Drogba: Fabiano chính là sự khác biệt của Brazil

15.6107
(TT&VH Online) – Tiền đạo đội trưởng Didier Drogba của Bờ Biển Ngà, Didier Drogba tin rằng Luis Fabiano chính là sự khác biệt giữa trong trận thắng 3-1 của Brazil trước “những chú voi” rạng sáng nay.

Dù Drogba đã “nổ súng” tại World Cup lần này sau cú đánh đầu tung lưới Julio Cesar, nhưng bàn thắng này chỉ mang tính chất danh dự cho Bờ Biển Ngà bởi trước đó Brazil đã dẫn trước tới 3-0 bằng một cú đúp của Fabiano cùng một pha lập công của Elano. Với cú đúp trong trận đấu này, Fabiano đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, và Drogba tin rằng chân sút đang khoác áo Sevilla chính là sự khác biệt giữa hai đội trong trận đấu này.


Fabiano lập cú đúp trong trận thắng Bờ Biển Ngà - Ảnh: Getty
“Chìa khóa của trận đấu là Luis Fabiano. Anh ấy đã ghi hai bàn thắng tuyệt đẹp, dù một trong số đó có vẻ như không hoàn toàn hợp lệ. Chúng tôi đã cho Fabiano quá nhiều khoảng trống và anh ấy đã trừng phạt chúng tôi. Chúng tôi đã biết trước trận đấu sẽ rất khó khăn bởi Brazil là đội bóng mạnh nhất thế giới. Bờ Biển Ngà cũng có những cơ hội, nhưng Brazil đã chơi hay hơn”,
Drogba cho biết trên kênh Sky sau trận.


Trong khi đó, tác giả của cú đúp trong đó có một bàn thắng gây tranh cãi trong trận đấu này, Fabiano thừa nhận rằng bóng đã chạm tay anh trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai cho Brazil. Trong pha bóng này, Fabiano đã có pha solo vượt qua tới 3 hậu vệ của Bờ Biển Ngà trước khi dứt điểm, nhưng lại để bóng chạm tay tới hai lần. Tiền đạo của Sevilla đã thừa nhận trên ESPN: “Sự thật là bóng đã chạm tay tôi và sau đó là vai, nhưng tôi không cố ý. Đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Một trong những điểm nhấn trong trận đấu này là chiếc thẻ đỏ có phần oan ức của Kaka. Tiền vệ của Real Madrid đã phải nhận liên tiếp hai thẻ vàng sau các pha phạm lỗi với Yaya Toure và Keita ở những phút cuối trận, dù ở ở pha bóng thứ hai, tiền vệ của Bờ Biển Ngà đã “đóng kịch” để đánh lừa trọng tài. Kaka đã nói một cách giận dữ sau trận đấu trên AFP: “Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về chiếc thẻ đỏ này. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai chứng kiến trận đấu này đã nhìn thấy mọi thứ, do đó tôi không phải nói thêm gì cả. Những hình ảnh về tình huống đó rất rõ ràng và mọi người có thể nhìn vào đó để biết thực sự điều gì đã xảy ra”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]