Tình yêu của chúng tôi với rất nhiều kỷ niêm ngây ngô và đáng yêu. 2 con người từ những miền quê xa xôi cùng nhau hội tụ tại mảnh đất hà nội học tập, là những người năng động tôi cũng tham gia các trương trình tình nguyện của sinh viên, được làm linh hoạt viên – những người khuấy động tinh thần vui nhôn cho anh em, cô gái tóc tém nhỏ nhắn với các bài cử điệu nhảy trước sân khấu đã làm cho chàng trai người tham gia chương trình dõi theo suốt trong chuyến đi, vì trong chương trinh linh hoạt viên khá là bận rộn nên m cững không thể để ý hết được mọi người nhưng không hiểu vô tình hay có ý chúng mình cũng đã gặp nhau, m ấn tượng bởi khuôn mặt dễ thương, nhưng cũng đầy nam tính ấy, đó là lần gặp đầu tiên của chúng mình. Kết thúc chuyến đi rồi mỗi người một nơi những tưởng chúng mình sẽ không có cơ hội liên lạc vì người ấy cũng khá ít nói và không chủ động. Lại một lần nữa chúng mình được gặp nhau, lần này chúng mình được gặp nhau lâu hơn, trong chuyến đi lần tiếp chúng mình có thời gian la 1 tuần tại 1 vùng quê tổ chúc sự kiện lớn của sinh viên, và lần này thì người ấy cùng tham gia vào đội linh hoạt viên như mình,sáng sáng dậy ăn uống tập thể dục rồi tập những bài củ điệu, nhiệt tình thể hiện mình qua các điệu nhảy,dường như có một lực hút gì đó mà ánh mắt chúng mình luôn chạm nhau mà phát mất một lúc lâu mói có thể rời, nhưng có lẽ do cả 2 quá e thẹn mà chẳng ai dám nói vói ai câu nào chỉ biết nhìn nhau và cười, một buổi tối đặc biệt đó là cả nhóm khi chuẩn bị kết thúc chuyến đi anh em cùng ăn uống liên hoan, khoắc vai nhau đi trên đường, do có tí men say và cũng không biết do tình hay cố ý mà người ấy lài đứng cạnh mình, khoác vai mình,cảm giác lúc đó thật khácc lạ, vừa ngại ngùng ,vừa thích thích. lần đầu cảm thấy rung rinh khi được đúng cạnh người mình thích, chẳng biết phải nói thế nào nhưng rất tuyệt các bạn ạ. Rồi ngày cuốii cùng cũng đến, trước khi chia tay mọi người m đã ôm tât cả chào tạm biệt, riêng người ấy thì ko , cảm thấy rất muốn ôm nhưng do phần cả 2 đều ngại ngùng thẹn thùng nên chỉ bắt tay chào nhau, trao đổi số điện thoại. Sau chuyến đi đó cũng coi như kết thúc thời gian nghỉ hè và chúng mình lại lên Hà nội tiếp tục việc học hành, chúng mình cũng bắt đầu nhắn tin, những tin nhắn ngắn ngủi và minh có thói quen vừa năm vừa nhăn tin nên khi buồn ngủ là ngủ luôn chẳng biết trời đâu đất đâu, và cũng đã làm người ấy rất nhiều lần không vui vì lý do đó. Lần đầu tiên đi chơi người ấy tới chở mình trên chiếc xe đạp cùng nhau dao quanh thành phố, đi dạo rồi tay chạm nhau , ngời bên bờ hồ vì hôm đó mình vừa ở quê lên đi dường cảm thấy khá mêt nên vô tình đã thiếp đi trong chốc lát trên vai người ấy, cảm giác bên người ấy thật yên bình và hạnh phúc. Tình y của chúng mình cứ lớn dần lên theo ngày, lúc chưa yêu cảm thấy người ấy rất ít nói, nhút nhát nhưng thực tế thì lại là người rất tình cảm quan tâm người khác hết mực,chỉ cần gợi dù ở bất kể đau người ấy cũng chạy đến bên mình trên chiếc xe đạp, mình nhớ lúc đó mình đang trong thời gian đi tìm nhà trọ , giữa cái nắng mùa hè, cái giờ người ta sẽ đi ngủ, m đã tìm được cái phòng nhưng chẳng biết thế nào m đã gọi người ấy và chỉ trong chóc lát đã thấy người ấy có mặt, nhìn mồ hôi nhễ nhãi vì nóng buicws mình thấy rất thương nhưng cũng vì thế mà mình cảm thấy càng yêu và hạnh phúc hơn. Chúng mình yêu nhau được 2 năm thì mình ra nước ngoài, cuộc sống chia cách đã làm chúng mình gặp nhiều khó khăn, những ddieuf xảy ra ngoài ý muốn khiến có những sự hiểu lầm, chứng mình tạm nói lời chia tay cả 2 đều có thời gian vật lộn với điều ấy, rồii ngày mình về nướcchứng mình vẫn liên lạc, những tưởng tình yêu của chúng mình sẽ không thể bùng cháy lần nữa nhưng không chúng mình lại tìm nhau và lại cùng nhau đi tiếp trên con đường chung lối, Tới thời điểm này cũng là 5 năm chúng mình yêu nhau, người ấy luôn sát cánh chăm lo cho mình,mình cảm ơn ông trời vì đã mang ngườ ấy đến bên mình , chúng mình cũng chuẩn bị hành trang để trở thành 1 gia đình trong năm nay,.

Bạn sẽ làm gì cho tuần trăng mật của mình khi được đi Nhật?

Được biết đến cuộc thi tuần trăng mật trong mơ , mình cũng rất mong muốn và hi vọng chứng mình có thể cùng nhau tới mảnh đất mặt trời mọc, được đắm mình trong những đòi hoa đử sắc màu tại xứ sở hoa anh đào, được hóa trang thành cô gái gheisha, cosplay,.. được cùng người ấy đứng trước tháp chuông tình yêu, được đi trên những con tàu siêu tốc,được thưởng thức những món ăn độc đáo của Nhật bản.