Du lịch Trường Sa

Theo kế hoạch, ngày 19-4 chuyến du lịch Trường Sa đầu tiên sẽ khởi hành từ Tân Cảng (TPHCM) trên chiếc tàu hải quân 2.000 tấn có khu vực bảo quản lạnh thực phẩm, phòng giao lưu, căng tin, phòng ngủ.

0

Tàu sẽ đến Trường Sa Lớn, đảo chìm Đá Tây và Côn Đảo. Trên đường ra Trường Sa Lớn, tàu sẽ dừng tại khu vực khai thác dầu khí Bạch Hổ để du khách câu cá hoặc tham quan. Khách du lịch ra Trường Sa chuyến đầu tiên này phần lớn là khách của 20 công ty lữ hành chủ yếu ở TPHCM, những đối tượng có nhu cầu khám phá biển, những thân nhân của chiến sĩ ở 2 đảo Trường Sa Lớn, cùng Đá Tây và 40 cán bộ của Thành đoàn TPHCM, trong đó có đội văn nghệ. Mọi việc chuẩn bị bảo đảm sức khỏe và an toàn cho khách du lịch từ phao cứu hộ, thuốc chống say sóng và bộ phận y tế có thể tiểu phẫu và trung phẫu đều đã sẵn sàng.

Trường Sa là vùng biển đảo thuộc chủ quyền của ta nên việc tổ chức các chuyến du lịch ra đó là chuyện bình thường để du khách, nhất là lớp du khách trẻ, khám phá và càng thêm yêu biển đảo quê hương mình. Tiếc rằng vẫn còn có thế lực luôn tìm mọi cách khuấy động không để biển Đông, trong đó có vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của ta sóng yên, biển lặng. Bởi vậy khi biết kế hoạch tổ chức chuyến du lịch Trường Sa đầu tiên của ta, Ngoại trưởng Philippines, bà Delia Albert, lên tiếng ủng hộ trên tờ Manila Star (số ra ngày 4-4-2004) rằng: “Việt Nam không có gì sai trái trong việc đưa ra kế hoạch này. Bất cứ ai đều có thể đi du lịch đến những nơi họ muốn và họ không đến đó vì mục đích khác. Việt Nam không hề vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông được các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc ký hồi năm 2002”.

Mong rằng sau chuyến đầu tiên này có thêm nhiều chuyến du lịch ra Trường Sa nữa để nhiều người được nhìn tận mắt, thêm yêu mến biển đảo quê hương.

Minh Lê
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]