Hạnh phúc của người mẹ bị ung thư máu sinh con đầu lòng

Đêm 20.7, thai phụ Nguyễn Thị Linh Huệ, 22 tuổi đã được mổ bắt con khi thai nhi mới vừa tròn 7 tháng. Hy vọng cứu cả con lẫn mẹ rất mong manh, nhưng may mắn đã mỉm cười với gia đình Linh Huệ.

15.5977

Chỉ còn biết nguyện cầu

Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Linh Huệ đau đến chảy nước mắt, nhưng hễ nhắc đến con gái đầu lòng là Huệ lại cười. Người mẹ trẻ tâm sự, cô cũng không thể nào tin được, mình sẽ có ngày được nhìn thấy mặt con.

Sau ca mổ, do ảnh hưởng của căn bệnh ung thư máu, lượng bạch cầu, tiểu cầu của Linh Huệ suy giảm nặng nề. Huệ hiện tại, không thể nhìn rõ mặt ai, nhưng cô vẫn mỉm cười đầy nghị lực. Huệ yếu ớt nói: “Với em bây giờ, tính mạng của con là quan trọng nhất. Em chỉ ước được ôm con vào lòng, ước được chạm vào con em. Không biết có còn kịp không nữa…”.

Sản phụ Nguyễn Thị Linh Huệ đã vượt cạn thành công

Chị nghẹn đắng chia sẻ, cha mẹ chia tay khi còn rất nhỏ. Để có tiền nuôi con, bà Nguyễn Thị Hà Linh (mẹ chị) gửi con cho ông bà ngoại, một mình lên tỉnh Bình Dương làm công nhân. Hàng tháng, bà Linh gửi tiền về để nuôi con. Vài ba tháng, nhớ con không chịu nổi, bà mới bắt xe về nhà thăm được 1, 2 ngày phải quay lại chỗ làm.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, lớn lên, chị Huệ luôn cố gắng học hành để làm quà cho mẹ. Tốt nghiệp phổ thông, chị thi đậu vào ngành cao đẳng kế toán. Suốt ba năm học, chị luôn giành được học bổng để đỡ đần gánh nặng tiền bạc cho mẹ.

Chồng của Huệ, anh Lê Hùng Minh Vương, 24 tuổi, nắm chặt lấy tay vợ, như muốn san sẻ cơn đau đang từng ngày giày xéo cơ thể Huệ, anh Vương chực khóc. Anh Vương lặng một chút để kìm cơn xúc động rồi nói: “Mà cô ấy cứ khăng khăng phải cứu cho bằng được con của tụi em, vì cô ấy biết 'bệnh của mình'. Em cũng không biết phải làm sao, nhưng bác sĩ và gia đình đều khuyên nên mổ. Giờ thì con em ra đời rồi, em mừng lắm, nhưng nghĩ tới vợ còn yếu, con còn nằm trong lồng kiếng, nói thiệt, em vui không nổi. Chỉ còn biết cầu mong”.

Câu nói của anh Vương khiến mọi người xung quanh rưng rưng nước mắt. Ai cũng cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với người mẹ trẻ. Rời giường bệnh để Huệ có thể nghỉ ngơi, Vương ngùi ngùi tâm sự: “Trưa hôm qua, bệnh viện Truyền máu – Huyết học quyết định chuyển vợ em sang bệnh viện Từ Dũ để mổ lấy thai. Cô ấy mừng lắm, còn em thì lo vô cùng. Vì cô ấy mới mang thai được 7 tháng, còn bị bệnh nữa, nên được báo trước là khả năng cứu cả mẹ lẫn con rất thấp”.

11 giờ 30 phút đêm 20/7, sau 1,5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện thành công ca mổ bắt con cho sản phụ bị ung thư máu Nguyễn Thị Linh Huệ. Cháu gái nằm trong bụng mẹ được 7 tháng nên chỉ nặng 1,1 ký và được đưa ngay vào phòng dưỡng nhi để hỗ trợ thở.

Bác sĩ Hồng Công Danh, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM cho biết, trước khi chuyển viện, Linh Huệ được các bác sĩ cả hai bệnh viện hội chẩn và thấy mổ bắt con là việc cần làm để đảm bảo an toàn cho cả thai phụ lẫn thai nhi. Bác sĩ Danh nói: “Bệnh nhân Linh Huệ bị căn bệnh hiểm nghèo, lại mang thai, nên rất khó khăn cho việc điều trị. Ngay khi sức khỏe Linh Huệ ổn định nhất, chúng tôi quyết định chấm dứt thai kỳ, dẫu thai nhi mới 7 tháng tuổi. Có như vậy mới mong cứu được đứa trẻ, và thuận tiện cho việc điều trị bệnh của Huệ. Sau khi sinh mổ, bệnh nhân tạm ổn về tình trạng vết mổ, tử cung. Tuy nhiên, Linh Huệ có triệu chứng rối loạn đông máu khiến bạch cầu, tiểu cầu giảm nên nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao”.

Chuyện tình đôi vợ chồng nghèo

Trong lúc đợi được vào thăm Linh Huệ, Vương bắt đầu kể về vợ mình. Vương cười nói Huệ chính là mối tình đầu của Vương từ khi biết rung động là gì. Cả Vương và Huệ đều sinh ra và lớn lên tại thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Học chung một trường, ra vô thấy mặt, Vương thích Huệ hồi nào không hay biết.

Huệ thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, do ba mẹ sớm ly hôn, Huệ về sống với ông bà ngoại. Tuy còn ít tuổi, nhưng Huệ còn em nhỏ nên việc gì cô bé cũng giành gánh lấy. Thương cái nết siêng làm, hiếu thảo của cô bạn cùng làng, khi Vương 18 tuổi, anh ngỏ lời yêu Huệ. Chính thức quen nhau được 5 năm, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Vương nghẹn ngào: “Tụi em mới cưới hồi đầu năm nay chứ mấy. Em chạy xe ôm, sắm cho cô ấy tủ nước mía, bán gần nhà. Vợ chồng son mà, nghèo nhưng vui lắm. Cô ấy ước mơ nhiều, em cũng vậy, vậy mà…”. Khi Huệ mang thai đến tháng thứ 6 bỗng nhiên cô đau nặng, những cơn sốt kéo dài khiến Huệ phải chuyển viện liên miên. Đến lúc thai nhi ở tuần thứ 28, Vương choáng váng nghe tin vợ bị ung thư máu cấp tính.

Anh Vương vẫn không thể vui dẫu đã nghe tin tạm thời "mẹ tròn con vuông"

Chạy đôn chạy đáo mọi nơi, Vương gom được một số tiền đưa vợ nhập viện. Nhưng tiền điều trị cho căn bệnh ung thư vượt quá khả năng của đôi vợ chồng nghèo. Biết gia đình đã khánh kiệt vì căn bệnh của mình, Huệ đòi về nhà. Vương cũng hết cách, nên ngậm ngùi nhìn vợ ngày đêm bị bệnh tật hành hạ.

May mắn sao trường hợp của Linh Huệ được một vài người có lòng hảo tâm biết đến. Sau đó, nhiều cơ quan báo chí vào cuộc vận động quyên góp cho Huệ. Ngày 13/7, Nguyễn Thị Linh Huệ được đưa vào bệnh viện Huyết học – Truyền máu, áp dụng chế độ truyền máu 2 lần mỗi ngày để duy trì sự ổn định của thai nhi. Và đến đêm 20/7, Huệ đã sinh được con.

Giờ đây, Vương và cả gia đình, người thân hai bên chỉ còn biết nguyện cầu cho Huệ, nguyện cầu cho bé gái sinh non vừa mới chào đời. Hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình nhỏ. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]