Hãy bày cho tôi cách làm vợ một người chặt chẽ

VnExpress yêu quý, tôi đã và đang đọc những dòng tâm sự rất thật lòng của bạn đọc khắp nơi gửi đến. Những tâm tình và lời khuyên nhủ đã giúp tôi thêm nhiều kinh nghiệm sống. Nhân đây, cũng mong các bạn khuyên tôi nên làm gì để chung sống với người chồng quá tằn tiện, luôn xét nét những khoản chi tiêu vặt vãnh.

15.5986

From: Dang Hang
To:
[email protected]
Sent: Tuesday, March 05, 2002 3:22 PM
Subject: Chong toi khong thich chi tien

Tôi mới lập gia đình, chồng tôi rất thông minh, hiểu biết nhiều. Mọi việc chi tiêu trong nhà đều trông vào thu nhập của anh, còn tôi tiền lương rất thấp. So với mặt bằng xã hội, tiền lương của anh thuộc loại vừa phải. Chúng tôi chưa có con nên chưa phải chi tiêu nhiều lắm, chủ yếu là chi phí gạo, nước, đi lại, sinh hoạt thông thường.

Bên cạnh những điểm tốt là yêu quý vợ, chăm chỉ làm việc, chồng tôi rất chặt chẽ về tiền nong. Anh lúc nào cũng nói: "Làm việc bận đến nỗi chẳng có lúc nào tiêu tiền". Quả cũng không sai vì cơ quan anh rất bận, chỉ đến cuối tuần, vợ chồng mới có thời gian bên nhau. Tuy vậy, mỗi khi tôi sắm một cái gì anh cũng xét nét là mua ở đâu, bao nhiêu và thường nhận xét đắt quá. Còn nếu tôi mua bằng tiền riêng của mình thì anh không có ý kiến gì.

Do phụ thuộc nhiều về chuyện chi tiêu nên tôi rất hạn chế sắm sửa, chỉ hãn hữu lắm mới mua vài thứ lặt vặt như mùi xoa hay đôi tất. Giá trị của chúng thật không đáng bao nhiêu, hơn nữa so với thu nhập hiện giờ của hai vợ chồng thì những thứ lặt vặt tôi nghĩ không đáng phải bận tâm. Vậy mà chồng tôi tỏ vẻ không thoải mái.

Vì yêu chồng nên tôi không có ý kiến gì, chỉ nghĩ anh học được tính tiết kiệm từ cha mẹ (anh là con một). Tuy nhiên, trong bụng tôi cảm thấy không vui chút nào. Lấy anh, tôi chấp nhận chuyển đến một thành phố xa lạ, từ bỏ công việc ổn định ở một liên doanh nước ngoài với thu nhập rất cao. Song dường như anh không biết điều ấy, cứ xét nét, cự nự những khoản tiền vặt vãnh không đáng. 

Anh vẫn rất yêu thương tôi, linh cảm của người vợ cho tôi biết vậy. Chỉ có thái độ so đo về tiền nong làm tôi thấy chán vô cùng. Tôi vốn sống ngăn nắp, chi tiêu có kế hoạch song ít nhất thì những khoản tối thiểu cho cuộc sống cũng phải cần chứ. Đi làm đã mệt mỏi lại nghe những phiền trách của chồng làm tôi không còn cảm thấy thú vị nữa.

Chuyện này tôi chẳng biết hỏi ý kiến ai vì bạn bè, cha mẹ đều ở xa. Cũng thật xấu hổ nếu mọi người biết chồng tôi cư xử như vậy. Đã nhiều lần tôi muốn cãi vã một trận cho hả giận, nhưng rồi nhận thấy làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chỉ muốn chồng rộng rãi hơn, quảng đại hơn, nhất là khi sang năm chúng tôi dự định có con. Nếu anh cứ so đo thế thì chả biết con có sữa tốt mà ăn không nữa. Hãy bày cho tôi cách làm vợ một người chặt chẽ!

Đặng Hằng

Mọi ý kiến chia sẻ với bạn Đặng Hằng, xin gửi về: [email protected]

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]