Giúp mẹ bầu hết ngứa da hiệu nghiệm

(Làm Mẹ) - Bụng bầu to tướng đã khó ngủ thì chớ, mấy hôm nay trời hanh khô bụng mình lại còn ngứa không thể nào chịu nổi. Suốt đêm lục xục với bụng bầu làm mình uể oải như người hụt hơi.

15.606

Đến nay mình đã có bầu được 8 tháng. Mình đang chờ đợi để đón bé yêu chào đời. Thế nhưng mấy hôm nay trời lạnh khô hanh mình khó chịu vô cùng. 

Đúng là bầu bí khiến cho cơ thể mẹ thay đổi nhiều lắm. Bên cạnh những trải nghiệm tuyệt vời như lần đầu tiên nhìn que thử thai lên hai vạch, lần đầu tiên cảm nhận chuyển động của con yêu… thì mình cũng phải trải qua nhiều khó khăn khác, từ ốm nghén, mệt mỏi, xấu xí, rạn da… Đến những tháng cuối cùng mới thấy chật vật vô cùng.

Bụng bầu to tướng đã khó ngủ thì chớ, mấy hôm nay trời hanh khô bụng mình lại còn ngứa không thể nào chịu nổi. Suốt đêm lục xục với bụng bầu làm mình uể oải như người hụt hơi.

Mình có bầu tăng cân nhiều lắm. Chắc chắn là mình bị rạn da vì sau khi sinh đứa đầu da bụng mình dồn lại thành được một rổ. Thế nên khi mùa đông hanh khô da bụng ngứa và nổi mẩn đỏ cực kỳ khó chịu. Đã thế cơ thể của mình dường như cũng nhạy cảm hơn. Ngứa ở bụng, rồi ngứa khắp lòng bàn tay, bàn chân, chỗ nào cũng ngứa. Ngứa nhất là khi vừa tắm xong, trước khi đi ngủ và gần sáng.

Đã thế mình lại không dám gãi bụng vì sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng không gãi thì khó chịu lắm.Buổi tối không thể ngủ nổi vì ngứa. Chồng mình thương vợ đã đưa đi khám da liễu, đã được bác sĩ kê đơn thuốc nhưng có lẽ do cơ địa mình bị ngứa nên bôi thuốc cũng chẳng khỏi. Hơn nữa vì bầu bí phải đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về mùa đông lạnh mình chỉ muốn đi nằm ngay nên không bôi thuốc đều, vì thế mà bệnh ngứa mãi không hết.

May sao mẹ mình biết chuyện mới gửi ở quê ra cho mình một ít lá khế chua. Mẹ bảo dùng lá khế chua nấu nước tắm sẽ giúp mẹ bầu bớt bị ngứa ngay. Mình nghe lời mẹ, thực hiện luôn và kết quả là thành công ngoài sức tưởng tượng. Ngày đầu tiên, chứng ngứa ngáy giảm dần và đến ngày thứ 3 thì đỡ hẳn.

Trước khi nấu, mình đã phải cẩn thận rửa lá khế cho thật sạch vì lá cây này hứng bụi nhiều lắm. Lúc nấu lá khế để tắm mình còn cho khoảng 2 thìa muối vào cùng. Thậm chí, mình còn cẩn thận cho vào quả chanh nữa. Tắm xong nước lá khế thì mình lại tắm tráng bằng nước lạnh. 

Sau 1 tuần khi tắm lá khế, cơn ngứa dường như biến mất hẳn. Mình sướng quá khoe với bạn bè râm ran. Ai nghe mình kể chuyện cũng cứ tủm tỉm cười" "Nó vừa mới bắt được cả một cây khế trong truyện cổ tích ấy". Thế nhưng nhiều mẹ bầu gặp phải chứng ngứa không chịu nổi như mình dùng theo thì đã thấy hiệu nghiệm rồi.

Ngoài việc tắm lá khế ra thì mình cũng hạn chế dùng các loại sữa tắm có độ PH quá cao, tránh tắm nước quá nóng và ngâm mình trong bồn tắm quá lâu. Điều này có thể làm da bị khô hơn và tình trạng ngứa sẽ kéo dài hơn đặc biệt trong những ngày đông hanh khô.

Đợt mà bị ngứa đúng là mình không chịu nổi nên thỉnh thoảng mới gãi nhẹ. Thế nhưng da bụng đã quá mỏng rồi nên dù nhẹ như thế nào cũng để lại những dấu vết móng tay. Chồng mình xót cả mẹ lẫn con nên loay hoay tìm mọi cách để giảm ngứa cho vợ mà không ăn thua. 

Cũng may nhờ món lá khế này mà mình đã có được những giấc ngủ ngon lành hơn. Hy vọng các mẹ bầu sẽ giảm được chứng ngứa bụng trong mùa đông này cùng với món lá khế như mình nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]