Em và anh cùng sống tốt

Có cuộc sống nào trầm lắng mãi không anh?Nắng vẫn long lanh dẫu chiều hanh buông xuốngNhững khi buồn cũng nhuốm màu hạnh phúcLúc gian nan vẫn vững dạ đợi chờ.

15.5916

Minh Nguyệt
(Tôi làm thơ)

Nhưng cuộc sống nào được thế anh ơi?
Bao nhiêu thử thách luôn chờ luôn đợi
Nếu yếu đuối ta có thể buông xuôi
Lơi tay rơi xuống vực dài sâu thẳm

Để vượt qua tất cả ta luôn phải cố gắng
Bằng niềm tin vào sức sống của chính mình
Trong con tim nhỏ bé nhưng thừa can đảm
Không đầu hàng dẫu số phận có can tâm.

Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến
Bên cạnh em như để bù đắp đôi phần
Cho một số phận bấy nhiêu lần chịu thiệt
Bao luật đời nghiệt ngã đè nặng vai em.

Quen biết anh em chừng quên tất cả
Những gian nan, thử thách và cay nhục
Lúc bên anh thật nhẹ nhàng đầy ấm áp
Quyện vào em nhịp đập trái tim anh.

Một niềm tin long lanh trong tiềm thức
Bao sức sống bừng lên rạo rực
Sẵn sàng vượt qua thách thức đời thường
Vươn mình lên trong những ngày gian khó.

Dẫu một mai anh có lìa xa
Vẫn mãi nhớ về anh như là điểm tựa
Để đứng vững trước cuộc đời mưa gió
Đầy tự tin khi giông tố quay về.

Nếu đường đời chia rẽ hai ta
Em tin anh sẽ vượt qua tất cả
Với lòng can đảm anh đã chia sẻ
Nơi con tim không quen một lần sợ hãi.

Nếu một mai mỏi gối chồn chân
Gắng nghỉ ngơi đôi phút bên đường
Em sẽ đợi anh để cùng tiếp bước
Trên hành trình phía trước vẫn còn xa.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]