Gia đình sản phụ liệt não trích 100 triệu tiền chữa bệnh gửi lính đảo Hoàng Sa

(PLO) - Sản phụ hôn mê do viêm màng não trong thời kỳ mang thai, phải mổ lấy con. Quên đi những éo le bệnh tật và nghèo khó, gia đình chị quyết định trích số tiền nhận được từ những người hảo tâm để gửi đến các chiến sĩ, ngư dân ngày đêm bám biển giữ vững biển trời của Tổ quốc Việt Nam.

0
Chị Hà Thị Ngân vẫn đang hôn mê.
Đó là câu chuyện của gia đình chị Hà Thị Ngân (ở đường Hàm Nghi, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Liệt não khi đang mang thai 

Chị Hà Thị Ngân sinh năm 1986, quê gốc tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Mồ côi cha mẹ khi mới vài tuổi, năm 13 tuổi, Ngân lần mò đi xin ăn khắp nơi. 20 tuổi, Ngân phiêu dạt đến thành phố Hải Phòng. Tại đây, cô phải làm đủ nghề để kiếm sống. 
Trong những ngày tháng đi làm thuê làm mướn ấy, Ngân quen Vũ Đăng Khoa, chàng trai đất cảng SN 1986, trú ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Thấy cô gái xinh đẹp, chăm chỉ, nết na, Khoa đem lòng yêu mến. Sau bao năm côi cút, thiếu tình thương gia đình, Ngân thấy rạo rực tình yêu và hạnh phúc trước tình yêu của Khoa.
Với hành trang là tình yêu mãnh liệt, đôi trẻ đã đi thuê phòng trọ, dọn về chung sống với nhau như vợ chồng. Năm 2011, hạnh phúc càng được nhân lên khi Ngân mang thai đứa con đầu lòng. Cùng lúc ấy, bố mẹ Khoa chấp thuận tình yêu của đôi trẻ và đón Ngân về làm dâu con nhà mình. Ngân đã thực sự có một gia đình, có bố mẹ, anh chị em, có người chồng hết lòng chăm lo vợ và có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần.
Đúng lúc cô gái trẻ hạnh phúc nhất thì Ngân bỗng xuất hiện chứng bệnh lạ. Chân tay của cô co rút, giật giật liên hồi, miệng sùi bọt mép, đôi mắt trợn ngược trông thật đáng sợ. Người nhà vội vàng đưa Ngân vào Bệnh viện Việt Tiệp điều trị. 
Tại đây, các bác sĩ của Bệnh viện đã thông báo rằng Ngân có dấu hiệu của căn bệnh viêm màng não, viêm não Nhật Bản. Thế rồi ít lâu sau đó, căn bệnh đã khiến người mẹ trẻ rơi vào hôn mê khi đứa con đầu tiên chưa kịp chào đời. 
Trước hoàn cảnh bệnh tật của cô gái trẻ, phần vì cô mồ côi, phần vì nhà chồng cũng nghèo khó, nhiều người dân đã thương cảm ủng hộ tiền bạc, tinh thần để cô yên tâm chữa bệnh. Hai tháng sau khi bị hôn mê, ngày 10/6/2013, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Việt Tiệp đã hội chẩn và quyết định mổ lấy đứa bé để bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con. Lúc ấy, thai nhi mới được bảy tháng rưỡi. Con trai chị may mắn hoàn toàn khỏe mạnh và kháu khỉnh. Cháu được đặt tên là Vũ Hồng Bách.
Cháu Vũ Hồng Bách. 
Trả nghĩa đồng bàotri ân Tổ quốc
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật sinh mổ cho chị Ngân đã được gần một năm, đồng nghĩa với con trai đầu lòng của chị Ngân gần một tuổi. Thế nhưng, kể từ ngày đó đến nay, chị Ngân vẫn hôn mê, sống trong tình trạng thực vật. Mọi sinh hoạt hàng ngày từ ăn, thở đều qua ống truyền. 
Những tấm lòng hảo tâm trên cả nước đã gửi 398 triệu đồng hỗ trợ mẹ con chị. Người mẹ trẻ chưa biết lúc nào tỉnh lại, con thì thơ dại. Tuy nhiên, trước tình cảnh cả dân tộc đang sục sôi vì giàn khoan Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, để bày tỏ lòng yêu nước của mình, cũng là tri ân những tấm lòng của đồng bào đã sẻ chia với cảnh ngộ của mình, gia đình chị Ngân quyết định trích 100 triệu đồng gửi tặng các chiến sỹ và những ngư dân đang ngày đêm bám biển. 
Số tiền 100 triệu đồng, với nhiều người có lẽ không phải là lớn, nhưng với gia đình chị Hà Thị Ngân thì đó lại là cả một gia tài. Nhưng ông Vũ Hồng Thoa, bố chồng chị Ngân bày tỏ: “Thời gian qua, lúc gia đình chúng tôi gặp khốn khó đã được người dân gần xa quan tâm giúp đỡ. Chúng tôi rất cảm động vì cái nghĩa đồng bào đó. Không có điều kiện trực tiếp làm những công việc gìn giữ biển đảo như các ngư dân, chiến sĩ ngoài khơi xa, chúng tôi mong sự đóng góp của mình sẽ góp phần động viên những người đang ngày đêm giữ vững trời biển quê hương”.
Thuận Thắng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]