Đứa trẻ lang thang và lòng tốt bị lợi dụng

Cho một thiếu niên lang thang bữa ăn và tiền để bắt xe về quê, G.V.L.G không ngờ rằng lòng tốt của mình đã không được đặt đúng chỗ.

15.543

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều lúc thật khó để có thể phân biệt được thật giả, đúng sai một cách chính xác. Được chia sẻ gần đây trên một diễn đàn lớn, câu chuyện đã một lần nữa khiến dư luận bức xúc bởi sự trơ tráo của những kẻ chuộc lợi dựa trên tình thương, lòng nhân ái của cộng đồng.

Bức ảnh được G.V.L.G chia sẻ.

Status được chủ nhân tài khoản G.V.L.G đăng tải cùng với bức ảnh chụp một đứa trẻ lang thang:

"Có cụ/mợ nào biết em này không ạ?

Hôm qua khoảng 20h, nhóm em chuẩn bị họp ở công viên Hoà Bình thì bạn này đi ra xin ăn: "Cho cháu xin gói mì tôm". Vì không tiện nên em đã đưa bạn đến một tiệm cơm bình dân tại Trần Cung và gọi cho bạn ý suất cơm.

Qua câu chuyện bạn ý kể lại thì:

- Bạn ý quê ở Tân Yên - Bắc Giang (sinh năm 2001 tức năm nay 15 tuổi)

- Gia đình có 4 người con và bạn ý là út

- Vì bị các anh mắng nên bất mãn bỏ nhà đi

- Muốn xuống Hà Nội kiếm tiền

Xét về góc độ nào đó, em và các bạn đã nhanh chóng có hướng xử lý vụ việc:

1. Nhất quyết không cho tiền

2. Chở đi ăn và nhìn thái độ ăn

3. Hẹn giờ cụ thể mai đón ra bến xe Mỹ Đình mua vé cho bạn ý

4. Khi bạn ý đã yên vị và về đến gia đình thì chỉ mong một câu cảm ơn thôi ạ!

P/S :

- Nếu 7h sáng mai bạn ý không xuất hiện tại địa điểm như em hẹn thì tức bạn ý lợi dụng lòng tin của bọn em

- Nếu xuất hiện như lời hứa thì bạn ý sẽ có một vé về nhà, không phải lo nghĩ gì nữa".

Rất nhiều người mong chờ kết quả của buổi hẹn.

Câu chuyện của G.V.L.G nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ cộng đồng với hơn 8.000 lượt like. Bức ảnh được người dùng mạng thay nhau chia sẻ với hy vọng ai đó có thể nhận ra cậu bé và liên lạc với gia đình của cậu. Không ít người mong chờ một cái kết có hậu khi cậu được đoàn tụ cùng gia đình và tránh khỏi những nguy hiểm ngoài xã hội.

Tuy nhiên, rất nhanh chóng đã có người nhận ra đây chỉ là một chiêu trò để lợi dụng lòng thương của cộng đồng. Nickname J.V.D khẳng định rằng cách đây một năm anh từng gặp người thiếu niên này. Thậm chí, J.V.D còn cho ăn, gọi xe về tận quê cho cậu bé nhưng một thời gian ngắn sau lại thấy cậu bé xuất hiện với tình trạng tương tự.

Một người dùng mạng "vạch mặt" chiêu trò của cậu thiếu niên.

Và sự thật không nằm ngoài dự đoán. Đúng giờ hẹn, G.V.L.G cùng nhóm bạn đến bến xe nhưng không thấy đứa trẻ đáng thương hôm qua. Họ còn chia nhau đi tìm ở các khu vực lân cận trước khi nhận ra rằng họ đã bị lừa.

Câu chuyện một lần nữa cảnh báo tình trạng giả nghèo giả khổ để lợi dụng lòng thương của xã hội. Bắt gặp một hoàn cảnh khó khăn, lòng nhân ái dễ khiến con người ta dang tay để giúp đỡ không tính toán mà không biết rằng có thể lòng tốt của mình đã bị đặt sai chỗ.

Kris Belik

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]