Em phải làm sao để có được những gì em mong muốn?

Em đã nói chuyện thẳng thắn với chồng, nói hết những suy nghĩ của mình rằng em buồn thế nào khi anh ấy như vậy nhưng chồng em vẫn một mực khăng khăng là không có gì, chỉ là nói chuyện bạn bè thôi. Nhưng liệu có bạn bè nào mà nói là nhớ nhau rồi gọi nhau là anh yêu, em yêu không?

15.5995

Em và chồng đã kết hôn với nhau được 4 năm nay. Chồng em làm cơ quan nhà nước, còn em vẫn ở nhà nội trợ. Phần vì trước đây con nhỏ, phần vì em cũng không may mắn trong sự nghiệp, làm mấy nơi rồi mà cũng chẳng đâu vào đâu nên em đành ở nhà. Chồng em trước đây rất thông cảm với em dù cuộc sống của 2 mẹ con em phụ thuộc vào anh ấy. Nhưng gần đây qua nhiều sự việc em nhận ra rằng mọi mâu thuẫn của vợ chồng em liên quan rất nhiều tới việc em không đi làm.

Em vừa muốn đi làm, vừa muốn có thêm con.

Em hiểu vấn đề của mình và em đang cố gắng hết sức để tìm cho mình một công việc để chí ít ra em cũng có thể tự lo cho bản thân, để em không còn phụ thuôc vào anh ấy nữa. Tuy em tốt nghiệp đại học nhưng em không yêu cầu công việc bàn giấy cao sang gì hết, thậm trí em còn xin đi bán hàng ở các siêu thị, trung tâm thương mại nơi em sống cũng được. Nhưng như em đã nói em không may mắn trong sự nghiệp nên việc nào cũng không thành.

Gần đây em phát hiện chồng mình nhắn tin qua lại với bạn gái cũ. Đêm nào em cũng thấy anh ấy lên mạng nói chuyện với cô ấy. Em biết người phụ nữ này vì cô ta thích chồng em từ ngày chúng em yêu nhau và bao năm qua cô ta vẫn theo đuổi chồng em. Điều khiến em buồn là dù biết vậy nhưng chồng em lại tỏ ra thích thú và cũng không có thái độ gì dứt khoát với cô ta. Em đã nói chuyện thẳng thắn với chồng, nói hết những suy nghĩ của mình rằng em buồn thế nào khi anh ấy như vậy nhưng chồng em vẫn một mực khăng khăng là không có gì, chỉ là nói chuyện bạn bè thôi. Nhưng liệu có bạn bè nào mà nói là nhớ nhau rồi gọi nhau là anh yêu, em yêu không?

Em biết hết nhưng em không muốn con em không có cha. Giờ mọi việc như vây, em càng cố gắng tìm việc làm để sau này dù có chuyện gì xảy ra em vẫn tự lo liệu cho mình và con được. Nhưng sau 4 tháng tắc kinh, sáng nay em đi khám bác sĩ nói em bị đa nang buồng trứng, còn khuyên em nên điều trị hết bệnh thì có con lại ngay không thì sau này khó có con lắm. Em vừa muốn đi làm mà lại khao khát có con nữa. Trong khi chồng em không muốn có con nữa, trong khi anh ấy mắc tính trăng hoa làm em bao phen đau đầu nhức óc.

Em rất muốn có thêm con, em yêu trẻ nhỏ lắm, em sợ sau này em không có con được nữa. Xin mọi người hãy tư vấn giúp em để em tỉnh táo vượt qua mọi chuyện. Em yêu chồng, yêu con, yêu gia đình và vun đắp biết bao cho gia đình này. Em phải làm sao để có được những gì em mong muốn?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]