Gỡ rối học đường (số 17): Làm sao khi bạn thân không chuyên tâm học hành

"Bạn ấy trang điểm và ăn mặc già dặn hơn, học lực cũng bị giảm sút một cách tồi tệ".

15.6018

Câu hỏi kỳ này: Làm sao khi bạn thân không chuyên tâm học hành?

Chào các anh chị và các bạn, em đang là học sinh lớp 11. Em có đứa bạn thân chơi với nhau từ thời còn học mẫu giáo và ở gần nhà nhau. Năm học vừa qua, bạn em dần dần xao nhãng học hành, và còn yêu đương nữa. Bạn ấy thường đi chơi với các anh chị khóa trên mà không chuyên tâm vào học hành. Mặc dù em có đôi lần đưa ra lời khuyên nhưng bạn ấy đều bảo em là không sao đâu. Nhưng tình trạng đó vẫn cứ thế tiếp diễn. Bạn ấy trang điểm và ăn mặc già dặn hơn, đi chơi cũng nhiều hơn, học lực của bạn ấy bị giảm sút một cách tồi tệ. Em phải làm sao để bạn em nhận ra bây giờ?
(Bạn đọc Trang Mi Nhon, Điện Biên)
 

 

 

(Ảnh minh họa: Trang Babie)

Dưới đây là những ý kiến, lời khuyên bạn đọc gửi về tòa soạn để chia sẻ với trường hợp của bạn Trang Minhon:

Minh Trang (Nam Định)

Chào em, em quả là một người bạn tốt khi biết lo lắng cho bạn thân của mình như vậy. Người bạn đó có em là bạn thật sự đó là một điều may mắn. Còn về câu hỏi của em, em nên tìm cách nhẹ nhàng khuyên bảo bạn, chỉ cho bạn ấy biết đâu là đúng đâu là sai. Nhưng nếu em khuyên không được, bạn ấy vẫn chứng nào tật nấy thì em hãy nhờ đến thầy cô giáo và phụ huynh của bạn ấy. Những gì bạn thân của em đang mắc phải cũng đang là một hiện tượng khá phổ biến trong giới học đường bây giờ. Vì vậy phải phối hợp với cả nhà trường và gia đình mới định hướng được cho bạn ấy đi con đường đúng đắn được.

H. T. Trâm Quỳnh (Đà Nẵng)

Chào bạn, đọc câu hỏi của bạn mình lại nhớ đến cô bạn thân của mình. Hồi đó mình mới lên lớp 10, tuy mình và bạn thân học cùng trường với nhau nhưng lại học khác lớp nên không được gắn với nhau "như hình với bóng" như hồi cấp II. Sang học kỳ II, bị các bạn cùng lớp rủ rê chơi bời nên mình đã không còn dành nhiều thời gian cho bạn thân của mình nữa. Mình cũng giống như bạn thân của bạn trên kia, cũng tập tành yêu đương nhăng nhít, rồi quần nọ áo kia đi học. Lúc đầu bạn mình cũng có khuyên nhưng mình không nghe. Thậm chí mình còn tỏ ra khó chịu, cho rằng bạn ấy lắm chuyện. Rồi dần dần, mình không đi học cùng, không ăn trưa cùng, không nói chuyện với bạn ấy nữa.

Có lẽ bạn ấy biết nên cũng dần dần xa mình. Hai đứa không nói chuyện với nhau cho đến tận cuối năm lớp 11. Khi mình bị giáo viên khiển trách vì học lực yếu, có nguy cơ bị ở lại lớp, lúc ấy mình mới nhận ra. Mình đã xin lỗi bạn ấy và hai đứa đã làm bạn lại với nhau. Lời khuyên của mình cho bạn là, hãy dùng tình bạn chân thành để khuyên bạn ấy. Nếu bạn ấy không nhận ra thì hãy tìm sự can thiệp của giáo viên và các bạn bè khác. Nếu không được thì hãy để bạn ấy làm gì bạn ấy muốn, sau này bạn ấy sẽ tự khắc nhận ra thôi.

Trần Nam Anh (Hải Phòng)

Cứ để cô bạn ấy làm gì cô ấy thích đi cậu. Mình là bạn thân chứ đâu phải là mẹ của bạn ấy (xin lỗi cậu vì mình nói hơi quá) mà lúc nào cũng đi theo sát được. Cậu có thể nhận thấy sự thay đổi ở cô bạn đó, thì hà cớ gì bố mẹ bạn đó không nhận ra được? Bạn chỉ có quyền góp ý, còn quyền dạy bảo là ở gia đình người ta. Nếu bố mẹ cậu ấy không quản được thì bạn cũng mặc kệ thôi. Biết cậu là người tốt, lo lắng cho bạn bè... nhưng đừng mất công làm gì cậu ạ, không khéo còn bị nó ghi là đồ nhiều chuyện cũng không biết chừng. Thế nhé, mình chỉ khuyên một đến hai lần thôi, bạn không nghe thì để kệ bạn ấy. Có vấp ngã mới biết đau, nên cứ để cậu ấy vấp ngã đi cho biết mùi, lần sau không tái phạm nữa.

Độc giả có thể tham gia tư vấn tình huống kỳ 18, hoặc có câu hỏi cần gỡ rối bằng cách gửi thư về hòm mail: [email protected] hoặc gửi trực tiếptại đây .

 
Câu hỏi số 18: Khi học sinh không tôn trọng thầy cô giáo
Em không biết phải làm sao để khuyên các bạn tôn trọng giáo viên nữa ạ. Lớp em có một số bạn rất nghịch ngợm, thông thường các bạn ấy chẳng bao giờ gọi giáo viên là thầy, cô mà toàn gọi là ông, bà, mụ. Còn có bạn gọi tên của giáo viên với cả tên của bố mẹ thầy cô ấy nữa. Khi em nghe thấy em rất khó chịu ạ, mặc dù thỉnh thoảng em có bốc đồng gọi thầy giáo thể dục là "ông". Em có nên tảng lờ mỗi khi các bạn ấy xưng hô như vậy không ạ?
(N.Q.T, học sinh lớp 10)
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]