Em sợ không có tiền chữa bệnh cháu sẽ bỏ chúng em mà đi!

“Bố cháu ngày bán bánh mì tối đi nướng thịt thuê vẫn không đủ tiền cho cháu chữa bệnh. Nhà cửa ở quê cũng đã bán hết, thậm chí chiếc xe máy là phương tiện đi lại cũng đã bán nốt rồi. Giờ vợ chồng phải ăn nhờ ở đậu một đứa con gái bệnh cũng không lo nổi”, chị Thị Kim Huỳnh chia sẻ.

15.6055

Trong câu chuyện với chúng tôi về hoàn cảnh bi đát của mình, chị Kim Huỳnh không giấu nổi xúc động. Mới có một đứa con gái bị bệnh, trong nhà không có tiền bạc chạy chữa chị đã bán hết cả nhà cả xe nhưng con vẫn chưa khỏi bệnh.

Bé Huỳnh Thị Như Ý (6 tuổi ở trọ tại ấp Câu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) bị bệnh ung thư máu đã 1 năm nay vẫn đang cần tiền chạy chữa.

Em sợ không có tiền chữa bệnh cháu sẽ bỏ chúng em mà đi!

Khi còn ở quê hai vợ chồng chị không có đất đai, quanh năm làm thuê để kiếm sống. Khi Như Ý phát bệnh, sốt kéo dài lúc đầu chỉ được chẩn đoán là sốt xuất huyết dẫn tới thiếu máu. Tuy nhiên càng điều trị thì bệnh càng nặng thêm và thậm chí Như Ý không thể tự đứng lên và đi được.

Bé chỉ được phát hiện khi nhập viện Truyền máu Huyết học TP.HCM sau một thời gian điều trị. Sau đó, bé được chuyển đến BV Ung Bướu TP.HCM. Suốt thời gian dài chữa bệnh bé chỉ được về nhà vài lần.

Suốt quãng thời gian dài điều trị, không đủ tiền lo cho con, không vay được nhiều ở bên ngoài nên anh chị đã phải bán căn nhà lá tạm bợ là nơi sinh hoạt của cả gia đình.

Cả gia đình đưa nhau lên Đồng Nai thuê nhà kiếm việc làm thêm. Tuy nhiên với công việc bán bánh mìnướng thịt thuê vào buổi tối cũng không đủ chi phí cho Như Ý chữa bệnh.

Quá khó khăn, đến chiếc xe máy anh Huỳnh Văn Nhật cũng phải bán nốt để có tiền lo cho con. Tiền ít như muối bỏ biển, anh Nhật dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể lo đủ tiền thuốc cho con.

“Vợ chồng em bây giờ gần như không có gì rồi. Nhà cửa không có xe cộ cũng không, tiền kiếm được thì quá ít so với khoản cần chi tiêu. Người thân thì cũng chỉ giúp lúc ngặt nghèo thôi, nhà nào lo gia đình nhà nấy ai mà cho hoài được.

Giá như chữa dăm bảy tháng cháu khỏe về nhà thì dù có nợ vợ chồng em làm trả dần nhưng bây giờ bệnh của cháu kể năm. Hai mẹ con cứ ở hết ngày này qua tháng khác biết lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh. Hai mẹ con còn ở đây là nhờ sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân. Thật sự chúng em bó tay rồi, chỉ biết cháu còn được chữa bệnh ngày nào hay ngày đấy thôi. Nhiều lúc nghĩ cũng rầu, có một đứa con mà cũng không lo nổi cho cháu. Em rất sợ không có tiền điều trị cháu sẽ bỏ chúng em mà đi”, chị Thị Kim Huỳnh chia sẻ.

Có lẽ mọi người và cha mẹ em chẳng ai muốn cuộc sống của Như Ý sớm kết thúc. Điều bé mong chờ hơn lúc nào hết là sự chia sẻ của cộng đồng giúp Như Ý vượt qua được khó khăn.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Huỳnh Văn Nhật ấp Câu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. ĐTA: 0973 798 218

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Huỳnh Thị Như Ý con anh Huỳnh Văn Nhật ở Đồng Nai 

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]