Độc giả chung tay cứu bé trai mắc 3 trọng bệnh

15.593

Được sự giúp đỡ của độc giả VnExpress và các bác sỹ Khoa tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương, bé trai 5 tháng tuổi Phạm Văn Cường ở Nghệ An đã được phẫu thuật tim bẩm sinh.
>

Từ khi sinh ra, bé Cường đã mắc phải 3 trọng bệnh là tim bẩm sinh, viêm phổi bẩm sinh và viêm gan B. Bố mẹ bé - anh Phạm Văn Hoàn và chị Văn Thị Hằng thuộc diện hộ nghèo nhất của xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An), 4 lần mang thai nhưng chỉ sinh được 2 đứa con bệnh tật.

Cô con gái lớn bị lây viêm gan B từ mẹ nên suốt ngày èo uột. Cùng lúc, anh Hoàn và vợ phải chăm bố đẻ 77 tuổi đang bị tràn dịch màng phổi và bà mẹ già.

Bé Cường sau khi phẫu thuật thành công. Ảnh: Tố Nga

Sau khi bài viết về bé Cường được đăng tải trên VnExpress.net, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ để sớm đưa bé đi phẫu thuật tim. Nhiều độc giả đã tìm về tận nhà bé Cường để thăm hỏi, động viên, một số tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đã gửi tiền, quà, nhiều người còn bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ nơi ăn, chốn ở miễn phí trong quá trình cháu đi phẫu thuật tim.

Đặc biệt, với sự giúp đỡ của các bác sỹ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi trung ương, bé Phạm Văn Cường đã được phẫu thuật tim thành công, xuất viện về nhà điều trị trong niềm vui vô bờ bến của người thân và anh em, bè bạn, xóm giềng.

Một phần chi phí của ca phẫu thuật được bảo hiểm y tế chi trả, phần còn lại là tấm lòng của các độc giả.

Anh Hoàn cho biết, trong suốt quá trình đưa con ra Hà Nội mổ, anh luôn nhận được sự động viên, giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo. Để đảm bảo lượng máu cho ca mổ, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã có mặt tại Bệnh viện Nhi để hiến máu cho bé Cường. Một số người dù rất bận rộn với công việc nhưng đã sắp xếp thời gian để đến giúp đỡ anh Hoàn làm các thủ tục, giấy tờ, tìm phòng trọ gần bệnh viện cho gia đình cháu bé trong quá trình cháu đi khám bệnh và làm phẫu thuật tại Hà Nội.

Nhóm bạn trẻ ở Hà Nội hiến tặng máu cho bé Cường trong ca phẫu thuật. Ảnh: Tố Nga.

Từ ngày con trai được phẫu thuật, không khí trong gia đình nghèo ở xã Thanh Giang trở nên vui tươi, phấn khởi đến lạ thường. Hầu như ngày nào cũng có anh em, bà con hàng xóm đến hỏi thăm và chia vui với gia đình. Anh Hoàn tiếp tục trở lại làm bảo vệ trường học vào buổi tối và đi phụ hồ vào ban ngày trong khi chị Hằng ở nhà chăm sóc cháu Cường.

"Gia đình chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm, động viên chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm. Nhờ họ mà con trai tôi được phẫu thuật tim tại Hà Nội. Chúng tôi nguyện hứa sẽ cố gắng nuôi dạy cháu nên người để không phụ lại những tấm lòng thơm thảo đã sinh ra cháu Cường thêm một lần nữa", chị Hằng rớm nước mắt tâm sự.

Nguyên Khoa - Tố Nga

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]