Đôi tình nhân bỏ việc, đi du lịch và dọn vệ sinh kiếm sống

15.5939

Chanel Cartell và Stevo Dirnberger viết trên blog rằng truyền thông đã giấu đi mặt trái thực tế trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới đẹp như mơ của họ.

Bạn từng nghe nhiều câu chuyện về một đôi (hay cá nhân) bỏ công việc đầy áp lực tại thành phố để du lịch khắp thế giới trong một năm hoặc nhiều hơn thế. Họ đi du lịch và đăng tải những bức hình tuyệt đẹp lên mạng xã hội, thậm chí cả những đoạn phim không thể hấp dẫn hơn. Điều đó khiến bạn muốn mạnh dạn bỏ lại cuộc sống thường ngày sau lưng để bắt đầu hành trình của mình. Nhưng câu chuyện thực tế không đơn giản như vậy.

Sau 15 năm trong ngành quảng cáo, đôi tình nhân Nam Phi quyết định bỏ việc đi du lịch khắp thế giới.

Chanel Cartel và Stevo Dimberger, người Nam Phi bỏ công việc quảng cáo của mình để du lịch khắp thế giới và đánh dấu những cột mốc mình đã đi qua. Những bức ảnh trên Instagram của họ đẹp như một giấc mơ. Nhưng đến nửa chừng cuộc phiêu lưu (hiện đôi này đang ở Athens, đã đi qua 25.000 km), Chanel và Stevo đăng tải một bài viết trên blog của họ với tiêu đề “Tại sao chúng tôi nghỉ công việc quảng cáo để cọ nhà xí”, chia sẻ một mặt không hề đẹp và thơ mộng về cuộc sống hiện tại. Để theo đuổi giấc mơ này, họ phải làm nhiều công việc khác nhau để đổi lấy chỗ ở, bao gồm cả những công việc lam lũ, không vệ sinh và nhiều nước mắt.

“Kinh phí của chúng tôi rất hạn hẹp, bởi thế chắc chắn chúng tôi phải rất linh hoạt để giải quyết hầu hết mọi vấn đề”, Cartell viết. “Đừng để những bức ảnh tuyệt đẹp của chúng tôi làm bạn lầm tưởng. Cho đến giờ, tôi nghĩ chúng tôi đã cọ được 135 nhà xí , xúc 250 cân phân bò, 2 tấn đá, lát 60m đường, làm 57 chiếc giường và còn không đếm nổi số cốc đã rửa”

“Các bạn thấy đấy bỏ lại những thứ xa hoa ở Johannesburg…chúng tôi giờ sống cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Chúng tôi chùi rửa bồn cầu, dọn phân chó, bán hàng tạp hóa và xúc đá.”

Đánh dấu từng cột mốc trên đường đi. Ảnh: Instagram.

Theo lời Cartell, tình trạng sức khỏe của họ cũng không tốt. “Chúng tôi ăn bánh mứt hầu hết các ngày, có khoảng 5 tiếng ngủ mỗi đêm và đeo túi nặng đi bộ trên đường sỏi lúc 1h sáng, cố gắng tìm chỗ ở (vì không đủ tiền đi xe buýt). Mặc dù biết sẽ không dễ dàng, chúng tôi vẫn học cách thích nghi với mọi thứ xuất hiện trên hành trình. Về mặt tinh thần, nó cũng giống như trò cân bằng một chiếc yo-yo giữa ‘Tôi có nhiều thời gian – hãy để tôi dùng chúng một cách hiệu quả’ với ‘Tôi có nhiều thời gian – hãy để tôi thư giãn và tận hưởng”. Những điều đó kết hợp với việc thỉnh thoảng chán nản, không có động lực thúc đẩy và nỗi nhớ nhà làm chuyến đi không khác gì địa ngục”.

Những người chỉ trích Cartell và Dimberger ngay từ đầu có lẽ sẽ khoái chí khi đọc những dòng này. Nhưng Cartell cũng nói: “Mặc dù không vui vẻ như ban đầu, móng tay bẩn thỉu, lâu không tắm và ăn đồ rẻ tiền là chính, kiểu sống điên rồ này lại giúp chúng tôi tận hưởng tự do, khám phá khu rừng giàu có ở Thụy Điển, vịnh Bắc Âu dài tưởng chừng vô tận, những ngõ hẻm rải sỏi ở Italy và đô thị quốc tế hiện đại. Chúng tôi có thời gian để sắp xếp các ý tưởng và nhiều trải nghiệm sáng tạo. Đó là thiên đường với chúng tôi. Chắc chắn, gỗ cần phải xếp gọn, rác cần vứt đi. Nhưng khi mọi việc xong, chúng tôi tự do khám phá, đi lang thang và thả mình theo những suy nghĩ vẩn vơ. Bạn làm việc theo lịch của riêng bạn, dành nhiều thời gian rảnh rỗi để chạy bộ quanh hồ, tạo ra những vật dụng lấy cảm hứng từ đồ thủ công và hít thở không khí ở Bắc Cực. Không gì có thể dạy bạn về sự khiêm tốn và tầm quan trọng của việc sống đúng nghĩa bằng việc đổi hàng triệu tiền quảng cáo đi cọ nhà vệ sinh”.

Nếu bạn nung nấu ý định bỏ lại mọi thứ sau lưng đi du lịch hãy nhớ đến cuộc sống thực sự của đôi này và xác định đâu là điều bạn thực sự mong muốn. Bởi chắc chắn hành trình như vậy không giống một kỳ nghỉ bình thường, mà mang đến cho bạn vô vàn bài học từ cuộc sống.

Xem thêm:

Như Bình (theo Adweek)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]