Hãy có cách nhìn khích lệ hơn với những tác giả trẻ!

Tiếp tục nhận được nhiều bài viết gửi về và trong số nhiều bài viết đó, Cảm xúc Bài hát Việt đã tìm ra bài viết xuất sắc nhất để trao giải. Đây là bài viết thứ hai của cuộc thi được trao và lần này, người nhận giải là bạn Bùi Thanh Hoa với bài viết mang tựa đề: Hãy có cách nhìn khích lệ hơn với những tác giả trẻ!

0

Hãy có cách nhìn khích lệ hơn với những tác giả trẻ!

Sự tìm kiếm cái mới với những khác biệt luôn là một hành trình dài và không phải cuộc hành trình nào cũng đi đến thành công. Nhưng điều tất cả chúng ta cần ghi nhận là tính mục đích và sự hướng tới của những người đi khai phá. Với BHV cũng vậy!

Tôi không phải một người đi theo BHV ngay những ngày đầu tiên, chỉ chú ý nghe những bài như “Bà tôi”, “À ý a”, “Giấc mơ trưa”… khi những bài này đã trở nên phổ biến. Sau này, biết tới nhiều hơn những ca khúc khác mới bắt đầu quan tâm đến chương trình này. BHV không phải một chương trình hoàn thiện nếu nhìn nhận ở mỗi liveshow diễn ra mỗi tháng, nhưng nếu nhìn lại những gì chương trình này làm được trong những năm qua thì không thể phủ nhận. Có rất nhiều những bài hát mới, những nhạc sĩ trẻ đã được biết tới từ BHV.

Thời gian gần đây tôi có đọc nhiều bài báo viết về BHV với những phê phán và hoài nghi về chương trình cũng như đặt ra những câu hỏi về chất lượng, khả năng sáng tác của các tác giả tham gia BHV. Tôi nghĩ rằng đó là những quan tâm giới báo chí dành cho chương trình này, tuy nhiên tôi thiết nghĩ, liệu chúng ta có quá khắt khe hay không hay đòi hỏi ở BHV quá nhiều?

Một chương trình mà với tiêu chí đi tìm những ca khúc Việt thì rất cần những sự động viên và cái nhìn khách quan hơn. BHV đâu phải một cuộc thi thố những ca khúc hay? Chúng ta đi tìm những ca khúc cho nền âm nhạc Việt Nam, một thế hệ sáng tác mới cho nền âm nhạc Việt Nam cơ mà?

Với những sáng tác trẻ không phải lúc nào cũng có được những sáng tác hay, bởi nếu đơn giản như vậy, những năm qua nền âm nhạc Việt Nam đã không khiến người ta đặt ra quá nhiều dấu hỏi và những lo lắng. Những sáng tác trẻ cần thời gian, cần kinh nghiệm và cần cả một quá trình dài để học hỏi và trau dồi. Tại sao lại đặt quá nhiều kỳ vọng lên họ và rồi hoài nghi khi phong độ sáng tác của họ không ổn định? Họ không thể ngay lập tức trở thành những người như Dương Thụ, Nguyễn Cường…

Nếu những tác giả trẻ ấy có thể sáng tác hay như vậy thì không cần đến những chương trình như BHV hay bất kỳ chương trình nào tương tự? Bởi vậy, nếu những sáng tác sau của họ không hay như những sáng tác trước đó thì cũng xin làm ơn đừng đặt nhưng câu hỏi khiến họ nhụt chí, như phải chăng những tác giả trẻ đang lúng túng trong sáng tác, BHV đang tụt lùi về chất lượng? v…vv…

Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta ở ngoài cuộc nói bao giờ cũng đơn giản hơn. Với những tác giả trẻ, những người đang đi tìm con đường sáng tác của mình, cần nhiều những khích lệ với họ, đặc biệt là với giới truyền thông. Chúng ta nên có những động viên nhiều hơn. Những đánh giá quá khắt khe đôi khi mang tính cá nhân và chủ quan của người viết có thể khiến những tác giả trẻ cảm thấy không còn tự tin.

Họ có thể chưa có những sáng tác hay và mỗi liveshow của chương trình BHV có thể chưa có những sáng tác nổi trội, nhưng hãy ghi nhận sự cố gắng của các tác giả tham gia nói riêng và điều mà BHV đang cố gắng hướng tới trong suốt những năm qua nói chung. Chúng ta, những người luôn mong cho một nền âm nhạc Việt Nam phát triển, hãy có cái nhìn khích lệ hơn!

Tác giả: Thanh Hoa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]