Hãy nhìn Ưng Hoàng Phúc một cách công bằng hơn

Công nghệ lăng-xê chỉ là động lực để các ca sĩ có thuận lợi hơn trong con đường ca hát của mình. Để lăng-xê một ca sĩ thành "sao" không hề đơn giản như người ta nghĩ (vì nếu dễ dàng thì chắc thế gian này đều là ca sĩ nổi tiếng cả).

15.6037

Người gửi: Hoàng Tam,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy có 1 cái nhìn công bằng

Biết chọn dòng nhạc, phong cách và đối tượng cho nhạc của mình là chuyện không dễ tí nào. Đúng là Phúc có nhiều bài hát không thật phù hợp với chất giọng và có thể nói là không hay, nhưng không loại trừ nhiều bài Phúc hát khá tốt (có thể nói khá hay) đó là: Kỷ niệm bỏ quên, Sài gòn Giáng Sinh, Vì sao trong lòng tôi...

Chúng ta cần có cái nhìn công bằng với các ca sĩ, nếu bạn muốn nổi tiếng bạn phải được nhiều người biết đến, nhạc thị trường (hay còn gọi là nhạc thời trang - thứ dễ thay đổi, dễ đến dễ đi) là một thứ đưa ca sĩ đến công chúng nhanh nhất, nhưng sự đón nhận đó là tức thời. Muốn bền vững trong tim công chúng cần phải trau dồi rất nhiều, không chỉ trau chuốt về chất giọng, hình ảnh mà còn cách ứng xử và phong cách nữa.

Phúc từng bị scandal rất nặng nề, nhưng biết đứng dậy và khắc phục đó chính là điều đáng quý... Tôi không thích nhiều bài hát của Phúc nhưng một số bài rất đáng nghe, nếu Phúc biết phát huy hơn nữa sở trường của mình, tôi nghĩ Phúc sẽ được yêu mến nhiều hơn...

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]