Gặp ai thú vị cũng...thích

Năm nay mình lên lớp 10. Mình có rất nhiều thắc mắc trong chuyện tình cảm. Mình chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với 1 bạn nào đó nhưng thích thì rất nhiều...

15.5907

...chỉ là tình cảm 1 phía từ mình thôi và mình luôn tìm cách giấu kín điều đó vì mình biết mình còn quá nhỏ, không nên nghĩ đến những chuyện như thế.

 Nhiều lúc mình thấy ghét bản thân, tự trách tại sao cứ gặp ai đó tốt với mình là thích dù không nói ra. Mình rất nhạy cảm với mọi người xung quanh. Chính vì thế mà hay ngộ nhận người ta thích mình để rồi lại suy nghĩ lung tung.

Gặp những bạn trai nhẹ nhàng, tốt bụng hay nói chuyện thú vị một tý nhất là những người mới quen là mình lại thấy cái cảm giác ấy. Cảm giác mà mình tự cho là đã thích người ta. Và thế là lúc nào cũng nhớ, cũng muốn được gặp rồi lại lo lắng không biết sẽ phải làm gì để gây ấn tượng với người ta. Mình rất khổ sở vì điều này. Mình sợ thích nhiều rồi lại phải đau lòng nhiều. Dù chỉ là thích thôi nhưng thấy người ta đi với ai khác là mình thấy khó chịu lắm nhưng luôn phải kìm nén cảm xúc.

Bây giờ mình lại thích 1 người hơn mình 10 tuổi. Mình biết anh không thể thích 1 đứa trẻ con như mình nên cũng chỉ thầm lặng quan sát anh. Nhưng cảm giác lúc này rất khó chịu. Mình hiểu rõ vào năm học mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng phải làm thế nào để không phải gặp ai cũng thích nữa? Mình sợ ảnh hưởng đến học tập mất trong khi năm nay mình vào trường chuyên, phải cạnh tranh rất nhiều?

Xin mọi người hãy cho mình lời khuyên.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]