Một số chuyên gia cho rằng, những công nhân này có thể đang đảm nhận nhiệm vụ cảm tử - hoặc chí ít cũng phải chịu những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe trong quãng đời còn lại khi máy bay trực thăng trút nước xuống các lò phản ứng.

Đài truyền hình quốc gia NHK đã phỏng vấn người thân của những công nhân dũng cảm này - những người không muốn công bố tên tuổi của mình. Một phụ nữ đã nói rằng, cha cô đã nhận nhiệm vụ này “giống như đối mặt với án tử hình”. Một người khác cho biết, chồng cô vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ ở lại nhà máy trong khi đã được cảnh báo rằng có thể bị nhiễm phóng xạ. Người thợ máy này đã gửi cho vợ một bức thư, trong đó nhắn vợ hãy sống tốt và lúc này vì nhiệm vụ anh không thể về nhà được. Những người thợ này được biết đến với tên gọi “Fukushima 50”, họ luân phiên nhau để vào khu vực nguy hiểm trong nhà máy Fukushima.

Và còn nhiều những lá thư khác của con em những công nhân “cảm tử” đang làm việc trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima. “Bố tôi vẫn đang làm việc trong nhà máy, họ đã cạn thức ăn...", “Bố lại đi vào nhà máy hạt nhân, tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc nhiều đến vậy… cầu mong bố an toàn trở về”… “Những công nhân nhà máy điện TEPCO vẫn tiếp tục ở lại làm việc mặc dù việc ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng… cầu mong mọi việc sẽ qua”.

Theo Thu Nguyên (ANTĐ/Dailymail)


Video đang được xem nhiều