Guardiola bao dung với Pepe

(GDVN) - Trong khi giới điệu mộ đang dấy lên làng sóng đả kích Pepe thì HLV Guardiola lại đi ngược lại xu thế...

15.5995
một cách thô bạo, Pepe từng đạp cả gầm giày vào chân Dani Alves, Pepe còn không ít lần ‘tặng’ cùi chỏ cho những Iniesta, Fabregas... nhưng không vì thế mà Pepe trong mắt Pep Guardiola bị căm ghét, bị thù hằn. Trái lại là một sự bao dung độ lượng đến khó tin.

Guardiola luôn thắng nhưng lại khiêm nhường, trong khi Mourinho thường thua nhưng rất hay ngạo nghễ


Sự bao dung ấy được nhà cầm quân của Barca thể hiện ngay trước thềm cuộc tái đấu với Real Madrid tại Cúp Nhà Vua TBN: “Chúng ta không nên nói về quá khứ nữa. Những gì đã lui vào dĩ vãng thì hãy để nó được yên. Tôi không trách Pepe, cũng không muốn nhắc lại những gì anh ấy từng làm. Lúc này, tôi chỉ quan tâm đến trận đấu trước mắt. Ở trận đấu này, Barca sẽ nỗ lực bảo vệ thành quả. Hơn nữa, trong bóng đá bạn không nên để những suy nghĩ thù oán chi phối. Vì chắc rằng sẽ có lúc, bạn có thể ngồi ăn tối cùng đối thủ”.

Thái độ của Guardiola chắc sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Từ lâu ông vốn được xem là một người điềm đạm, khiêm tốn, ít nói và cũng chẳng thích gây hấn. Nhưng cũng hiếm ai nghĩ Guardiola lại độ lượng, lại cao thượng đến vậy. Tính cách ấy trái ngược hẳn với một Mourinho hung hăng, cá tính mạnh và rất thích gây sự chú ý. Hai con người trái ngược ấy cũng hình thành nên hai đội bóng như nước với lửa. Barca xuất sắc nhưng khiêm tốn, đáng sợ nhưng hiền hòa. Real cù nhầy nhưng hung hăng, mãnh liệt nhưng đôi khi lại rất bạc nhược. Và thực tế cũng đã chứng minh, cương thường chẳng mấy khi vượt qua nổi nhu.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]