Độc đáo bản nhà sàn bằng bê tông

Vẫn là những ngôi nhà sàn đặc trưng của người Thái nhưng được xây bằng bê tông là đặc điểm chung của những bản tái định cư thuộc xã Tân Lập (Mộc Châu – Sơn La).

15.5981
>
 
Sau 8 năm người Thái đen từ vùng thung lũng ven sông Đà thuộc xã Ít Ong (Mường La – Sơn La) đến tái định cư tại bản Hoa (Tân Lập) cuộc sống của người dân đến nay đang dần ổn định dù vẫn còn nhiều khó khăn do khác biệt về khí hậu, tập tục sống… ở nơi ở mới.

Một nửa bản Hoa là người bản địa thuộc tộc Thái trắng vẫn ở trong những ngôi nhà sàn truyền thống bằng gỗ, nửa còn lại là những dãy nhà sàn xây bằng bê tông mái tôn đỏ chói của những người Thái đen đến tái định cư từ năm 2003.

Hiện nay bản tái định cư có 46 nóc nhà sàn bê tông, trong đó 10 ngôi nhà bỏ không do những hộ dân này đã quay về quê cũ sinh sống chỉ sau vài tháng đến đây.

Theo những cụ già hiện sống ở bản mới thì nguyên nhân số hộ dân bỏ về quê cũ sinh sống là do khí hậu ở Mộc Châu quá lạnh, đất ở và đất canh tác ít hơn và thói quen sống gần sông, suối, núi rừng, ở nhà sàn gỗ từ bao đời rất khó bỏ của người Thái đen.
 

Khu tái định cư bản Hoa cách thị trấn Mộc Châu chừng 20 km, đón người dân tái định cư từ năm 2003.

Vẫn là những ngôi nhà sàn đặc trưng của người Thái nhưng được xây dựng bằng bê tông.

Về kinh tế khá hơn ở bản cũ nhưng anh Đường Văn Khoán vẫn luôn nhớ về quê cũ với ngôi nhà sàn gỗ quen thuộc, cái bếp củi sấy đầy thịt khô sưởi ấm giữa nhà.

Dù đã sống 8 năm ở nơi ở mới, bà Lò Thị Sinh đã 63 tuổi hiện ở với con trai và con dâu vẫn không quen được cái rét thấu xương và
“đặc sản” sương mù nơi đây.
Đã một lần quay lại quê cũ nhưng do kinh tế quá khó khăn, anh Lò Văn Đoàn đã quyết định bản Hoa sẽ là quê hương mới của
gia đình mình.

Không sống gần sông, suối nhưng nước ở bản Hoa không thiếu do hệ thống dẫn nước từ suối Áng được nhà nước đầu tư xây dựng.

Đường xá ở khu tái định cư đều được bê tông hóa.

Chục ngôi nhà sàn hiện bỏ hoang không có người ở.

Đã ngoài 80 tuổi, ông Cà Văn Sinh mỗi khi nhớ quê cũ lại lôi cây đàn tính ra hát những bài hát thời trai trẻ cũng nguôi ngoai
nỗi nhớ phần nào.

Bản Hoa sẽ là quê hương của những đứa trẻ sinh ra trên đất này.

 
Theo Anh Lê
Vietnamnet

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]