Hai chị em sinh đôi cách nhau... 8 tuổi

"Về mặt lý thuyết hai đứa là chị em sinh đôi vì chúng được thụ thai cùng lúc, cho dù chị sinh trước em tận 8 năm”- chị Lisa Billington, mẹ hai đứa trẻ, cho biết.“Chúng có nhiều đặc điểm giống nhau, như cả hai đều có đầu tròn và tóc đen nhưng nhìn chúng thì không ai tin đây là chị em sinh đôi cả”.

0

"Về mặt lý thuyết hai đứa là chị em sinh đôi vì chúng được thụ thai cùng lúc, cho dù chị sinh trước em tận 8 năm” - chị Lisa Billington, mẹ hai đứa trẻ, cho biết.“Chúng có nhiều đặc điểm giống nhau, như cả hai đều có đầu tròn và tóc đen nhưng nhìn chúng thì không ai tin đây là chị em sinh đôi cả”.

  

Mẹ của hai đứa trẻ, cô Lisa và chồng mình đã chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm sau nhiều năm nỗ lực thụ thai tự nhiên mà không thành. Cô Lisa cho biết: “Tôi đã cố hết sức giữ dáng cho dễ thụ thai nhưng không cách nào hiệu quả cả. Tôi còn từng nghĩ chắc mình không có cơ hội để làm mẹ”.

Vào năm 2004, vợ chồng cô quyết định dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cô Lisa kể lại: “Bác sĩ ngạc nhiên với số lượng và chất lượng trứng tôi có, dù lúc đó tôi đã nhiều tổi. Bác sĩ cho biết cơ hội thành công ở tuổi tôi chỉ là 14%”.

Bác sĩ đã đặt một phôi vào tử cung cô Lisa và giữ lại một phôi vào tủ đông lạnh. Rồi hai tuần sau đó, cô Lisa phát hiện mình đã có thai. Cô Lisa phải đẻ mổ khẩn cấp ở tuần thai 33 khi cô bị vỡ ối và có dấu hiệu nhiễm trùng.

Cô cho biết: “Thật là trải nghiệm không thể quên, nhưng may mắn thay con tôi ra đời khỏe mạnh. Tôi không thể tin được sau tất cả, cuối cùng tôi cũng được làm mẹ”.

  

Sau sự ra đời của cô bé Jasmine, cặp vợ chồng quyết định đợi một vài năm trước khi thực hiện ca thụ thai thứ hai. Trong số 24 phôi mà cặp đôi dùng để để thụ thai, chỉ có 5 phôi sống sót được giữ đông lạnh trong 7 năm qua. Nhưng trong 5 phôi đó, chỉ 2 phôi có vẻ đủ khỏe để đặt vào tử cung của Lisa.

“Chúng tôi chỉ có rất ít cơ hội để có đứa con thứ hai, vì thế chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và hy vọng vào điều kỳ diệu” - Cô Lisa nói. Cậu bé Simon được ra đời 33 tuần sau đó, chỉ cách 16 ngày sinh nhật lần thứ 8 của chị gái sinh đôi.

“Chúng tôi ngạc nhiên khi biết hai đứa sinh ra cùng cân nặng, cùng khuôn đầu và màu tóc. Như bao cặp sinh đôi khác, chúng giống như hai hạt đậu cùng một lọ vậy. Jasmine rất tốt với em trai và lúc nào con bé cũng nói với chúng tôi nó đã chờ quá lâu để được gặp em sinh đôi của mình”, người cha Nigel hạnh phúc nói.

Theo Báo Đất Việt

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]