Giữ gìn trinh tiết để không bị thiệt thòi

Các bạn nữ không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân vì quá thiệt thòi cho bản thân chính các bạn.

15.5981

Chắc hẳn những ai đã từng qua đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp đều được học qua về môn Triết Học trong nhà trường. Có một điều mà các bạn không nhớ đó là khi muốn luận giải một vấn đề trong cuộc sống bạn phải biết đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể, trong sự vận động của thời gian và không gian thì mới có được câu trả lời đúng đắn nhất.

Đừng nói những ai học triết thì không tán được gái nhé, những thầy giáo triết mà tôi quen lại là những cao thủ về tán gái đó, vì họ biết ứng xử đúng với hoàn cảnh trong cuộc sống. Trên lớp vào đúng vai người thầy, ở nhà là chồng là cha và với bạn bè là chiến hữu.

Quay lại vấn đề chính. Tình yêu và tình dục là 2 vấn đề mà rất nhiều người quan tâm và có những suy nghĩ trái chiều rất gay gắt. Nhưng nếu ta đặt nó dưới con mắt nhìn khách quan thì tôi nghĩ mỗi người có thể tự tìm được câu trả lời cho riêng mình mà không cần nói nhau bằng những lời khó nghe vậy nữa.

Trước tiên tôi đề cập tới "tình yêu học đường", khi còn ngồi trê ghế nhà trường, tình yêu khá trong sáng và hồn nhiên, lần đầu tiên biết rung động, qua tuổi vị thành niên, có thể gọi là ngưỡng cửa giữa người lớn và trẻ con. Tôi rất thích tình yêu giai đoạn này, vô lo, vô nghĩ, và luôn coi mình sinh ra là để cho nhau.

Rời xa ghế nhà trường, các bạn sẽ nhận ra rằng bên cạnh các bạn không chỉ có tình yêu mà còn bao gồm rất nhiều nhu cầu rất thực dụng, về cuộc sống, việc làm, trang trải khi xa gia đình, bạn bè lợi dụng nhau và còn nhiều nhiều thứ khác nữa.

Qua đó tôi muốn nói rằng cách suy nghĩ của các bạn về trinh tiết của người phụ nữ và tình yêu đi tới hôn nhân cũng có nhiều phần thay đổi đáng kể. Tôi sẽ nói trên quan điểm về những gì mà tôi tìm hiểu qua bạn bè từng lứa tuổi và chỉnh những chia sẻ của các bài trước, những gì tôi đọc được về tình yêu và giới tính.

Sẽ tới một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng cuộc sống này không đơn thuần như những bài học trong sách giáo khoa, không đẹp như những câu chuyện mà bà hay mẹ kể. Người tốt không phải luôn luôn có kết cục đẹp. Kẻ xấu không phải lúc nào cũng bị trừng trị. gay cả trong lớp học mà có "con ông cháu cha" thì cũng phản ánh phần nào.

Cuộc sống hơn nhau ở chỗ các bạn nhìn và bắt được cái mà kẻ đứng bên cạnh không tìm ra. Có những người học rất kém, suy nghĩ rất nông cạn nhưng nhờ khéo luồn cúi mà họ được thăng chức cao. Có không ít người năng lực giỏi mà phải đi làm thuê, phải nhận đồng lương không đáng với tay nghề của mình, bởi vì họ ngay thẳng và thật thà? Rồi cũng có người tốt nhưng lại luôn bị lợi dụng lòng tốt. Các em học sinh nên biết quanh mình có rất nhiều "LOẠI NGƯỜI" tốt xấu lẫn lộn để có cách sống thông minh nhất.

Con trai có người yêu say đắm và quên hết tất cả, tự tử khi người yêu theo một kẻ khác. Có người yêu vì ham danh lợi, lấy vợ để được thăng chức. Có những người vô duyên không có bạn bè và bạn gái rất ít. Có khá nhiều người hiền lành và vị tha. Có người cũng không còn trẻ và muốn ổn định gia đình. Có người chỉ vùi đầu vào công việc.

Rõ ràng tồn tại cả người xấu, ích kỷ và kẻ tốt trong cả hai trường hợp chấp nhập hoặc không chấp nhận. Nhìn một cách khách quan nhất thì làm sao mà chúng ta nói ai ích kỷ hơn ai được. Đa số những người đàn ông đã quan hệ với bạn gái sau khi chia tay sẽ đánh giá không tốt về người bạn gái đó, về giáo dục của gia đình và sự thông minh trong cuộc sống, một số khinh rẻ người con gái đó (chuyện này có thật 100% ngoài đời). Một số người muốn làm chuyện đó để người con gái phải bị động theo mình.

Sẽ có rất nhiều người tha thứ và không tha thứ với từng hoàn cảnh, tính cách mỗi người và sự thay đổi của người con gái trong hoàn cảnh đó.

Cũng như việc bạn không thể vừa lòng tất cả mọi người được. Suy cho cùng thì Việt Nam vẫn không phải là Mỹ hay Châu Âu. Người con gái đã quan hệ sẽ ít cơ hội lựa chọn bạn trai thích hợp cho mình như những cô gái còn trinh tiết.

Quan hệ tình dục trước hôn nhân quá thiệt thòi và hậu quả luôn luôn về phía các bạn gái. Tại sao không kiềm chế mình để không đánh mất người yêu vì đã khám phá hết về nhau mà không có ràng buộc gì về pháp lý, để rồi phải ân hận, phải mong cho thời gian trở lại.

Tôi không trả lời câu hỏi có nên tha thứ hay không vì nó phải đặt trong trái tim (và cả khối óc) mỗi người trong từng điều kiện cụ thể mà mỗi người có quyết định riêng và có quyết định thế nào cũng không ai có thể nói ai ích kỷ hoặc giả tạo được.

Còn theo tôi các bạn nữ không nên QHTD trước hôn nhân vì quá thiệt thòi cho bản thân chính các bạn.
 
Theo Afamily
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]