Độc thân mà không quyến rũ!

Hãy tự mình làm đẹp trong những ngày nhiều gió và bước ra ngoài, thênh thang và hạnh phúc để quên hết mọi phiền muộn.

0

Tối qua, tôi có ngồi cà phê cà pháo với một vài người bạn cũ. Mà bạn biết đấy, chủ đề nói chuyện giữa những cô gái không sớm thì muộn cũng sẽ xoay quanh “tình yêu”. Độc thân có, đang yêu có, và mới chia tay người yêu cũng có luôn, sáu cô gái chúng tôi hớn hở rồi than thở nói với nhau về thứ được cho là màu nhiệm nhất của cuộc đời.

“Ôi chao, độc thân càng tốt. Độc thân quyến rũ cho ‘zai’ nó thèm” – cô bạn số 1 của tôi lên tiếng. Cả đám bật cười. Đúng quá đi thôi.

Ngay lúc ấy, cô bạn số 2 thở dài “Nhưng làm thế nào khi em độc thân mà không quyến rũ”. Cũng đúng. Vậy làm thế nào khi độc thân mà không quyến rũ, khi chẳng có “zai” nào thèm?

Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào quãng trầm, những ngụm cà phê được uống liên tục, nhưng chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Những kẻ đang yêu dĩ nhiên làm sao hiểu được tâm trạng của một nàng độc thân. Những kẻ độc thân nhưng không ít kẻ theo đuổi làm sao “cám cảnh” được tâm trạng của một người “vườn không nhà trống” nhưng chẳng ai bước vào.

Câu chuyện có lẽ cứ rơi vào bế tắc như thế nếu cô bạn số 5 của tôi không đưa ra ý kiến.

“Độc thân mà không quyến rũ, thì hãy thử làm cho mình quyến rũ lên coi!”

Ừ nhỉ. Giản đơn vậy mà không ai nghĩ đến.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tumblr)

Những cô nàng độc thân thường tỏ ra xuề xòa trong chuyện ăn mặc, thậm chí chẳng buồn trang điểm mỗi khi ra đường. Tan giờ học, hết giờ làm việc là cắm cúi về nhà, đọc sách hay nghe nhạc, từ chối những chốn đông người.

Nhiều người cho rằng, chỉ đến khi đem lòng thương yêu một người nào đó, ta mới cần giữ gìn “hình tượng”, mới cần tỏ ra quyến rũ. Sự thật đã chứng minh rằng bạn càng cần phải trở nên quyến rũ, ngay cả khi cả thế giới (dường như) chẳng buồn để ý đến mình.

Hãy mua tặng bản thân vài món đồ nho nhỏ, tự mình làm đẹp trong những ngày nhiều gió và bước ra ngoài, thênh thang và hạnh phúc để quên hết mọi phiền muộn.

Tự sắm một bộ váy thật đẹp cho những dịp đặc biệt nào đó. Không có một người đặc biệt, đồng nghĩa bạn sẽ có… hàng tá người đặc biệt để đi cùng. Bạn hoàn toàn có thể đến cùng bạn bè của mình mà. Và biết đâu, ở những nơi chốn như thế, bạn sẽ tìm thấy một nửa của mình.

Tất nhiên, ở vị trí của một người độc thân và… không quyến rũ, thật khó để tôi có thể nói với bạn điều gì nên và không nên làm. Nhưng sau buổi cà phê tối hôm qua, tôi nảy ra ý định mua thêm vài bộ quần áo mới, sắm thêm vài thỏi son mới và đăng ký thêm một lớp học nhảy mới. Tôi cần thấy bản thân mình trở nên quyến rũ, trước khi trông chờ một người nào đó có thể nhìn thấy và… phải lòng vì điều ấy. Bạn có nghĩ thế không?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]