Gia đình hiếu học nổi tiếng xứ Thanh

Dân trí Nhắc đến gia đình ông Vũ Văn Thoa ở xã Quảng Văn (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), người dân địa phương ai cũng cảm phục bởi tinh thần vượt khó ham học của cả bốn người con trong gia đình, đạt được những thành tích đáng mơ ước của nhiều người.

0

Trong một lần đi công tác, tình cờ ông Lê Bá Hưng - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Quảng Văn giới thiệu với chúng tôi về một gia đình có truyền thống hiếu học nổi tiếng cả một vùng. Đó là ông Vũ Văn Thoa, có 4 người con đều học rất giỏi, hiện hai người con đầu đã ra trường và có công việc ổn định. Còn hai cậu con trai út hiện đang du học ở Nhật Bản chuyên ngành Điện tử viễn thông.

Bức ảnh lưu niệm cả gia đình ông Thoa chụp năm 2008.

Đến nhà ông Thoa, ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy là những chiếc bằng khen về thành tích học tập của các con ông treo khắp nhà. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, vợ chồng ông Thoa không giấu được sự xúc động và niềm tự hào về bốn người con (3 trai, một gái). Ông Thoa kể, sau khi rời quân ngũ về lập gia đình với bà Lê Thị Hạnh (sinh năm 1957), gia đình ông vốn nghèo khó, nên chỉ bám vào tám sào ruộng để nuôi bốn người con ăn học.

Ở cái vùng quê nghèo lam lũ này, cả ngày hai vợ chồng ông “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ mong kiếm đủ bữa ăn nuôi các con ăn học nên người. Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng nhìn các con học hành chăm ngoan, hai vợ chồng luôn thấy được bù đắp. Hai ông bà luôn động viên, khuyến khích các con đi học để mong sau này thoát được cái cảnh nghèo.

Thương bố mẹ vất vả, người con trai đầu là anh Vũ Quốc Anh (sinh năm 1984), luôn là đầu tàu để các em noi theo. Không những học giỏi, Quốc Anh luôn là chỗ dựa tinh thần, người bảo ban các em học tập khi bố mẹ đi làm. Sau khi thi đỗ vào trường ĐH Công nghiệp I Hà Nội, chuyên ngành Kỹ sư cơ khí, Quốc Anh đi làm gia sư dạy thêm, vừa học vừa kiếm thêm tiền trang trải học tập. Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại Khá, hiện nay Quốc Anh đang làm cho một công ty của Nhật Bản, có thu nhập ổn định, đỡ đần được bố mẹ mình.

 Bằng khen, giấy khen thành tích học tập của các con mình được ông Vũ Văn Thoa giữ rất cẩn thận.

Người con thứ 2 là chị Vũ Thị Tươi (sinh năm 1986), 12 năm liền đều đạt học sinh giỏi, Tươi thi đỗ vào trường ĐH Ngoại thương với số điểm 27,5. Cũng như người anh cả, Tươi tốt nghiệp đại học với tấm bằng Khá, sau khi ra trường chị vào Nam làm việc cho công ty cổ phần gỗ Tân Thành, một trong những công ty phân phối gỗ lớn nhất Việt Nam.

Hai cậu con trai sau là Vũ Văn Tân (sinh năm 1989) và người con út Vũ Phi Cơ (sinh năm 1991) hiện nay đang du học tại Nhật Bản.

Nói về người con thứ ba Vũ Văn Tân, ông Thoa tự hào kể về thành tích học tập của con mình, Tân 12 năm liền là học sinh giỏi của trường, năm thi vào cấp 3, Tân là thủ khoa của trường chuyên Lam Sơn, năm lớp 11 đạt giải Nhì quốc gia môn Toán, năm lớp 12 đạt giải Ba quốc gia môn Toán. Trong kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc, Tân đạt hai giải Nhất môn Toán và môn Giải tích.

Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2007, Tân thi đỗ vào lớp tài năng trẻ chuyên ngành Điện tử viễn thông của trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Năm 2008, biết có kỳ thi học bổng du học ở Nhật Bản, Tân đã đăng ký và xuất sắc vượt qua. Với mong muốn được học tập và rèn luyện thêm kiến thức, vừa qua Tân đã đăng ký và thi đỗ vào lớp chất lượng cao của trường ĐH Tokyo (Nhật Bản).

Không chịu thua kém các anh chị của mình, cậu con trai út Vũ Phi Cơ cũng học giỏi không kém với 12 năm là học sinh giỏi toàn diện của trường, cùng với đó là hàng loạt giải thưởng về môn Toán cấp tỉnh. Khi tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cơ cũng đạt số điểm 29,75 và là Á khoa của trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Cơ cũng nối bước thành tích của anh trai đăng ký và thi đậu, hiện nay em cũng đang theo học chuyên ngành Điện tử viễn thông tại Nhật Bản.

Các con ở xa, vợ chồng ông Thoa liên lạc với con qua Internet.

Tâm sự với chúng tôi, ông Thoa cho hay: “Nhà tôi chỉ dựa vào mấy sào ruộng, cũng may nhờ Nhà nước nuôi hai đứa đi du học, chứ thực tình nếu hai đứa nó đi du học mà bảo gia đình tôi lo liệu thì chắc có bán nhà cũng không đủ. Cũng nhờ anh em nó sống tình cảm chan hòa, lại yêu thương đùm bọc nhau. Gia đình tuy khó khăn, vất vả nhưng nếu đồng lòng không việc gì là khó cả”.

Hai người con út đều học tại Nhật Bản, nhưng cách nhau đến 700km, nên hai anh em chưa được gặp nhau, có dịp về thăm gia đình thì lại trái lịch, nên hầu như 3 năm nay gia đình ông Thoa chưa lần nào được đoàn tụ đông đủ. Để được liên lạc với con, ông bà cũng dành dụm mua một chiếc máy tính, rồi nói chuyện qua Yahoo chat.

Với gia đình ông Thoa cả bốn người con luôn là niềm tự hào của ông bà. Những thành tích mà các con đạt được là món quà lớn lao với ông bà.

Đức Văn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]