Ghé thăm 7 bảo tàng kỳ quặc ở Amsterdam

Không chỉ nổi tiếng là xứ sở của hoa tulip, Hà Lan còn có những bảo tàng vô cùng kỳ quặc có thể bạn chưa từng một lần ghé thăm ngay tại Thủ đô Amsterdam.

15.766

Amsterdam được xem là thành phố của các bảo tàng với hơn 400 bảo tàng và những phòng trưng bày nghệ thuật khác nhau. Đây cũng là vùng có nhiều bảo tàng nhất trên thế giới.

Ở Amsterdam, một số bảo tàng như Rijksmuseum, bảo tàng Van Gogh, Anne Frank House hay bảo tàng Stedelijk vẫn là những lựa chọn hàng đầu đối với khách du lịch. Nhưng có lẽ du khách ít biết rằng ở thành phố này còn có những bảo tàng nhỏ hơn nhưng cũng có nhiều điều thú vị và thậm chí là rất kỳ quặc.

Trong đó có các bảo tàng như bảo tàng cà phê, bảo tàng kính, bảo tàng piano, bảo tàng kim cương, bảo tàng cờ vua, bảo tàng pho mát, bảo tàng túi xách và ví… Đây cũng là hệ thống bảo tàng được xếp vào danh sách những bảo tàng kỳ quặc nhất ở Amsterdam.

Song, có thể những gì trưng bày tại các bảo tàng này không kỳ quặc và đáng sợ như những bảo tàng bạn sắp được khám phá dưới đây!

Bảo tàng Vrolik

‘ Bảo tàng Vrolik là nơi trưng bày hàng loạt các mẫu bệnh phẩm, phôi thai, đầu lâu, khung xương bất thường và kỳ lạ. Tất cả đều do nhà khoa học nổi tiếng người Hà Lan Gerardus Vrolik sưu tập. Bảo tàng Vrolik cũng vì thế mà được đặt theo tên của ông.


‘ Gerardus Vrolik chính là người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về tình trạng dị tật trên cơ thể con người trong khoảng thời gian từ thế kỷ 18 – 19 và là một nhà khoa học quan trọng nhất Hà Lan thời bấy giờ. Ông đã cho xuất bản một số cuốn sách nói về những dị tật trên cơ thể con người và thu thập được hàng nghìn hiện vật.

‘ Sau khi Gerardus Vrolik qua đời, bộ sưu tập của ông đã được một nhóm công dân Hà Lan mua lại và trao tặng cho thành phố Amsterdam để lưu giữ chúng trong bảo tàng. Ngày nay, bảo tàng Vrolik còn bao gồm nhiều mẫu vật từ các bộ sưu tập khác. Những mẫu vật được trưng bày tại đây không khỏi làm cho du khách ớn lạnh vì độ rùng rợn của nó.

Bảo tàng Torture

‘ “Torture” có nghĩa là tra tấn và bảo tàng này trưng bày những tư liệu có giá trị lịch sử về sự tra tấn tàn ác của loài người. Bảo tàng trưng bày các hiện vật trong những gian phòng tối, nhỏ, tạo nên một bầu không khí ảm đảm, tù túng hệt như trong các phòng giam.


‘ Bước vào bảo tàng này, du khách sẽ được thấy rõ hàng loạt các thiết bị tra tấn dã man như máy chém, máy nghiền hộp sọ, răng cưa, ốc vít ngón tay, roi da… Tất cả đều được tạo ấn tượng về những nỗi đau đớn, thống khổ cùng cực mà những tù nhân xưa kia từng phải chịu đựng.

‘ Ngoài những hiện vật có thật chưa bị thất thoát, bảo tàng cũng có một số dụng cụ được tái chế lại từ những văn bản lịch sử như sách báo, tranh ảnh. Có những vật dụng được bảo quản kỹ lưỡng trong tủ kính nhưng cũng có những vật dụng trưng bày bên ngoài mà du khách có thể chạm tận tay.

Bảo tàng Sex

Nằm gần nhà ga trung tâm Amsterdam, bảo tàng Sex thu hút hơn 500.000 khách du lịch lui tới mỗi năm. Bảo tàng này trưng bày hàng loạt những bộ sưu tập lý thú liên quan đến vấn đề tình dục của con người như: tranh ảnh, phim hoạt hình, tượng mô phỏng…

‘ Tham quan bảo tàng này, bạn sẽ được dẫn đến những gian phòng khác nhau, mỗi phòng mang tên một nhân vật nổi tiếng, có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử tình dục như Mata Hari hay Marilyn Monroe. Những chiếc loa đặt dọc các lối đi trong bảo tàng ghi lại âm thanh chân thật đến ngỡ ngàng trong giây phút khoái lạc của những người phụ nữ như tiếng thì thầm, rên rỉ hay la hét.

Bảo tàng Hash, Marihuana and Hemp

‘ Đúng như tên gọi của bảo tàng, nơi đây trưng bày các loại cần sa, ma túy và những chất gây nghiện, đồng thời giải thích cặn kẽ về mục đích khác nhau mà con người sử dụng chúng. Đến đây, du khách có thể tìm hiểu về lịch sử ra đời và cách thức sử dụng hay những tác hại của từng loại chất gây nghiện này trong các lĩnh vực đời sống, y tế hay văn hóa.


‘ Bên trong bảo tàng này còn có một khu vườn cần sa, được phân loại thành các giai đoạn phát triển khác nhau và cả các tác phẩm nghệ thuật nói về chủ đề này, trong đó có tranh vẽ của David Teniers từ năm 1660.

Bảo tàng Tattoo


Mở cửa vào tháng 11/2011, bảo tàng Tattoo là một trong những bảo tàng mới ở Amsterdam. Nơi đây tập hợp những bộ sưu tập liên quan đến nghệ thuật xăm mình từ khắp nơi trên thế giới. Những hiện vật ở đây gồm có kim tiêm, các hình xăm, tranh ảnh, poster quảng cáo… Rùng rợn hơn, du khách còn được chiêm ngưỡng tận mắt một số mẫu da người được xăm hình từ thế kỷ 19, bảo quản bằng một dung dịch đặc biệt trong lọ kín.

‘ Bảo tàng Tattoo sở hữu hơn 40.000 hiện vật về nghệ thuật xăm trổ, bắt đầu từ bộ sưu tập của Henk Schiffmacher. Các gian phòng trưng bày hiện vật được chia theo lãnh thổ địa lý, bao gồm châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Á, cung cấp cho du khách những thông tin khách nhau về lịch sử, thói quen hay truyền thống văn hóa của loại hình nghệ thuật đặc biệt này.

Bảo tàng KattenKabinet

Katten Kabinet là một bảo tàng hoàn toàn dành cho các loài mèo. Bảo tàng được thành lập vào năm 1990 bởi William Meijer – một người Hà Lan giàu có – với mục đích chính là tưởng nhớ đến chú mèo Tom đã khuất của ông.

‘ Bảo tàng bao gồm hàng loạt tranh ảnh, tác phẩm điêu khắc về loài mèo và cả những bức vẽ của Pablo Picasso, Rembrandt, Henri de Toulouse-Lautrec, Corneille, Sal Meijer, Théophile Steinlen, Jože Ciuha cùng một vài họa sĩ khác. Bên trong bảo tàng còn có 5 chú mèo thật đang được nuôi giữ để tạo nên nét đặc biệt cho Katten Kabinet .

Bảo tàng Dutch Funeral


Được xây dựng từ năm 2007, bảo tàng này là nơi tập trung những nét văn hóa về tang lễ của người Hà Lan và còn có mục đích tôn vinh những người đã mất. Bảo tàng có một bộ sưu tập đồ sộ các loại xe tang, từ cổ điển đến hiện đại, từ nông thôn đến Hoàng gia ở Hà Lan qua nhiều thế kỷ. Ngoài ra, bảo tàng còn cho trưng bày hàng loạt trang phục tang lễ và giới thiệu những nét văn hóa khác nhau về các dịch vụ tang lễ được tổ chức ở xứ sở hoa tulip.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]