Gặp cô bạn xinh xắn, đa tài vừa nhận học bổng trường nghệ thuật Anh

Không chỉ là thiết kế thời trang, mà dẫn chương trình, ca hát, chơi bóng rổ và cả kinh doanh, cô bạn này đều làm rất tốt. Kim Chi đang được biết tới như một "con nhà người ta" chính hiệu khi vừa xinh xắn, giỏi giang lại còn rất đa tài.

30.8193
Thực ra cái tên Nguyễn Kim Chi đã không còn quá xa lạ với các bạn trẻ, đặc biệt là với cộng đồng học sinh trường Ams. Vì cô bạn này chính là người đã đạt giải nhất trong cuộc thi Hội ngộ anh tài và trở thành Đại sứ của trường Ams năm 2013. Khi thông tin Kim Chi cũng chính là người đầu tiên xuất sắc giành được gói học bổng trị giá 50% của trường nghệ thuật Cambridge School of Visual and Performing Arts thì một lần nữa, cô bạn này lại nhận được rất nhiều lời xuýt xoa và ngưỡng mộ.

Gặp lại Kim Chi sau 2 năm, cô bạn lớp 10 ngày xưa đã không chỉ xinh đẹp, trưởng thành hơn mà bảng thành tích cùng những hoạt động của cô nàng đa tài này cũng đã "dày dặn" hơn rất nhiều.

Họ và tên: Nguyễn Kim Chi (Chi Chi)

Sinh ngày: 21/05/97 

Cung: Song Tử

Thành tích:

Giải nhất Đại sứ Ams năm 2013;

Huy chương bạc giải bóng rổ thành phố học sinh Hà Nội năm 2014

Người sáng lập Ams MCClub

Phó chủ tịch CLB Lamode khoá 2014-2015

Thiết kế và tham gia tổ chức:

+ Triển làm thời trang “Champs Élyseé” năm 2013.

+ Fashion Show “Góc Cạnh” năm 2013

+  Triển lãm thời trang “Les Contes” năm 2014

+ Fashion Show “Mắt Thời Gian”  năm 2014.

Đại diện thanh niên Việt Nam tham dự trại hè giao lưu văn hóa tại Châu Âu ( 2013 )

Giải tài năng: Giải bộ phim tài liệu có poster đẹp nhất ( Lễ trao giải phim tài liệu Second Doc 2011)


Chân dung cô bạn Nguyễn Kim Chi đến từ trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Chào Kim Chi! Mọi người đang nhắc đến bạn rất nhiều vì biết tin Chi là người đầu tiên nhận được gói học bổng 50% tại một trường ĐH ở Anh đó, cảm giác của bạn như thế nào khi có nhiều người biết tới mình hơn?

Lời đầu tiên, cho phép Chi gửi lời chào đến Kenh14.vn và các bạn độc giả đang theo dõi nhé! Chi đang cảm thấy khá vui khi ngẫu nhiên được mọi người biết tới và ủng hộ như vậy. 

Vậy còn cảm giác khi biết tin mình giành được suất học bổng đó?

Lúc nhận được tin thật sự mình rất ngạc nhiên và không tin vào mắt mình nữa. Sau đó thì đương nhiên là rất vui và hạnh phúc rồi, nhưng mình cũng cảm thấy hơi áp lực chút, trong chuyến hành trình sắp tới chắc chắn sẽ phải cố gắng rất nhiều.



Chi có thể chia sẽ rõ hơn về học bổng mình nhận được và cả ngôi trường mình sẽ theo học tại Anh không?

Mình sắp theo học ngành Thiết kế thời trang tại trường nghệ thuật Cambridge School of Visual and Performing Arts. Cambridge School of Visual & Performing Arts là trường đại học chuyên về nghệ thuật như: Thời trang, đồ hoạ, kịch biểu diễn và nhảy múa. Đồng thời, trường còn liên kết với trường Kingston University - trường top 5 về thời trang trên thế giới. Vậy là sau khi học xong mình sẽ được nhận bằng của cả hai trường. 

Mình biết đến trường với mức học bổng cao nhất là 40% vậy mà may mắn lại được nhận gói học bổng là 50% cho cả ba năm học và được vào thẳng năm nhất đại học, không phải học qua năm dự bị nữa.

Tại sao lại là ngành Thiết kế thời trang nhỉ? 

Thời trang là sở thích và đam mê của mình từ nhỏ rồi. Và đặc biệt là sau khi được tham gia và trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế tại CLB thời trang Lamode của trường cấp 3, cũng như các triển lãm thời trang hay những fashion show chuyên nghiệp, mình ngày càng yêu thích trường phái nghệ thuật này hơn. Bên cạnh đó, mình cũng có sự chỉ bảo từ bà ngoại mình nữa, bà rất khéo tay và thường may đồ cho con cháu và bạn bè.



Chi đã ấp ủ giấc mơ du học và chuẩn bị để thực hiện hóa giấc mơ từ bao giờ vậy?

Bắt đầu vào cấp 3 mình đã mong muốn tìm cho mình một cơ hội để được đi du học. Mình cũng thường xuyên đi dự các buổi hội thảo du học cũng như tìm kiếm thông tin từ bạn bè và người thân, vì thế mà mình đã biết đến ngôi trường này. Tuy nhiên, khi đó mình biết tới học bổng của trường lớn nhất cũng chỉ có 40%, mức học phí của trường cũng rất cao (9000 bảng Anh/ học kỳ - tương đương 380 triệu/học kỳ) nên mình đã bỏ qua. Rất lâu sau đó, mình đã may mắn gặp vị đại diện của trường tại một hội thảo du học ở Việt Nam, cô ấy đã khuyên mình hãy cứ thử sức. May mắn sao mình đã thành công.


Quá trình xin học bổng của Chi có gặp trở ngại gì không? 

Quá trình apply học bổng của mình cũng không hề dễ dàng và mình cho rằng thành công nào cũng có những lúc khó khăn, gian khó, nhiều khi phải đánh đổi nhiều thứ để có được thì quá trình xin học bổng của mình cũng như vậy. Mình cũng như các bạn khác cũng phải chuẩn bị bài luận, thư xin học bổng và các giấy tờ khác liên quan. Rồi mình phải làm một cái hồ sơ (portfolio) online trên web, mà mình thì chưa thiết kế web bao giờ nên đây thật sự là một thử thách khá lớn với mình.

Tuần đó, ngày nào mình cũng phải thức đến sáng muộn mới ngủ, ngủ được một chút lại dậy để đi học và đi thi vì lúc đó phải thi học kỳ. Ngày cuối cùng của tuần (chủ nhật), là buổi gặp trực tiếp và phỏng vấn xin học bổng với các giáo viên của trường nên tối hôm trước mình đã quyết tâm thức trắng đêm để làm lại 2 bộ váy mình từng làm trong các show diễn trước để gây ấn tượng với trường. 


Chi đã chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới được nhiều chưa?

Cũng hòm hòm thôi. Cuối tháng 9 này mình bay, nhưng hiện tại mình vẫn đang chờ visa nên hơi lo lắng chút xíu. 

Bố mẹ Chi có ủng hộ con đường mà Chi theo đuổi không?

Trước đây thì không vì bố mẹ sợ nghề này bấp bênh và khó có thể thành công được, nhưng sau khi thấy những gì mình làm thì đến nay bố mẹ mình đều rất ủng hộ con đường mình đang theo đuổi. Mình rất biết ơn và hạnh phúc vì điều đó.


So với thời điểm 2 năm trước khi là Đại diện của trường Ams, trông Chi bây giờ xinh xắn hơn rất nhiều đó. Đam mê thời trang là thế, Chi có tự nhận mình là một người ăn mặc đẹp không?

Theo mình nghĩ thì mỗi người có một phong cách riêng và có một con mắt nhìn nghệ thuật khác nhau. Ngay cả các nhà thiết kế tài ba thì những sản phẩm của họ cũng không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người nên bản thân mình sẽ không thể nào tự nhận mình là một người ăn mặc đẹp được vì có người có thể sẽ không hợp cách ăn mặc của mình. Nhưng mình luôn chọn những bộ trang phục khiến mình tự tin nhất trong từng hoàn cảnh, khi đi học đi chơi hay đi làm sự kiện thì mình sẽ có những cách phối đồ khác nhau để phù hợp mà vẫn thoải mái, tự tin hoạt động.


Không chỉ thiết kế thời trang, Chi còn có thể dẫn chương trình, rồi ca hát, chơi bóng rổ cũng "cừ" chẳng kém ai. Bạn phân bổ thời gian như thế nào để vừa học tốt lại vừa tham gia được nhiều hoạt động ngoại khóa như thế?

Để có thể vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình và vừa tham gia được nhiều hoạt động thì mình cũng phải “việc nào ra việc đấy”. Học hết mình và chơi cũng hết mình, quan trọng là mình biết mình cần cái gì và thiếu cái gì để hoàn thiện bản thân để không bị lơ là sang những việc khác. 

Và hình như Chi còn đang kinh doanh quán cafe nữa?

Đúng vậy, mình tập kinh doanh đã lâu nhưng gần đây mới tìm ra một mặt hàng độc và lạ rất phù hợp cho giới trẻ để thưởng thức cũng như mang đi tặng quà, đó chính là bánh Macarons. Mình đã được học từ chú cách làm và cùng chú kinh doanh bánh. Gần đây mình kết hợp với anh chị họ mình, đưa bánh vào quán coffee để kinh doanh. 


Đã bao giờ Chi thấy mình đang quá tham lam khi cái gì cũng muốn thử sức không? Chi mới chỉ 17 tuổi thôi mà!

Hì, ai cũng nói mình vậy và cứ bảo sao mình làm lắm thứ thế. Nhưng mình nghĩ tuổi trẻ mà, có đâu những cái thời gian như thế này để trải nghiệm để thử sức vì cũng không có gì để mất thì tại sao mình không thử. Từ đó mình sẽ học được rất nhiều từ những thất bại và tìm được những điều phù hợp cho bản thân mình.


Dự định sắp tới của Chi là gì vậy? Sau khi du học xong, bạn sẽ về nước chứ?

Mình sẽ cố gắng học tập thật tốt và sẽ tìm cơ hội để thực tập ở nước ngoài 1-2 năm sau đó mới về nước. Mình nghĩ mình sẽ Nam tiến và mở thương hiệu riêng (cười). Mong muốn này mình đã ấp ủ từ rất lâu rồi.

Cảm ơn Chi về những chia sẻ này và chúc Chi ngày càng thành công nữa nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]