Giấc mơ ASIAN Cup tiếp tục

Tuyển VN dễ dàng gục ngã trước đương kim vô địch Nhật Bản với tỷ số đậm đà 1-4 nhưng vẫn làm nên kỳ tích vào tứ kết khi Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất hạ Qatar 2-1 tại TP HCM.

15.5977

Các cầu thủ VN đã chơi đầy cố gắng. Ảnh: Hoàng Hà.

bàn thắng dẫn trước khá bất ngờ nhờ công của Tài Em nhưng tuyển VN đã không thể đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ của đội bạn. Chúng ta tỏ ra lép vế hoàn toàn trước đối thủ vượt hơn hẳn về đẳng cấp. Thể lực giảm sút là một trong những nguyên nhân khiến các học trò của HLV Riedl thảm bại.

Tuy vậy, khán giả sân Mỹ Đình vẫn có dịp ăn mừng khi tin chiến thắng của UAE thắng Qatar 2-1 bay ra. Chúng ta lần đầu tiên có mặt ở tứ kết của giải bóng đá lớn nhất châu lục. Trong những ngày tới, toàn đội sẽ khăn gói sang Thái Lan để gặp đội nhất bảng A. Còn Nhật Bản tiếp tục ở lại VN chuẩn bị cho trận tứ kết sắp tới tại Mỹ Đình.

Ra quân với đội hình gồm 5 tiền vệ khi Minh Chuyên đá chính từ đầu nhưng VN đã không thể có một thế trận tốt với đội đương kim vô địch. Chúng ta rơi vào thế chống đỡ và thế mạnh của Nhật Bản là những đường chuyền hiểm hóc của Nakamura được dịp phát huy tác dụng.

Có được bàn thắng sớm khi ngay ở phút thứ 7 khiến các cầu thủ VN lên tinh thần và có phần bị cuốn theo lối chơi đôi công của đối phương. Tuy nhiên, thể lực không cho phép và ý đồ phòng ngự phản công của HLV Riedl bị phá sản. Và chỉ cần một sự tăng tốc nhàn nhã của Nhật Bản, tỷ số được cân bằng khi Maki đánh đầu vào lưới của Hồng Sơn từ đường chuyền như đặt bên cánh trái.

Sau bàn thua, các cầu thủ áo đỏ tỏ ra lúng túng và bộc lộ nhiều sai sót. Một tình huống là pha phạm lỗi ngay vạch 16m50 của Huy Hoàng tạo cơ hội cho Nakamura dứt điểm căng vào góc xa nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

Bàn thua này khiến cho cục diện của trận đấu gần như được ngã ngũ khi chúng ta không còn cách nào khác phải dâng lên tấn công. Tận dụng sơ hở đó, Nhật Bản nhanh chóng có thêm hai bàn thắng trong hơn 10 phút để khép lại một chiến thắng đậm đà.

Phút 51, sau pha phối hợp như đá tập của Nhật Bản, Nakamura rảnh chân sút căng từ khoảng 19m, đưa bóng vào chính giữa cầu môn Hồng Sơn, gia tăng cách biệt thành 3-1.

Các cầu thủ Nhật ăn mừng. Ảnh: Hoàng Hà.

Chỉ hai phút sau, Nakamura sút phạt hiểm hóc. Hồng Sơn chỉ còn biết đứng nhìn, nhưng bóng đi chệch gang tấc. Phút 59, lại là Nakamura sút phạt góc đúng tầm cho Maki cúi đầu dứt điểm vào góc gần, dù sau anh là hai cầu thủ áo đỏ theo sát, ấn định kết quả 4-1. 

Hồng Quân

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]