Hãy để tâm hồn luôn ở vị trí cao nhất

Cứ tha thứ đi, thậm trí người ta còn ngoại tình nữa thì tiếp tục tha nữa… Tha đến khi nào người ta thành một con người tốt thực sự.

15.5785

Những lời tâm sự chia sẻ của bạn trong bài viết “Đành nhắm mắt, buông xuôi cho dòng đời nó chảy“, tôi đã đọc và và thực sự muốn chia sẻ cùng bạn.

Quả thật cuộc sống có những điều mình không thể tưởng. Cuộc đời người đàn ông giầu lòng vị tha như bạn, đáng nhẽ ra phải được hưởng một cuộc sống bình an chứ. Nhưng không! Đó chỉ là cách nghĩ của những con người thường, mà chắc chắn con người thường sẽ không được đối diện với thử thách lớn như vậy, vì nó sẽ đổ vỡ hết. Con người ta sống còn nghĩ đến chọn mặt gửi vàng huống chi “Duyên là Trời định”.

Chỉ bạn mới có đủ độ lớn để cứu được người phụ nữ như vậy biết quay đầu về làm người tốt mà thôi, đó cũng là thử thách của con người có đạo đức và lòng độ lượng lớn thật hay cũng ở tầm giới hạn…

Bạn biết không? Ngày xưa có một cô gái đi vào chùa và kể lể cực khổ rồi xin sư thầy cho ở lại. Sư thầy thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên đồng ý, rồi bỗng dưng cô gái đó có thai. Cô không thể dấu được. Mọi người hỏi cô gái về cái thai ấy là của ai, trước mặt nhà sư cô gái không ngần ngại nói ngay đó là của sư thầy, và Sư thầy chỉ nói: “Thế à?” rồi không nói gì nữa. Sau đó bao nhiêu cay đắng đã đến với sư thầy, rồi cô gái sinh con và sống trong tình yêu thương vô bờ của sư thầy, cô gái rất đỗi ngạc nhiên vì cách đối xử của nhà sư đối với mình, trải qua bao năm tháng cô sống trong dằn vặt đau khổ vì tội lỗi…

Nghĩ đến những gì đang có và không thể bỏ dở chỉ vì đau lòng mình.

Cuối cùng cô đã quyết định nói hết sự thật để chuộc lại nỗi lầm của mình với sư thầy, cô nói với mọi người có rằng, trước khi cô đến chùa cô đã có thai với người yêu của mình, vì sợ mang tiếng, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình nên đã đổ cho nhà sư. Rồi mọi việc được sáng tỏ, lúc đó sư thầy cũng chỉ nói lại 2 câu “Thế à” mà thôi.

Vậy đấy bao oan ức, cay nghiệt đến với nhà sư do một con người hư hỏng trút lên ngài mà ngài không hề than oán. Và cái giá trị của ngài là cứu được một tâm hồn con người…

Bạn cũng có phần như vậy, bạn đã chọn con đường bạn đi là một con đường gian nan về tư tưởng, ngay từ những bước đầu đã như thế, cũng từ đó mà bạn được mọi người kính trọng và khâm phục bạn. Bạn đau khổ như thế nào, người bình thường chưa trải qua không ai có thể diễn tả nổi, nhất là lúc vợ chồng nằm bên nhau.

Nhưng thôi bạn ạ xây mới khó chứ đạp đổ thì có khó gì… Bạn cứ tha thứ đi, thậm trí người ta còn ngoại tình nữa thì tiếp tục tha nữa… Tha đến khi nào người ta thành một con người tốt thực sự. Đường nào cũng vậy rồi, bạn cứ im lặng là tốt nhất, chỉ hai vợ chồng hiểu là đủ, mỗi lần bạn kể ra với ai đó là một lần mất giá trị của bạn. Tôi tin rằng phúc đức của bạn sẽ không để đâu cho hết. Nếu bạn không được hưởng thì con bạn sẽ được thừa hưởng phúc đức đó, bạn hãy nghĩ đến những gì bạn đang có nhé, không thể bỏ dở chỉ vì đau lòng mình. Tôi tin việc bạn lựa trọn tha thứ là hoàn toàn đúng… Trên đời này cũng không nhiều người sống được như bạn. Đôi chân bạn có thể ở dưới đất nhưng tâm hồn bạn đã ở vị trí không ai với được…

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]