Hà Lan nguy cơ lỡ Euro 2016: Sắc da cam nhạt nhòa

Hà Lan nguy cơ lỡ Euro 2016: Sắc da cam nhạt nhòa Thứ Hai, ngày 30/03/2015 00:05 AM (GMT+7)Sự kiện: Kể từ sau World Cup 2014, “Cơn lốc màu da cam” đã không còn là chính mình.

0

“Cơn lốc màu da cam” thành “gió thoảng”

Tại World Cup 2014, dù tới Brazil với đội hình không thực sự mạnh (chỉ có Robben, Persie hay Sneijder là đáng kể), nhưng Hà Lan đã thi đấu rất thành công dưới sự chỉ đạo của HLV Van Gaal để giành vị trí thứ 3 chung cuộc (thắng Brazil 3-0 ở trận tranh hạng 3).

Nhưng kể từ khi Van Gaal ra đi (tới MU) và HLV kì cựu Guus Hiddink lên thay, Hà Lan vẫn với phần lớn những cầu thủ tỏa sáng tại World Cup 2014 đã thi đấu cực kì bết bát.

Trận hòa Thổ Nhĩ Kì 1-1 khiến Hà Lan kém đội nhì bảng Iceland tới 5 điểm

Tính ra, dưới thời Hiddink, “Cơn lốc màu da cam” đã thi  đấu 7 trận, nhưng thua tới 4, hòa 1 và thắng 2. Hà Lan đã thua cả 2 trận giao hữu trước các đối thủ mạnh (0-2 trước Italia và 2-3 trước Mexico).

Đặc biệt, ở 5 trận đấu “thật” tại vòng loại Euro 2016, những tưởng rơi vào bảng đấu dễ, nhưng đoàn quân của HLV Hiddink đã thi đấu vô cùng bết bát.

Sau đủ 5 trận ở lượt đi, đội bóng áo cam để thua 2 (Séc 1-2 và Iceland 0-2), thắng 2 đội bóng nhược tiểu (Kazakhstan 3-1, Latvia 6-0) và mới nhất là trận hòa hú vía 1-1 trên sân nhà trước Thổ Nhĩ Kì (nhờ bàn thắng có phần may mắn của Sneijder ở phút 92).

Những kết quả đáng thất vọng sau lượt đi vòng loại Euro 2016 đang khiến Hà Lan lâm vào thế khó. Hiện “Cơn lốc màu da cam” xếp thứ 3 ở bảng A với 7 điểm, kém đội đầu bảng Séc tới 6 điểm và đội xếp thứ 2 Iceland 5 điểm.

Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu không cải thiện được thành tích ở lượt về, Hà Lan đứng trước nguy cơ rất lớn phải vắng mặt ở Euro 2016.

Hà Lan sa sút: Hệ quả tất yếu

Những gì Hà Lan đang thể hiện dù gây thất vọng, nhưng cũng không phải là điều quá bất ngờ. Trách nhiệm đầu tiên đương nhiên thuộc về HLV Guus Hiddink, bởi cũng với lực lượng như vậy, đội bóng áo cam đã thi đấu rất tốt tại World Cup 2014 dưới sự dẫn dắt của Van Gaal.

Tuy nhiên, cũng không thể đổ hết cho Hiddink, bởi thực tế sau khi “đến ngưỡng” trên đất Brazil, việc Hà Lan tụt dốc không phanh giống như một hệ quả tất yếu.

Tại World Cup 2014, nhờ tài thao lược của Van Gaal, Hà Lan chơi phòng ngự rất tốt và trông cả vào bộ 3 Sneijder – Robben – Persie phía trên. Nhưng khi các cầu thủ tấn công không có được phong độ cao nhất do tuổi tác hoặc dính chấn thương, việc “cơn lốc” thành “gió thoảng” cũng là điều dễ giải thích.

Liệu "phù thủy" Hiddink có đủ tài phép để giúp Hà Lan giành vé dự Euro 2016?

Cụ thể, ở trận hòa Thổ Nhĩ Kì 1-1, do Persie – Robben dính chấn thương, Hà Lan đã chơi cực kì bế tắc. Huntelaar không có những đối tác ăn ý nên “Thợ săn” đã bị phong tỏa trước hàng thủ số đông của Thổ Nhĩ Kì.

Nhưng cũng may là cú sút xa của Sneijder ở phút 92 đã đập người 1 hậu vệ Thổ Nhĩ Kì đổi hướng đi thẳng vào lưới, nếu không Hà Lan đã phải nhận thất bại cay đắng trên sân nhà.

Hàng thủ của Hà Lan dưới thời Hiddink cũng chơi rất kém cỏi. Thủng lưới 6 bàn/5 trận ở vòng loại Euro 2016, cộng thêm 5 bàn thua ở 2 trận giao hữu trước Italia và Mexico, rõ ràng hệ thống phòng ngự Hiddink đang xây dựng có vấn đề.

Hà Lan luôn là một đội bóng nhận được tình cảm đặc biệt của người hâm mộ. Nhưng rất tiếc ở thời điểm hiện tại lớp kế cận của xứ sở hoa tulip đang có vấn đề, trong khi những ngôi sao của họ như Persie, Sneijder đã qua thời đỉnh cao, ngôi sao sáng nhất Robben lại thường xuyên dính chấn thương thì các đàn em như Depay, Afellay… còn phải tiến bộ rất nhiều mới có thể vươn tới đẳng cấp của các đàn anh.

Nguy cơ Hà Lan lỡ hẹn với Euro 2016 đã hiển hiện, liệu “phù thủy” Hiddink có đủ tài phép để lật ngược thế cờ?!

Video Hà Lan hòa hú vía trước Thổ Nhĩ Kì:

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:   
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]