Hãy nổi tiếng một cách chân chính

SKĐS - Với mỗi nghệ sĩ, nổi tiếng và có được chỗ đứng trong lòng công chúng là mục tiêu, khát vọng mà họ theo đuổi trong suốt cuộc đời.

15.6009

Với mỗi nghệ sĩ, nổi tiếng và có được chỗ đứng trong lòng công chúng là mục tiêu, khát vọng mà họ theo đuổi trong suốt cuộc đời. Trân trọng và đáng quý biết bao nếu sự nổi tiếng đó là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ của những nghệ sĩ chân chính. Tuy nhiên hiện nay, có một thực tế là nhiều nghệ sĩ trẻ đang khát khao nổi tiếng và sẵn sàng đánh đổi để được nổi tiếng bằng mọi giá.

Từ sự cố hy hữu của Việt Nam’s Got Talent

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảm giác ngồi xem màn trình diễn ảo thuật rợn tóc gáy của thí sinh Tấn Phát trong đêm bán kết 4 chương trình Việt Nam’s Got Talent phát sóng trực tiếp trên VTV3 tối 11/1 vừa qua. Để tìm cho mình cơ hội đi tiếp, thí sinh này chấp nhận mạo hiểm, chơi trò may rủi khi sử dụng axit làm nguyên liệu chính. Giám khảo Huy Tuấn được mời lên sân khấu để hỗ trợ, giúp Tấn Phát tráo vị trí của 5 chiếc ly y hệt nhau. Chỉ có điều, 1 trong 4 ly có chứa dung dịch axit. “Tài năng” của Tấn Phát là phải dự đoán đâu là ly đựng nước để uống và tránh được chiếc ly chứa axit. Thật không may, Tấn Phát đã uống đúng chiếc ly có chứa thuốc độc này.

Quân Kun quỳ trước Ban Giám khảo trên sân khấu Việt Nam Idol.

Tôi luôn tự hỏi, chỉ vì tấm vé vào vòng trong mà Tấn Phát sẵn sàng lựa chọn một trò chơi liều lĩnh, nguy hiểm và đầy may rủi như vậy? Chỉ vì sự nổi tiếng, để kêu gọi khán giả bình chọn mà Tấn Phát sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình? Sự tìm tòi để có trải nghiệm mới trong nghệ thuật là điều rất đáng trân trọng nhưng có lẽ Tấn Phát đã đi quá xa ranh giới của sự sáng tạo. Những thí sinh với những màn trình diễn mạo hiểm, gây thót tim hay nói cách khác là liều như Tấn Phát có nên được coi là tài năng hay không?

Ðến những người nổi tiếng vì… tai tiếng

Lệ Rơi là một hiện tượng đáng bàn của năm 2014. Anh sở hữu giọng hát dở đến mức không thể dở hơn, hát một đằng, nhạc một nẻo, một gương mặt tối sân khấu chưa từng có trong showbiz… nhưng lại là nhân vật được nhiều người quan tâm. “Hội những người phát cuồng vì ca sĩ Lệ Rơi” được lập ra để tung hô anh như ngôi sao. Những bản cover bài hát của anh khi tung lên mạng thu hút hàng triệu lượt “like” (thích) và “share” (chia sẻ) với tốc độ chóng mặt. Những tưởng “Lệ Rơi” chỉ là câu chuyện về một chàng trai trẻ yêu ca hát nhưng không, anh nghiễm nhiên trở thành người của công chúng. Lệ Rơi xuất hiện trong studio hát về biển đảo với những ca khúc như Biển hát chiều nay, Nơi đảo xa… để tặng các chiến sĩ, cảnh sát biển và ngư dân. Chưa hết, Lệ Rơi còn là khách mời giao lưu trong một chương trình lớn của Đài truyền hình quốc gia, giao lưu trên báo mạng… Một “ngôi sao” mang tên Lệ Rơi đã chính thức lộ diện.

Vụ việc ca sĩ Anh Thúy - cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng mạo danh thí sinh Huyền Minh tham gia vòng thi “Hội ngộ” của chương trình X Factor – Nhân tố bí ẩn vẫn được nhắc đến như một minh chứng về những người mong muốn tạo scandal để được nổi tiếng. Chiếc mặt nạ mà Huyền Minh - cô gái 24 tuổi đeo trong thời gian tham gia chương trình được thêu dệt thành câu chuyện khiến biết bao khán giả xúc động. Bài hát It’s all coming back to me now của Huyền Minh đã khiến giám khảo Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng “đứng ngồi không yên”. Sau đêm thi, thông tin thí sinh Huyền Minh chính là ca sĩ Anh Thúy bị vỡ lở và cuối cùng, Anh Thúy đã phải thừa nhận tất cả, lặng lẽ rút lui khỏi cuộc thi.

Câu chuyện về Lê Thị Huyền Anh - bà Tưng có lẽ là bằng chứng rõ ràng nhất về sự ám ảnh nổi tiếng. Đặt chân vào showbiz bằng những bức hình, clip nóng bỏng và phát ngôn gây sốc, bà Tưng trở thành tâm điểm bàn tán và  chỉ trích của cư dân mạng. Tất cả những việc làm này đều với mục đích duy nhất là được nổi tiếng. Quân Kun “sịp vàng” là một ví dụ về sự chấp nhận tự bêu riếu chính bản thân để gây chú ý. Từ một thảm họa mạng, Quân Kun bước vào showbiz bằng cách thử sức ở sân chơi Việt Nam Idol. Để xin giám khảo cho mình một cơ hội đi tiếp, Quân Kun thậm chí còn quỳ xuống giữa sân khấu mong có được tấm vé may mắn từ Ban Giám khảo.

Và nổi tiếng bằng tài năng...

Trong thế giới công nghệ số như hiện nay, người ta có thể trở thành hiện tượng mạng, người nổi tiếng vì nhiều lý do khác nhau, có khi chỉ là một hành động kỳ quặc, một gương mặt đẹp hay một khả năng đặc biệt nào đó. Tiêu chí duy nhất trên cộng đồng mạng là “độc”, lạ, không đụng hàng. Sẽ chẳng có gì để nói nếu đó mãi là những hiện tượng mạng và người của hiện tượng mạng không có ý định “bon chen” vào showbiz. Hiện tượng mạng, nổi tiếng trên mạng không đồng nghĩa với sự nổi tiếng trên sân khấu nghệ thuật bởi để thành danh trên sân khấu cần đến bệ phóng của tài năng đích thực và sự lao động nghệ thuật nghiêm túc. Tạo ra sự nổi tiếng bằng mọi cách mà không có tài năng cũng giống như những ngôi sao bong bóng sẽ nhanh chóng tan theo bọt nước…

Nghệ thuật là lĩnh vực của cái sáng tạo và người nghệ sĩ phải không ngừng sáng tạo để đem đến cho khán giả những giá trị nghệ thuật mới. Tuy nhiên, sự sáng tạo cũng cần đến giới hạn và ranh giới của nó. Nghệ thuật cần đến sự mạo hiểm, táo bạo để thử nghiệm cái mới nhưng nó không phải là sự liều lĩnh và bất chấp tất cả để tạo nên sức hút. Hãy nổi tiếng một cách chân chính! Có tài năng, có lao động sáng tạo, tất yếu sẽ có được sự nổi tiếng…

Tường Phạm

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]