông chồng ngoại tình vào chốn không thể không li hôn.

Thực ra nếu cố tha thứ và cố làm lại, các chị nhận được nhiều thứ hơn. Nếu người đàn ông của các chị đã thực sự tỉnh ngộ sau vài phút ong bướm, họ sẽ biết quý trọng các chị hơn. Nhưng nếu họ vẫn còn tái diễn, chẳng nên không khéo giữ chồng làm gì nữa vì người như thế không đáng để cho ta giữ. Hãy quý trọng hạnh phúc của mình nhưng đừng bao giờ làm tổn thương mình vì một hạnh phúc giả tạo và tranh giành!
  • (Hết)
 [links()]
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]