Kết quả của quá trình làm ảnh màu (colourizing) phụ thuộc phần lớn vào những nghệ sĩ làm màu cho ảnh (còn gọi là colourizer). Họ sẽ dựa vào lượng sắc xám trong các bức ảnh đen trắng để cân bằng lại màu sắc. Công việc này đòi hỏi sự tinh tế và tỉ mỉ của colourizer.
Một cách khác để tìm lại màu sắc thật của những bức ảnh là dựa vào những nơi mà vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên có những bức ảnh không hề có chút thông tin gì về thời gian và địa điểm chụp nó. Cho nên điều quan trọng nhất của quá trình colourizing là sự phỏng đoán màu sắc để đem lại cái hồn cho những bức ảnh.
Vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh việc colourzing lại các bức ảnh trong lịch sử. Một số người cho rằng việc này sẽ làm mất đi tính hình tượng và sức sống của những bức ảnh đen trắng. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là bức ảnh màu lịch sử có thể cho bạn thấy một phần của thế giới mà bạn chưa từng thấy trước đó khi xem những bức ảnh đen trắng.
Mời các bạn xem một số bức ảnh trong lịch sử được colourizing lại và so sánh xem chúng có sự thay đổi khác biệt nào nhé.
1. Những người phụ nữ vận chuyển nước đá năm 1918.



2. Quảng trường Thời đại năm 1947.



3. Tổng thống Lincoln gặp tướng McClellan tại Antietam, Maryland vào tháng 9.1862.



4. Marilyn Monroe, 1957.



5. Cậu bé Ned Parfett với tờ báo đăng tin tức về tàu Titanic chìm vào đêm hôm trước (16.4.1912).



6. Bức ảnh chụp năm 1944 - 1945.



7. Trung sĩ George Camblair diễn tập với mặt nạ chống khói ở Virginia năm 1942.


8. Helen Keller gặp gỡ Charlie Chaplin vào năm 1919.
 
9. Trong một xưởng vẽ áp phích tuyên truyền cho Thế chiến thứ II ở New York vào ngày 08.07.1942.


10. Xây dựng Cầu Cổng Vàng năm 1935.

11. Louis Armstrong luyện tập trong phòng thay đồ của mình năm 1946.


12. Con đường phía trước khách sạn Saratoga Springs, New York năm 1900 - 1915.


13. Ralph E. Madsen cùng với Thượng nghị sĩ Morris Sheppard vào năm 1919.


14. Vũ công của đoàn Ballet Quốc gia Mỹ vào ngày 20.08.1924.


15. Nhà bác học Vật lý - Albert Einstein năm 1921.


16. Otto Frank, cha của Anne Frank và thành viên duy nhất còn sống sót của gia đình Frank đăm chiêu tại căn gác của gia đình vào tháng 03.1960.

17. Người phụ nữ tại Louisiana vào năm 1937.


18. Giường ngủ đông trong trại tù ở Buchenwald vào ngày 16.4.1945.


19. Peatwy Tuck của bộ lạc Meskwaki năm 1898.


20. Những cậu bé mua hoa vào lễ Phục sinh ở Quảng trường Thống Nhất, New York vào tháng 4.1908.
Long Hải (theo Bored Panda)