Hà Okio luôn biết mình sẽ thành công

(Khám phá) - Hà Okio tự nhận mình là người sống thiên về tình cảm, thích chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Nếu không trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng như hiện nay, có thể người ta sẽ biết đến anh trong tư cách một nhà hoạt động xã hội.

15.599

Hà Okio tự nhận mình là người sống thiên về tình cảm, thích chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Nếu không trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng như hiện nay, có thể người ta sẽ biết đến anh trong tư cách một nhà hoạt động xã hội.
[links()]
Vừa mới ngồi xuống ghế, anh đã say sưa kể về một dự án từ thiện kết hợp với Quỹ ủng hộ Trẻ em ung thư Việt Nam. Quỹ do một bệnh nhân ung thư người Mỹ lập ra, nhằm tạo điều kiện đưa các bác sĩ nước ngoài về huấn luyện cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, và đưa bác sĩ ở ta ra nước ngoài tập huấn, với mục tiêu nâng cao tỉ lệ sống của trẻ em ung thư từ 5-10% lên 50% trong vòng 3-5 năm tới.

Hà Okio đang quảng bá ca khúc Đừng Bao Giờ Hết Hy Vọng do anh sáng tác nhằm quyên góp gây quỹ, đồng thời nâng cao nhận thức của mọi người về những dấu hiệu chớm ung thư.

Chỉ muốn ăn quả chín, không nên ép quả xanh

Hà Okio chọn khoa Ngữ văn anh của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng vì muốn phục vụ cho âm nhạc. Khi còn nhỏ xíu, anh đã bắt đầu nghe nhạc của Abba, Bee Gees, Boney M… âm nhạc Âu Mỹ thấm vào người và anh bắt đầu thích nhạc nước ngoài.

Chọn ngành này, Hà Okio có cơ hội nghiên cứu tiếng Anh kỹ càng hơn. Từ thời còn đi học, anh đã được mọi người yêu thích nhờ tài sáng tác và ca hát. Khi bắt đầu tham gia làng nhạc, mọi người cũng biết đến anh với một style rất riêng, và hầu hết đều nể trọng anh ở  một mức độ nhất định.

Hà Okio tự nhận mình là người sống thiên về tình cảm, thích chia sẻ, giúp đỡ mọi người.

nghệ sĩ đang nổi, nhưng Hà Okio không chạy sô nhiều, anh cũng không vì thù lao cao mà chấp nhận biểu diễn ở mọi nơi, mọi sân khấu. Dù cái tiếng và cái tiền là quan trọng, nhưng Hà Okio thường ưu ái chọn những nơi mà anh được gần gũi với khán giả, anh có thể hát được nhạc của mình, và mọi người tới đó để nghe giọng hát của Hà Okio.

Anh cũng không thúc giục mình phải làm một live show hoành tráng cho bằng anh bằng em. “Hoành tráng thì cũng tùy, đến thời điểm thì mình tin là nó cũng tự động tới thôi, chứ mình không nhất thiết phải đẩy mạnh để đi đâu cả, đi nhanh thì cũng chẳng đi được đâu xa. Quan trọng là mình đi chậm, đi chắc và tận hưởng được hương vị cuộc sống.” – Anh chia sẻ.

Đòi hỏi lớn nhất của người nghệ sĩ là làm mới mình mỗi ngày, mỗi bước chân, điều đó không dễ vì chẳng mấy ai có thể làm mới mình suốt được, sẽ đến lúc họ bị cạn vốn và cụt hứng. Hà Okio luôn biết trước kịch bản này, và anh biết cách vượt qua nó.

Anh chọn đường đi sao cho bản thân giữ vững được sức khỏe và tinh thần, đó là hai điều kiện cần thiết để làm nhạc. Con đường vừa vặn và đúng với tự nhiên của Hà Okio, nên anh tin mình đủ khả năng chạy marathon đến mục tiêu đó.

Hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm nay, nhưng đến tận cách đây 2-3 năm, khi cảm thấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa và tư tưởng đã sẵn sàng cho mọi tình huống, Hà Okio mới “cho phép mình nổi tiếng.” Anh dí dỏm so sánh:

“Mình rất thích ăn quả chín cây, vì nó ngon ngọt hơn là quả chín ép. Hái trái xanh rồi bỏ vô thùng gạo, ép cho chín, thì ăn sẽ không thơm ngon bằng quả chín thẳng từ trên cây. Mình muốn đợi cho đến khi bản thân chín muồi thì mới trình làng, Hà Okio luôn biết mình sẽ thành công. Ngay từ nhỏ mình đã biết là như thế.”

Khùng một chút để làm nhạc

Trong nghề, mọi người nói Hà Okio hơi “điên điên” vì làm nhiều thứ mà người khác không làm, vì viết lời nhạc quá phóng túng, quá đời thường nhưng lại khó hấp thụ.

Đối với các bạn nghe nhạc thì Hà Okio cũng là một làn sóng lạ so với những gì họ từng biết. Cả cách kết hợp giữa quần jeans, áo vest và nhạc hiphop cũng khiến nhiều người nghĩ anh “khùng”.

Tính cách khác người cũng là một yếu tố giúp Hà Okio dễ hợp tác với các nghệ sĩ khác “vì người ta thiếu cái đó, nên khi nào cần là họ nhớ đến mình ngay à”.

Trong nghề, mọi người nói Hà Okio hơi “điên điên” vì làm nhiều thứ mà người khác không làm, vì viết lời nhạc quá phóng túng, quá đời thường nhưng lại khó hấp thụ.

Hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam, những người hoạt động trong ngành nghệ thuật lâu, Hà Okio nhận xét nghệ sĩ quốc tế mỗi người đều có định hướng riêng, gu thưởng thức riêng, cách làm nghệ thuật cũng có khác. Họ ổn định từ dòng nhạc theo đuổi đến cả phong cách sống.

Trong khi nghệ sĩ Việt Nam lại thiếu kiên định và thường chạy theo trào lưu, ban đầu là nhạc Mỹ, tiếp đó là nhạc Hoa, và giờ đến K-pop, ít khi họ biết mình muốn gì mà thường “mất chất” luôn trong quá trình tiếp cận cái mới.

Quan điểm của Hà Okio là làm việc gì cũng phải đôi bên cùng có lợi. Tất cả những người xung quanh đều có lợi thì anh mới làm, còn nếu chỉ lấy lợi về mình hoặc làm lợi cho một ai đó thì Hà Okio đều không ưng.

Hà Okio rất muốn được đi cùng với nhiều người, anh thích sống chan hòa với tất cả vì nếu người này lên mà người kia xuống thì sẽ khó đi chung với nhau lâu dài. Anh ví von: “Trong lịch sử nước mình từng có những thời kỳ thịnh trị, khi mà đi ngủ nhân dân không cần khóa cửa, mức sống của mọi người đều cân bằng tương đối và đều có cơ hội phát triển như nhau.”

Hà Okio ao ước Việt Nam có thể lập lại kỳ tích lịch sử ấy, “thường dân” như anh tuy không thể làm gì lớn lao nhưng cũng muốn tạo được sự cân bằng tương đối, ít nhất là trong những công việc có liên quan.

Có sức khỏe là có tất cả

Hà Okio rất quan tâm đến sức khỏe, về cả thể chất lẫn tinh thần, anh khoe “Mình ăn chay trường suốt 7 năm nay nên không phải uống một viên thuốc tây nào đấy.”

Còn nhớ cách đây 7 năm có dịch cúm gia cầm, sau đó là dịch heo tai xanh, trâu bò lở mồm long móng, cá nhiễm thủy ngân… xem như không còn gì để ăn, Hà Okio bắt đầu đọc báo chí, nghiên cứu sách khoa học, hỏi han những người am tường, và nhận ra rằng dinh dưỡng từ thực vật hoàn toàn có thể thay thế dinh dưỡng của động vật.

Anh ăn thử và cảm thấy hợp, chẳng những an tâm về sức khỏe mà tinh thần cũng đỡ trì trệ hơn. Mẹ anh là chuyên gia dinh dưỡng cho cả nhà, bà thường tìm hiểu rất kỹ nơi nào có bán rau quả sạch, chọn lựa cẩn thận và ngâm muối thật lâu trước khi chế biến.

Dĩ nhiên trước thực trạng nhập khẩu và sản xuất thực phẩm như hiện nay, Hà Okio đành chấp nhận kế sách an toàn dinh dưỡng ở mức tương đối “Mình đã sống trong môi trường này thì mình phải chịu, và cố gắng chọn lọc những thực phẩm nào ít độc hại nhất.”

Ngoài ăn chay, Hà Okio còn tập thêm yoga thiền định để ổn định tinh thần. Nói rồi, anh hào hứng chỉ cho tôi một địa điểm dạy học yoga miễn phí và rất chất lượng mà thời sinh viên, anh đã từng cộng tác biên dịch tài liệu, chương trình cho họ.

Sau khi tham gia được 2 năm, Hà Okio đã có thể tự giúp mình tập yoga tại gia, bản thân anh cũng không còn nhiều thời gian để đến trung tâm nữa.

Cũng nhờ kiên trì với những lớp học yoga, tài chính ngay từ khi còn trẻ, mà anh hiểu được con người ta không tự nhiên trở nên giàu có, và tại sao người nghèo vẫn nghèo, người giàu vẫn giàu.

Mục tiêu của Hà Okio từ nhỏ đến lớn là phải học, ngày hôm nay phải giỏi hơn ngày hôm qua, và ngày mai phải giỏi hơn ngày hôm nay. Mẹ anh từng bảo: “Cái đầu mà giỏi thì quăng đâu cũng sống được.” Vì thế anh đầu tư rất nhiều để bổ trợ trí tuệ cho mình.

Hà Okio sinh vào cung thần nông, người thuộc cung này thường rất hiểu biết, nhận thức đa phần là sâu sắc hơn người thuộc cung khác. Anh quan niệm ở đời có hai cách sống, sống xuất thế và sống nhập thế.

Sống xuất thế là lên núi hoặc lên chùa. Còn sống nhập thế trong xã hội thì phải trụ vững ở cái kiềng ba chân, bao gồm trí thông thông minh về học thuật, trí thông minh về cảm xúc và trí thông minh về tài chính.

Nghĩa là ngoài tinh thông các kiến thức cơ bản, con người ta còn phải hiểu mình, biết mình muốn gì, cảm xúc của mình tới đâu, từ đó mới hiểu người khác để dung hòa tính cách và sống chung với nhau hòa thuận.

Hà Okio đùa “Nếu ai cũng có trí thông minh về cảm xúc thì thậm chí sẽ không cãi nhau, hãm hại nhau, mọi người đều cười hết, ai cũng mặc đồ giống nhau hết, không bán hàng được, không có Louis Vuitton đâu.”

Anh nghĩ người Việt Nam tuy giỏi học hành, nhưng lại hỏng mất kỹ năng tài chính và cảm xúc, Hà Okio tin rằng rèn luyện đủ ba chân kiềng trên thì không ai có thể thua thiệt oan uổng được.

Tin vào đức năng thắng số

Vừa mới đón chào một cô công chúa nhỏ, Hà Okio tỏ ra rất hạnh phúc khi nhắc đến mái ấm của mình: “Niềm vui khi biết tin mình trở thành bố khó tả lắm, mỗi người phải trải qua thì mới biết được.”

Chia sẻ về người vợ trẻ, anh trìu mến: “Vợ mình còn trẻ tuổi nên chưa lo lắng nhiều lắm, lại được nhà ngoại cưng chiều nên cũng vô tư, chỉ trưởng thành ở một mức nhất định thôi chứ không có cụ non như Hà Okio đâu.

Trước giờ mình không hề có chủ đích sẽ theo đuổi ai cả, vì mình biết bản thân rất yếu đuổi trong tình cảm, nên mình không muốn dính dáng tới. Nhưng mà duyên trời định rồi thì mình phải thuận theo ý trời vậy.”

Hà Okio bây giờ và khi còn độc thân cũng không khác nhau là mấy, vì anh đã dự đoán trước mọi việc sẽ xảy ra như vậy. Điểm mạnh của cung Thần nông là có thể nhìn thấy mọi việc từ xa, từ lâu.

Nói đến đây, Hà Okio vội vàng phân bua rằng mình không tin vào tử vi bói toán, mà chỉ tin vào ở hiền gặp lành. Một người nếu chăm chỉ tích đức thì hoàn toàn có thể thắng được số mạng của mình. Ba mẹ và chị anh đều là những người vượt lên trên số phận.

Ba của anh đã mất cách đây 7 năm trong một tai nạn giao thông. Hà Okio rất nể phục ý chí vươn lên ở nơi đất khách quê người chỉ với hai bàn tay trắng của ba mẹ. Bản thân anh cũng luôn dốc hết lòng hết sức dù việc có nhỏ hay lớn để không bao giờ phải sống trong hối tiếc.

  • Bảo Văn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]