Độc chiêu trốn ngày 8-3 của hotgirl

Ngày 8-3, bên cạnh những bạn gái háo hức, vui mừng khi nhận được nhiều bất ngờ từ nửa kia thì vẫn còn rất nhiều bạn bỗng “rét run” khi nghe thấy một vài tiếng gõ cửa bất ngờ của những kẻ tình si!

15.5948

Ảnh minh họa.

Xinh đẹp, lại có cá tính và quan trọng nhất là vẫn "phòng không" nên P.Linh (Hưng Yên) được khá nhiều anh chàng để ý. Tuy nhiên, trong số những chàng trai đến tán tỉnh, Linh vẫn chưa ưng ý ai nên rất ngại việc ngồi tiếp chuyện cùng một lúc với rất nhiều người trong các ngày lễ như 14-2, 20-10… Và 8-3 cũng không phải là ngoại lệ.

Linh luôn rơi vào hội chứng “đau đầu” khi phải nghĩ ra "trăm phương ngàn kế" để đưa ra những lý do chính đáng bao biện cho lý do vắng nhà trong một ngày đặc biệt như 8-3.

Linh than thở: “14-2 mình đã "an toàn" tại nhà bà ngoại. Còn đợt 8-3 này mình dự định tổ chức liên hoan nho nhỏ cho mẹ, cho bà. Mình làm thế vừa thể hiện được tình cảm với những người phụ nữ mình yêu thương lại vừa cắt bỏ những "cái đuôi" dễ dàng nhất trong khi vẫn vô tư thoải mái ở chính tại nhà mình. Mình tin chắc rằng với sự quây quần đông đủ của cả đại gia đình, thì chẳng có “tên” nào dám đứng ngoài cổng "nhòm ngó" nữa đâu”.

Hoa (Đại học Lao động xã hội) thì có vẻ khốn khổ hơn khi phải trốn tránh cậu bạn thân hồi cấp 3 và đang có “tình ý” với cô: “Hầu như ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin, quan tâm đến tớ. Thế nhưng tình cảm đâu có ép buộc được, tớ đã nói rõ 2 đứa chỉ có thể là bạn được thôi, nhưng cậu ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, thậm chí còn nói cùn rằng tớ có thể không yêu cậu ấy nhưng không thể cấm cậu ấy yêu tớ.

Mặc dù mỗi đứa học ở một nơi nhưng trong các dịp lễ, Tết chẳng bao giờ cậu ấy thiếu quà cho tớ cả. Đợt nào cậu ấy cũng lên tận nơi thăm tớ làm tớ cứ phát sốt phát rét khi nhận tin nhắn hay nhận cuộc gọi”.

Chiêu của Hoa trong 8-3 là lên kế hoạch đi chơi cùng một vài người bạn thân, đồng thời quẳng điện thoại ở phòng để lỡ may cậu bạn có lên phòng chơi, nghe tiếng điện thoại của Hoa để quên trong phòng chắc chắn sẽ ngán ngẩm mà bỏ về. Theo Hoa, thì cách này tuy có hơi “ác” nhưng miễn sao an toàn và hiệu quả thì đã tốt lắm rồi.

T.Trà (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã từng một lần mất mặt với bạn bè khi kế hoặch trốn 14-2 của cô nàng bị chính anh chàng này “bóc mẽ”. Mặc dù đã nấp trong WC nhưng hôm đó Trà vẫn bị anh chàng tìm ra và... lôi xuống dưới tầng để… tỏ tình, tặng sô cô la.

“8-3 này nhất định mình phải cho anh ta bẽ mặt vì cái tội lần trước đã dám xộc thẳng vào nhà mình. Lần này mình sẽ áp dụng chiến thuật “trốn như không trốn”. Mình sẽ ở nhà, mở cửa bật đèn thật sáng rồi ung dung ngồi nói chuyện với người yêu. Nếu hắn ta có dám đến thì cũng trở thành người thừa chẳng ai quan tâm nữa rồi” – Trà chia sẻ.

Với kế hoạch này, Trà cũng hi vọng có thể "xử lý dứt điểm" một cái đuôi dai dẳng.

Theo Đinh Thùy
VietNamNet

Tổng hợp

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]