Hân không nên ép mình yêu người gia trưởng

Chào VnExpress và Bích Hân. Theo tôi, trên đời này không có gì hoàn hảo cả. Trong mớ không hoàn thiện ấy, nếu tìm ra người có thể chấp nhận được thì hãy lấy, còn không thì tội tình gì phải ép mình chấp nhận để rồi sau lại hối hận. Đoán chắc là Hân cũng không thích lấy chồng học thức, đẹp trai để trưng bày rồi.

0

From: Huey Truong  
To:
[email protected]
Sent: Monday, April 29, 2002 11:37 AM
Subject: Chuyện Bạn trai của Hân

Đã theo dõi mục này lâu lắm rồi, định là không tham gia bởi cuộc tình mỗi người mỗi khác, nhiều khi đưa ra ý kiến của mình cũng chỉ đứng ở một góc cạnh nào đó trong cái vũ trụ tình yêu này thì làm sao biết đâu là đúng, là sai! Nhưng mà thôi, biết đâu trong cái mớ ý kiến này Hân lại chẳng vô tình vơ được một cái để áp dụng cho cuộc đời mình. Như thế cũng hữu dụng lắm chứ.

Thật tình mà nói, trong tình yêu chẳng ai có quyền hơn ai cả. Tình yêu là cùng nhau xây dựng, người bỏ tí tình, kẻ bỏ tí cảm, có vậy mới vui vẻ được. Chứ kẻ cho tình mà người không cảm thì lạc lõng quá. Đàn ông thì cũng trăm nghìn hạng, chỉ là Hân thích hạng nào thôi...

Hân cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tương lai hạnh phúc của mình. Nên nhớ kẻ gia trưởng là suy nghĩ một chiều và độc đoán, họ sẽ rất sợ và thấy bất an nếu như biết vợ hay người yêu suy nghĩ chín chắn hơn. Cho nên về lâu về dài, khi Hân không còn chịu đựng được cái tính khí ấy thì dĩ nhiên tức nước vỡ bờ.

Tình yêu không ai cấm mình lựa chọn hết, chẳng tội tình gì phải chấp nhận rồi hối hận. Nên nhớ Hân đang đi tìm hạnh phúc đó. Nếu như ngay từ bây giờ bạn đã không thể chấp nhận được điều ấy thì làm sao mà dám tin rằng mai sau sẽ hạnh phúc. Lấy chồng là cũng mong sao ông xã hiểu những thứ mình thích và không thích. Muốn mưu tìm một hạnh phúc thật sự, mỗi người đôi khi phải biết hy sinh những thứ mình thích và cả những cái mình không thích. Không thể nào chỉ có một kẻ hy sinh còn kẻ kia thì hưởng thụ.

Mong là Hân tìm được hạnh phúc.


Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]