Độc chiêu của ‘Vàng Anh’ Minh Hương dỗ con hờn khóc

(Nuôi con) - Vàng Anh Minh Hương chia sẻ.

15.6027
(Phunutoday)- “Khoảnh khắc bên con mỗi ngày là điều diệu kỳ nhất đối với mẹ, bé Kem ạ”... Đó là những cảm xúc mà bà mẹ trẻ Minh Hương chia sẻ trên Facebook của mình về con gái yêu. Đến thăm tổ ấm của Minh Hương, chứng kiến Hương làm mẹ, không còn nhận ra cô Vàng Anh lí lắc thưở nào... Minh Hương vẫn đẹp, nhưng đằm thắm hơn, viên mãn hơn...

Minh Hương cảm thấy việc làm mẹ như thế nào?

Minh Hương: - Kem nhà mình được 13 tháng rồi, vợ chồng Hương cũng mới tổ chức sinh nhật cho Kem.
Đến bây giờ Hương đã cảm nhận rõ, làm mẹ đúng là một thiên chức tuyệt vời nhất. Hương thấy mình đã thật sự may mắn, may mắn vì đã có một gia đình hạnh phúc, một cô con gái đáng yêu như thiên thần.

Lần đầu làm mẹ, Hương có được ai giúp đỡ không?

Minh Hương:- Mẹ chồng Hương đã mất vì bệnh ung thư, vì thế khi sinh bé Kem, Hương đã nhờ rất nhiều vào mẹ đẻ. Cũng may là mẹ Hương rất nhiều kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ. Chính mẹ đã dạy cho vợ chồng minh Hương những điều đầu tiên.

Vì là vợ chồng trẻ nên mình chưa biết gì hết, những lần con đi tướt, mọc răng, có những biểu hiện mẫn cảm,... hai vợ chồng rất lo lắng, sốt ruột, không biết phải giải quyết thế nào, cứ thế là đưa con đi khám ngay.

Nhưng dựa vào những kinh nghiệm của bà ngoại Kem, mình cũng thấy yên tâm hơn, dần nhận ra những biểu hiện nào là bình thường với sự phát triển của bé, cách xử lý thế nào trong từng tình huống. Nói chung là mình rất may mắn và hạnh phúc vì có một “chuyên gia” luôn ở bên cạnh.

Lúc con khóc hờn, Hương thường làm gì để dỗ dành con. Có khi nào Hương nổi cáu?

Minh Hương:- Thật ra, tầm tuổi này Hương thấy em bé vẫn chưa biết nhiều, vẫn sợ âm thanh mạnh dẫn đến giật mình, vì thế nếu mình có cáu giận, quát hay tét đít con chỉ làm nó sợ thêm và khóc thêm thôi. Điều đó là rất không nên.

Biện pháp của Hương rất đơn giản và truyền thống đó là cho con ngậm ti mẹ (cười lớn)! Nhiều khi bé đang cầm một vật gì đó để chơi nhưng mình không muốn con chơi món đồ đó vì nó nhọn hay không vệ sinh chẳng hạn, nếu mà giằng nó ra từ tay bé thì chắc chắn là bé sẽ khóc và đòi nhằng nhặc.

Trẻ rất mau quên vì thế tốt nhất nên chỉ cho con chơi trò chơi khác, hay đưa cho bé đồ vật khác, chỉ bé ra một hướng khác, làm bé quên đi rồi từ từ lấy vật đó ra. Không nên căng thẳng tranh giành với bé, như vậy khiến bé cảm thấy mình bị cướp mất, bé sẽ càng khóc và đòi lại.

Hương chăm bé Kem theo chế độ thế nào?

Minh Hương:- Ngoài sữa mẹ ra Hương cho bé ăn cháo nữa. Khi lên thực đơn cho bé, mình rất chú trọng bổ sung thêm D3 và can xi tránh tình trạng bé bị rụng tóc sau gáy, ra mồ hôi trộm. Hương cho Kem ăn tôm, cua, cá thường xuyên. Tôm thì Hương chọn mua tôm đồng, nhỏ thôi nhưng có thể để cả vỏ xay nát rồi nấu cháo cho Kem.

Thỉnh thoảng Hương mua cả cua đồng, làm sạch, rang lên, bóc mai, bóc vỏ, giã nhuyễn, lọc lấy nước nấu cháo cho con. Cùng với đó là đạm, thịt, trứng cũng phải cho bé ăn đầy đủ nhưng với lượng thích hợp thôi. Mỗi ngày Hương chỉ cho Kem ăn tối đã 1 lạng thịt.

Kể ra như vậy có vẻ rắc rối, nhưng làm cho con ăn nên mình không thấy ngại, dù mất công nhưng thấy con ăn ngoan, mình thấy rất hạnh phúc và cứ thế lần sau càng cố gắng hơn.


Minh Hương:- Hương sẽ cho bé bú đến tháng thứ mười lăm. Hương cho rằng thời gian đó là thích hợp để cai sữa cho bé, khi đó bé vẫn dễ quên nên cai sữa dễ hơn. Để lâu hơn bé sẽ khó cai sữa lắm.

Minh Hương hạnh phúc bên bé Kem



Minh Hương:- Mình chăm con rất truyền thống, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bà ngoại Kem. Bây giờ bé còn nhỏ thì cứ cho ăn từ lỏng sang đặc, từ ít đến nhiều thôi. Sau này khi bé lớn hơn chút nữa, đã biết thích ăn gì, phân biệt được mọi thứ thì lúc đó sẽ tham khảo thêm khẩu vị của con nữa.

Chị có rèn luyện con theo một phương pháp đặc biệt nào không?

Minh Hương:- Mỗi người có một cách dạy con riêng và mỗi đứa trẻ cũng có sự phát triển riêng của nó. Khi mang thai bé Kem, Hương cũng nghe nhạc cổ điển vì như thế tốt cho cả mẹ và con, Khi bé được sinh ra, thời gian đầu mình chưa chú ý dạy con hay rèn luyện trí não cho con mà mình chú ý làm sao để bé tránh được bệnh tật một cách tốt nhất vì khi đó bé còn nhỏ quá, sức đề kháng chưa tốt, cần phải thật cẩn thận như vậy mới đảm bảo được cho bé phát triển tốt nhất.

Khi mà bé được khoảng chín tháng, lúc đó đã biết bò, chập chững đi, đã nhận thức được mọi việc, và đã biết sợ thì lúc đó mình bắt đầu dạy bé. Mình đọc sách cho con nghe, cho bé nghe nhạc Xuân Mai, đôrêmi, Cho bé đi chơi vườn bách thú rồi chỉ cho bé các con vật, dành thời gian trò chuyện với con.

Trong nhà, bé Kem sợ ai nhất?

Minh Hương:- Chắc là sợ mẹ! Mình rèn cho con biết được thái độ của mẹ. Khi bé nghịch cái gì đó, mình nói: “Kem, không được đâu” là bé biết điều đó không được liền thôi ngay, Mình mua nhà bóng cho bé, bé ném bóng lung tung, mình bảo bé phải ném bóng vào rổ, thế là từ đấy bé chỉ ném vào phía cái rổ thôi.

Bé Kem cũng rất bênh mẹ, khi bố mẹ vờ trêu nhau, mẹ giả vờ khóc, bé quay lại nhìn rồi chạy vào bênh mẹ ngay!

Đang là mùa rất nhiều dịch bệnh của trẻ, Hương có cách gì đề phòng các bệnh mùa hè cho con vậy?

Minh Hương:- Trước hết phải nói là bé Kem bú sữa mẹ, nên sức đề kháng tương đối tốt. Thứ nữa là mình cho con ăn đủ chất, giữ vệ sinh sạch sẽ cho con, hạn chế cho con đến chỗ đông người, đến gần những người có hiện tượng cúm, sốt,.... Bé ở nhà nhiều, thi thoảng bố mẹ cho đi công viên chơi thôi.

Kỷ niệm nào về con mà chị nhớ nhất?

Minh Hương:- Đó là thời gian khi mới sinh, bé khóc dạ đề, lúc nào cũng chỉ đòi mẹ bế, không theo ai hết, chắc vì thế mà lúc nào mẹ cũng là nhất, mẹ mà ở cạnh thì lúc nào cũng cười đùa, cái gì mà bé thích ai xin cũng không cho, nhưng mẹ xin thì cho ngay.

Nói chung là thích vì con coi mẹ là nhất, có thể coi là “có hiếu từ bây giờ” (cười).

Hương gửi lời chúc đến các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, chúc các em bé mau ăn chóng lớn. Điều mà Hương muốn chia sẻ tới các bà mẹ trẻ là hãy gần gũi con, mình càng gần gũi con thì càng hiểu được những gì con cần, càng làm tình cảm mẹ con thêm khăng khít. Con ở độ tuổi nào thì rèn luyện con ở mức độ đó. Làm mẹ là một điều tuyệt với nhất trong đời người phụ nữ!
  • Thúy Trần
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]