Du lịch Mẫu Sơn: Những phát hiện kỳ diệu

Ngỡ ngàng khi tiếp cận thông tin, tin cậy khi thẩm định thông tin, hy vọng khi phân tích thông tin…, đó là những cảm nhận thú vị với hầu hết các đại biểu đến dự Hội nghị xúc tiến đầu tư khu du lịch Mẫu Sơn do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tổ chức mới đây.

15.6014

Lễ ký kết liên kết du lịch giữa hiệp hội du lịch Hà Nội và hiệp hội du lịch Lạng Sơn

CôngThương - Đã trở thành quen thuộc từ lâu với nhiều người, những ai yêu thiên nhiên sẽ không thể quên được cảnh sắc băng tuyết lung linh phủ kín núi rừng trên đỉnh Mẫu Sơn. Những người sành điệu ẩm thực lại càng không thể quên được hương vị quyến rũ đến mê hồn rất chuyên biệt của rượu Mẫu Sơn. Phong cảnh hùng vĩ cùng với một vùng khí hậu lý tưởng luôn níu chân mỗi người khi một lần đến Mẫu Sơn…

Nhưng, Mẫu Sơn còn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà không phải ai cũng được biết...

Kỳ diệu về huyền thoại

Khi lên Mẫu Sơn, hình ảnh 3 ngọn núi cao thấp khác nhau sẽ hiện lên trước mắt mọi người. Khó ai nghĩ rằng đó là hiện diện của một truyền thuyết cảm động đầy ắp tính nhân văn của con Lạc cháu Hồng ở vùng núi biên cương này. Chuyện kể rằng một lần, sau khi đánh giặc trở về, người chồng nghi ngờ tấm lòng chung thủy sắt son của vợ mình, trong cơn nóng giận đã chém chết vợ con. Sau khi hiểu rõ sự tình, chàng hối hận tột cùng, ôm xác vợ con ngày đêm đứng cầu trời, mong vợ con được sống lại. Cảm thương đôi vợ chồng nặng tình nghĩa, Trời đã hóa họ thành núi để suốt đời được ở bên nhau, đó là núi Cha, núi Mẹ và núi Con. Nơi trung tâm khu du lịch Mẫu Sơn hiện nay được gọi là núi Cháu.

Truyền thuyết ấy in sâu vào cảnh vật nơi đây trong những ngọn thác trắng xóa vào mùa hạ như nước mắt của người vợ bị chồng hờn ghen, ruồng rẫy; trong sắc đỏ của bích đào Mẫu Sơn khi xuân đến và bạt ngàn màu trắng hồng của hoa đỗ quyên tựa như phôi pha đâu đó những giọt máu của người vợ, người con trong khắc khoải, dày vò…

Băng tuyết Mẫu Sơn

Theo PGS, TS. Phạm Trung Lương - Viện nghiên cứu phát triển Du lịch - Mẫu Sơn hoàn toàn có đủ các tiêu chí để hình thành nên một khu du lịch quốc gia trong tương lai.

Kỳ diệu về tâm linh

Câu chuyện của ông Tô Hồng Khoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - sẽ chẳng mấy ai tin nếu không có vài ba chục người chứng kiến.

Ở lưng chừng ngọn núi Mẹ có một khu đất thiêng được gọi là Linh địa cổ,  rộng hàng trăm ha. Riêng diện tích khu đền cổ hơn 500m2 với những dấu tích kiến trúc bằng đá được xác định tồn tại từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19.

Trong khuôn viên đền cổ có dấu tích của hai phần mộ lớn được xây dựng bằng những phiến đá gốc với kỹ thuật đục đá tinh xảo; có cửa đá, chốt đá, tường đá nhiều kích thước khác nhau, nặng hàng chục tấn…

Ông Tô Hồng Khoa kể hôm ấy, ông cùng một đoàn chuyên gia, cán bộ khoảng 40 người đi khảo sát khu Linh địa. Trong đêm ngủ lại dọc đường, ông nằm mơ thấy một cụ già hiện lên bảo rằng: “Ngày mai, trên đường đi có một ngã ba, con rẽ sang tay phải mới đến được Linh địa”. Thế rồi ông không thể chợp mắt được nữa mặc dù ông là người rất dễ ngủ. Sáng hôm sau, ông kể lại cho mọi người nghe.

Quả thật, trên đường đi, mọi người vừa cầm dao phát cây cối um tùm vừa tìm đường và xuất hiện một ngã ba y như trong giấc mơ. Một cán bộ đã sống hàng chục năm ở vùng này quả quyết rằng rẽ trái mới đúng. Sau khi bàn bạc, đoàn phải chia làm hai. Cuối cùng, đoàn của ông Khoa đã đến đích trong khi đoàn kia gặp toàn phải vách đá, không thể vượt qua được.

Kỳ diệu về văn hóa đa sắc màu

Ngoài những giá trị về thiên nhiên, về những huyền thoại thấm đẫm tính nhân văn, về những giá trị tâm linh không phải nhiều nơi có được, Mẫu Sơn còn có những giá trị văn hóa đặc sắc khác cần biến chúng thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Cộng đồng dân cư ở Mẫu Sơn chủ yếu là các dân tộc Dao, Nùng, Tày sống rải rác ở vành đai thấp, dưới 700m so với mực nước biển. Nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc ở đây còn được bảo tồn khá nguyên vẹn qua các lễ hội, sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng như hội Lồng Tồng, phiên chợ tình, lễ thờ tổ tiên của người Dao, thờ thổ công thần núi của người Tày, tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt…

Nhiều sản vật như tắm lá thuốc của người Dao, gà 6 cựa, hoa đỗ quyên, cây cổ thụ ngàn năm tuổi trong những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn… cùng với những giá trị văn hóa qua trang phục, ẩm thực của các dân tộc ở Mẫu Sơn đã tạo nên một bức tranh  đầy quyến rũ. 

Minh Trang

baocongthuong.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]