Từ bội thực với thức uống có cồn độc hại
Chỉ cần dạo quanh những Beer club tại Sài Gòn, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn sinh viên thậm chí học sinh đang “vui đùa” cũng với những tháp bia. Trong tiếng nhạc DJ xập xình, những tiếng reo hò khí thế thi thố nhau uống bia diễn ra như một cuộc thi chạy marathon. Các bạn nam thanh nữ tú với những gương mặt non choẹt phấn khích trong những tiếng cổ vũ và cứ thế nốc hết cốc này đến cốc khác thâu đêm.
Beer club không còn là giải trí đơn thuần sau những căng thẳng, mệt mỏi, các bạn trẻ khi đang tuổi ăn học chưa xong đã “quay cuồng” với việc uống bia và nâng nó lên tầm văn hóa - “văn hóa của những đồ uống có cồn độc hại” - Hình minh họa
Không chỉ là dân văn phòng, các cô chú lớn tuổi, các bạn học sinh sinh viên còn tham gia cuộc vui cùng với những tháp bia cao chót vót như thế này… - Hình minh họa
Đến chìm đắm với những cuộc vui thác loạn trong cơn say
Khi màn đêm dần buông xuống là lúc những cuộc vui trong beer club càng sôi động hơn. Không khó để bắt gặp các thiếu nữ ăn mặc cũn cỡn trình diễn kiểu thời trang thiếu vải làm đỏ mắt người xem. Và dường như “choáng” sau những cơn say các bạn nữ càng tỏ ra hưng phấn hơn khi ừng ực những chai bia trong tiếng hò reo của các nam thanh niên cũng đang trong trạng thái phấn khích không kém.
Tiếng nhạc DJ xập xình luôn đi cùng với những màn nhảy bốc lửa khoe thân của những bạn trẻ “vô bờ bến”. Những cô gái ấy có chắc rằng mình sẽ được an toàn khi những thức uống này là hoàn toàn vô hại? - Hình minh họa
Từ việc uống bia giải trí đến việc sử dụng thuốc lắc và các chất kích thích cũng chỉ là một khoảng cách rất mong manh - Hình minh họa
Đến Beer club ta còn bắt gặp những hành động phản cảm, “yêu nhau” ngoài đường như trong nhà của các cặp đôi khiến các bạn tham gia cũng lắc đầu ngao ngán. Táo bạo hơn ta còn bắt gặp hình ảnh những cô gái mặt mày son phấn, ăn mặc bốc lửa đứng trước các club đảo mắt liên tục “tìm khách”. Những Beer club sôi động buổi đêm đã vô tình trở thành những địa điểm ăn chơi thác loạn và là điểm mở đầu cho những tệ nạn mới…
Những khẩu hiệu cổ xúy việc uống bia thường thấy tại các club là nguyên nhân của những cuộc thác loạn…
Những bạn nữ có thể gặp phải những "cạm bẫy tình dục" sau những cuộc vui thâu đêm như thế này… - Hình minh họa
Đằng sau một đêm không ngủ là một ngày “choáng váng”
Việc cổ xúy cho phong trào “uống càng nhiều bia càng tốt” đã dẫn các bạn trẻ đến con dốc không phanh của những đêm thác loạn và sau đó là những cuộc đua xe, hay thậm chí là bị lạm dụng tình dục khi các bạn nữ không còn làm chủ được bản thân mình… Xin đừng để một trào lưu mới trở nên biến chất vì lối sống đua đòi, bất cần của các bạn trẻ. Và cũng đừng để sau những cuộc vui ấy các bạn lại biến thành "gánh nặng" của các bậc phụ huynh.
Quỳnh Anh