Giảm cân "ngoạn mục" hơn 270 kg trong 5 năm

(ĐSPL) - Người phụ nữ Anh từng được mệnh danh là "sát nhân nửa tấn" đã giảm tới 272 kg trong vòng 5 năm.

15.3125

Năm 2008, Mayra Rosales trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi cô bị cáo buộc tội làm chết ngạt cháu trai của mình khi đè cả thân hình nặng khoảng hơn 450 kg lên người cháu bé. Tuy nhiên, năm 2011, cô được tuyên vô tội.

Phóng to

Người phụ nữ từng được coi là người nặng nhất thế giới đã giảm tới hơn 272 kg trong 5 năm

Mayra được tuyên bố vô tội khi cảnh sát có bằng chứng cho thấy thi thể bé trai 2 tuổi có nhiều vết thương ở đầu, chứng minh rằng bé không phải chết ngạt. Thực ra, Mayra đã nhận tội thay cho chị gái của mình.

Tôi nghĩ tôi dù thế nào tôi cũng chết. Do vậy, tôi quyết định nhận tội đã giết cháu để bảo vệ chị gái mình cũng chính là mẹ của cháu, bởi tôi rất yêu quý chị”, Mayra chia sẻ.

Cô cho biết, cô đã chứng kiến cảnh chị gái, Jaime, dùng bàn chải tóc và đánh liên tiếp vào đầu, chân và cánh tay của bé. “Tất cả chúng tôi đều muốn bao che cho chị. Jaime đã mắng và đánh đập cháu bé. Tối hôm đó, bé Junior không chịu ăn và chị ấy tức giận nên đã đánh vào đầu cháu”, cô kể lại.

Cuộc sống của Mayra đã có nhiều sự thay đổi. Theo thông tin từ báo chí, Mayra thực sự đã có một quá trình giảm cân ngoạn mục nhờ các cuộc phẫu thuật, liệu pháp vật lý, phục hồi chức năng và sự thay đổi lớn trong thực đơn các bữa ăn. Mayra phải tuân theo một chế độ ăn đặc biệt với hàm lượng protein cao và ít cacbonnat, nhiều rau hấp, súp và các món tráng miệng không đường.

Người phụ nữ 32 tuổi đã chia sẻ những bức ảnh “gầy đi trông thấy” của cô trên facebook. Cô ngày càng cảm thấy tự tin hơn và cởi mở về ngoại hình của mình. 

Phóng to

Cô Mayra hiện tại sau quá trình giảm cân ngoạn mục kéo dài 5 năm, bên cạnh là cháu trai của cô

Nhưng với trọng lượng khoảng 181 kg như hiện tại, Mayra cần học cách thực hiện các hoạt động bình thường mà trước đây cô chưa từng làm, chẳng hạn như đi mua sắm và tìm việc.

Đến nay, nhờ quá trình điều trị hai tiếng mỗi ngày tại trung tâm phục hồi chức năng thể chất, Mayra đã có thể đi 36 bước mà không cần ai giúp đỡ và cô còn có thể đi xa hơn. Mayra kể lại rằng, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật ở chân và đang chờ cuộc phẫu thuật dạ dày vào tháng tới.

Lúc này, Mayra như được sống lại lần thứ hai. Mục tiêu của cô là có đủ sức khỏe để có thể chăm sóc cháu trai và cháu gái của mình. “Giờ đây, tôi mới cảm nhận được mình đang sống”, Mayra hạnh phúc nói.

Song Tú (Theo Dailymail)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]