Dương Thùy Linh: Nhà chồng khuyên nên phá cách

Dương Thùy Linh hạnh phúc vì gia đình chồng luôn ủng hộ và góp ý trong công việc.

15.5953

Dương Thùy Linh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là con lớn, có một em trai 21 tuổi đang học đại học ở Canada. Hồi nhỏ, cô học một vài năm tiểu học ở Budapest, Hungary.

Đầu cấp 2, Dương Thùy Linh sang London theo bố mẹ. Năm 1999, cô sang Singapore học cấp 3 và dự bị đại học theo học bổng Asean. Năm 2004, về Việt Nam học đại học RMIT Hà Nội.
 
 
- Sau cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004, Dương Thùy Linh dường như ít xuất hiện. Bỗng dưng vào năm 2008, chị có mặt trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV). Chị muốn quay lại giới giải trí bằng việc tham gia vào cuộc thi nhan sắc?

Sau siêu mẫu 2004, tôi không rời bỏ làng giải trí mà ngược lại tham gia rất nhiệt tình. Tôi là MC và biên tập viên cứng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, kênh thể thao từ năm 2004 – 2008.

Nhưng vì kênh phải trả tiền nên số lượng người xem khá hạn chế, đặc biệt là khu vực miền Nam. Năm 2008, tôi thi hoa hậu vì thích thi một cuộc thi hoa hậu trong đời. Năm 2004, tôi thi siêu mẫu với mục đích lấy kinh nghiệm cho cuộc thi Hoa hậu mà không ngờ lại đạt được giải cao, nên không thi Hoa hậu nữa vì sợ không được giải gì.

Năm 2008 có rất nhiều bạn đã nổi tiếng, có giải rồi cũng tham gia nên tôi thấy đỡ ngại hơn và nghĩ đó là cơ hội cuối cùng vì khi đó tôi đã 25 tuổi. Nhưng phải nói thật, sau cuộc thi hoa hậu, mọi người mới biết đến tôi nhiều hơn.

- Danh hiệu Hoa hậu thân thiện của cuộc thi HHHV có giúp ích cho chị trong cuộc sống?

Tôi được biết đến nhiều hơn trong giới truyền thông. Nó dẫn tới rất nhiều cái lợi, đặc biệt là cho công việc MC. Ngoài ra, cũng nhờ danh hiệu mà tôi được mời đóng phim. Qua bộ phim đầu tay, tôi càng được công chúng để ý hơn nữa.

Có nhiều người còn ưu ái, bỏ cả cái đuôi thân thiện ở đằng sau, chỉ gọi là Hoa hậu. Nhưng sự thực là tôi ngại lắm! Rất sợ mang tiếng là nhận vơ.

- Con đường đến với nghề MC của chị bắt đầu như thế nào?

Trước khi thi siêu mẫu, tôi đã giúp một số bạn làm sự kiện dịch chương trình hoặc là chữa cháy MC trong vai trò là người mẫu. Thế nên, sau khi thi siêu mẫu, anh bạn làm sự kiện đã giới thiệu tôi cho anh bạn thân mới chuyển về làm giám đốc kênh thể thao ở VTC để tuyển vào làm MC.

Hồi đầu, tôi kém lắm, nhưng anh Đức Hùng, sếp tôi đã dạy tôi rất nhiều để tôi được trưởng thành như ngày hôm nay.

- Người ta kể tìm một MC chuyên nghiệp có thể nói tiếng Anh và tiếng Việt tốt không phải là điều dễ dàng. Chị là một MC hiếm hoi trong số ấy. Chị làm thế nào để ngày càng phát huy điểm mạnh của mình?

Tôi phải cố gắng tập luyện và năng nói tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày để không bị mai một. Ngoài ra, vẫn thường xuyên xem các kênh truyền hình nước ngoài, nghe cách họ dẫn chuyện, dẫn chương trình để học tập. Tôi chủ yếu đọc sách tiếng Anh chứ ít khi đọc tiếng Việt, nên vốn từ tiếng Việt cũng không phải là phong phú lắm!

Một yếu tố nữa vô cùng quan trọng là danh hiệu và hình thức. Thật ra, tìm MC song ngữ giỏi cũng có tương đối, nhưng các bạn ấy có thể bị thiệt hơn một chút về hình thức và thiếu danh hiệu nên không được các thương hiệu mời nhiều bằng hoặc phí cao bằng tôi.

Thế nên, để giữ được ưu thế này, tôi phải thường xuyên để ý tới trang phục và hình thức để khách hàng cảm thấy hài lòng. Cũng may là cho dù bây giờ rất nhiều người đẹp có danh hiệu, nhưng con số để cạnh tranh rất ít. Có thể chỉ đếm trên một bàn tay. Mà đa phần mỗi người một lĩnh vực. Không trực tiếp cạnh tranh với nhau.

- Chị thích làm việc với MC nào?

MC truyền hình vì họ có kinh nghiệm, nên sẽ đỡ vất vả. Tôi thích làm việc với MC Anh Tuấn, Lê Anh và Phan Anh. Tôi đặc biệt hay được đứng cặp với anh Phan Anh vì anh có chiều cao tương ứng nên đứng trên sân khấu rất đẹp đôi.

Ngoài ra, tôi cũng muốn dành lời khen cho một MC khác, không chuyên và cũng mới chỉ dẫn chung một lần thôi, nhưng bạn đã rất xuất sắc, làm tôi bất ngờ. Đó chính là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn dẫn rất tự nhiên và có bản lĩnh sân khấu. Kì lạ là hôm dẫn chung đó, tôi là người bị khớp và Hà Anh Tuấn đã phải cứu tôi.

- Chị lấy chồng khi sự nghiệp chưa tỏa sáng. Thế nhưng tên tuổi của chị ngày càng được biết đến nhiều hơn khi đã bận rộn với cuộc sống gia đình. Bí quyết của chị?


Trước khi lập gia đình, làm gì cũng nhát gừng vì sợ ảnh hưởng tới bố mẹ và sợ bố mẹ phật lòng. Bố mẹ khá cổ hủ mà lại ở miền Bắc nên con gái làm gì cũng sợ mang tiếng, về sau khó lấy chồng nên tôi không muốn khuếch trương.

Sau khi kết hôn, tôi mới mạnh dạn dấn sâu vào giới giải trí nhờ sự ủng hộ của chồng và gia đình chồng. Mọi người rất tự hào về tôi và những việc tôi làm chứ không có nhiều định kiến với giới giải trí như nhiều gia đình có vai vế ngoài Hà Nội.

Bố mẹ đẻ tôi cũng đã thay đổi tư duy khi tiếp xúc với giới giải trí. Mọi người nhận ra không phải cái gì đọc trên báo cũng đúng.

- Gia đình có hay xem các chương trình chị tham gia?

Nhiều khi còn xem nhiệt tình hơn cả tôi, vì tôi làm nhiều chương trình quá. Gia đình bên nhà tôi thường e dè hơn. Nếu chương trình nào thấy tôi có những câu nói hơi phá cách thì gọi điện góp ý, sợ nhà chồng khó chịu.

Nhưng ngược lại, nhà chồng rất thoải mái và nghĩ là nên phá cách một chút, chứ không nên cứ đều đều tẻ tẻ, không thể hiện được lập trường, cá tính. Chương trình nào tôi tham gia với tư cách khách mời mà trả lời theo kiểu xã giao để không mất lòng ai nhưng thực chất là không thể hiện được tí quan điểm nào là y như rằng bố chồng góp ý ngay.
 
 
- Bất cứ phản ứng của giới nghệ sĩ trên Facebook hoặc các trang mạng có khiến chị ngạc nhiên?

Một số làm tôi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn. Ngạc nhiên một phần, phần khác là ngưỡng mộ sao họ lại có đủ gan để nói hết suy nghĩ ra thế! Tôi không thể làm được dù nhiều khi rất muốn. Nhưng mà đa phần các nghệ sĩ cũng khá giữ gìn trong lời ăn tiếng nói.

- Chị có nhận thấy những mặt tích cực trong sự phát triển của các cuộc thi người mẫu, người đẹp?


Tôi thấy mấy cuộc thi người mẫu gần đây rất tích cực cho làng thời trang. Đặc biệt là dàn người mẫu của Vietnam’s Next Top Model. Các bạn hội tụ các yếu tố của một người mẫu chuyên nghiệp khiến sàn diễn trông cũng sáng sủa hơn.

Còn các cuộc thi người đẹp có vẻ hơi bão hòa khi có quá nhiều cuộc thi, mà người bật ra từ cuộc thi không nhiều. Ít người để lại được ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Cuộc sống càng phát triển thì vai trò của người phụ nữ càng cao. Chính vì thế, xã hội sẽ ngày càng cảm thấy cuộc thi sắc đẹp như một bước lùi khi mà chỉ cần sắc đẹp là đã được tôn vinh, là thành công.

Theo quy luật thì các cuộc thi sắc đẹp cũng sẽ mất ánh hào quang. Cứ nhìn sang các nước phát triển thì thấy không ai quan tâm tới hoa hậu, mà hoa hậu không phải là một nghề, nó chỉ là bàn đạp giúp cho họ bước chân vào giới giải trí. Nếu không có tài thì sẽ bị đào thải ngay.

Thi người mẫu lại khác. Người mẫu là một nghề lao động thật sự, nếu không muốn nói là vất vả.

- Sự phát triển của công nghệ lăng xê đã ảnh hưởng đến giới giải trí như thế nào, theo chị?

Nó giúp cho giới giải trí chuyên nghiệp hơn để nghệ sĩ chỉ phải tập trung làm đúng chuyên môn. Còn có một bộ máy đằng sau hỗ trợ cho việc lăng xê tên tuổi. Nghệ sĩ cần nổi tiếng, càng nổi càng tốt.

- Nhiều nghệ sĩ trẻ bị ám ảnh về cái đẹp và danh vọng. Bằng chứng là đi dao kéo liên tục và bỏ tiền ra đánh bóng tên tuổi bằng các chương trình từ thiện “khoe hàng” nóng bỏng?

Cái họ mong muốn cũng chỉ là sự chấp nhận của công chúng, mà công chúng thì khó tính vô cùng. Họ dao kéo vì họ mong muốn vào được một khuôn mẫu mà xã hội thích. Nếu như tất cả chúng ta đều trân trọng vẻ đẹp tự nhiên, không hoàn hảo, nhưng lại có cá tính riêng thì các bạn ấy đã không phải cố như vậy.

Rồi cũng vì chúng ta thích xem những bài báo gây sốc nên các bạn lại càng chăm khoe. Có cung thì có cầu. Nghệ sĩ làm gì cũng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của khán giả mà thôi!

- Chị có làm từ thiện không?

Có. Nhưng là cỏn con, không đáng để nhắc đến. Khi có thì giúp, đến khi hoạn nạn cũng mong sẽ có ai đó chìa tay ra giúp mình. Bây giờ tôi có con, cũng muốn tích đức cho con sau này.

Nghe thì đúng giọng điệu các cụ, nhưng sự thực là tôi cảm nhận được điều đó sau khi sinh con. Với cả tôi đang may mắn, mà tôi tin cuộc đời rất công bằng. Không ai được tất cả nên tôi muốn làm từ thiện để chia sẻ niềm vui cho mọi người.

Xin cảm ơn Dương Thùy Linh và chúc chị hạnh phúc!
 
Theo Thời trang Trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]