Hài hước "trăm nghìn lẻ một" cách phá đám khi người khác chụp ảnh

"Hey, nhân vật chính là ở đây cơ mà"

15.5776

Có một số khoảnh khắc rất tình cờ, bức ảnh của bạn không được hoàn thiện chỉ vì một ai đó lỡ đi ngang qua hoặc "phá bĩnh" kiểu rất duyên.


Có khi sau tấm hình này, hai người sẽ trở thành bạn của nhau.


Chỉ là một cái xe tình cờ đi ngang qua thôi...


Chắc hẳn vì cô gái quá hot, nên chàng trai muốn "ké" một pô.


Sao có vẻ giống "cuộc đối đầu của những tình địch" quá?


"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng cho tôi ké một tấm cũng được".


Lớn rồi nhưng vẫn muốn "bon chen" với trẻ con.


"Hey!!! Tôi mới là nhân vật chính của tấm ảnh"


Ai đẹp hơn?


Lần sau có lẽ nên tìm chỗ cầu hôn nào khác được được hơn tý...


Đoán xem, ai là nhân vật chính và ai là kẻ "phá bĩnh"?


"Ơ, chưa tạo dáng xong đã chụp rồi à?"


Có một sự sai nhẹ ở đây.


"Á! Xin lỗi nhé!"


Có nhiều trường hợp cá đuối không phải là người bạn thân thiện với con người.


Khoảnh khắc ngàn năm có một.


Theo bạn thì ai mới là nhân vật chính của bức ảnh này nhỉ? 


"Á, có máy chụp hình!!! Ké một tấm thôi!"


"Chụp lẹ đi, để còn ra sân tiếp!!!"


Neil Patrick Harris thật biết cách "phá bĩnh"


Người đàn ông thích chơi trò "lấp ló"


Như này thì chắc chắn là anh chàng kia muốn gây sự chú ý hẳn hoi.


Chắc hẳn họ sẽ phải khóc thét khi nhìn lại bức ảnh của mình...


"Hừm, ráng diễn sâu chút mà cũng thất bại nữa..."


"Chà, xin lỗi nhé. Cái thắng xe bị hư"

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]