Em phải “bật đèn xanh” như thế nào?

Sáng nào trên bàn làm việc của em cũng xuất hiện một cốc cà phê nóng hổi cùng một chiếc bánh gato rất ngon, có lần em cố tình đến sớm và bắt tận tay, day tận trán được người đó.

15.6005

Em năm nay đã 29 tuổi, em mới chia tay mối tình đầu kéo dài hơn 3 năm. Yêu nhau, em mong chờ một lời cầu hôn chân thành nhất nhưng anh toàn khất, rồi lần lữa và vin vào các cớ này nọ. Lúc thì hai đứa không hợp tuổi, lúc thì bố ốm mẹ đau, lúc thì “bọn mình hay cãi nhau quá”…

Nhưng rồi sau tất cả, em hụt hẫng với con số 0 tròn trĩnh, anh bảo chờ anh học cao học ở nước ngoài 3 năm rồi về sẽ tính đến chuyện kết hôn.

Em thực sự không ngại chờ đợi nhưng em biết, sẽ chẳng có đám cưới nào cả. Em đau khổ khi biết sau lưng em, anh qua lại với một cô gái khác, nghe đâu, đó là con gái của sếp anh.

Mỗi ngày đi làm của em trở nên có ý nghĩa hơn.

Suốt một thời gian em sống trong khổ tâm, vật vã tưởng chừng không đứng lên được, nhưng rồi cũng chính thời gian lại giúp em vượt qua tất cả. Em quyết định chia tay anh, quyết định phải thay đổi bản thân. Quả thực, khi thay đổi phong cách, làm đẹp mình hơn, em thấy thoải mái với hình ảnh mới của bản thân.

Em xin vào chi nhánh miền Nam làm việc, môi trường mới, con người mới trong này quả thực rất hấp dẫn em. Trong chi nhánh, em biết có một anh chàng rất thích em, anh rất hay nhìn trộm rồi cười cười với em nếu bị bắt gặp.

Sáng nào trên bàn làm việc của em cũng xuất hiện một cốc cà phê nóng hổi cùng một chiếc bánh gato rất ngon, có lần em cố tình đến sớm và bắt tận tay tay, day tận trán được người đó.

Không ai khác đó chính là anh. Anh cũng chỉ cười cười và “chạy trốn” ngay sau đó. Em cũng thấy vui vui khi có một cái bóng sau mình như thế. Mỗi ngày với em trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, chúng em cũng chỉ dừng lại ở những ánh mắt, nụ cười dành cho nhau. Những lần chạm trán, anh cũng chỉ cười mà không nói gì. Trước em cứ ngỡ con trai miền Nam phải mạnh dạn lắm nhưng xem ra anh chàng này không hề như vậy, anh là ngoại lệ.

Em biết anh có tình cảm với em và ngược lại, em cũng quý mến anh, nhưng em không biết phải bật đèn xanh như thế nào với anh nữa. Mong mọi người cho em lời khuyên nên làm gì vào lúc này. Em hy vọng, anh sẽ trở thành người đàn ông của mình…

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]