Hiểm họa từ những chuyến “đò dây”

15.607
(ĐSPL) – Mùa mưa bão cận kề, người dân vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn gửi thân mình trên những chuyến “đò dây” nguy hiểm để qua sông.
Nhiều năm nay, người dân ở bản Cốc, xã Hồi Xuân và bản Vui, xã Thanh Xuân, thuộc huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn “trượt dây” để qua sông Mã rộng gần 200m. Dù nước chảy xiết, cuồn cuộn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất để bà con qua sông.

Phóng to

Người dân bản Cốc phó mặc số phận cho những chuyến đò dây. Ảnh: H.Đ
Theo ông Hà Văn Đinh, người lái đò đưa đón người dân bản Cốc qua sông, trước kia bà con trong bản góp gỗ đóng thuyền độc mộc qua sông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do gỗ khan hiếm nên bà con đóng góp bằng tiền mặt (được 22 triệu đồng) để mua một chiếc thuyền bằng tôn, dài 5m, rộng khoảng hơn 1m.
Cách thức để người dân qua sông là căng sợi dây thừng từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia, hai đầu dây thừng cột vào gốc cây. Một sợi dây thừng khác nối con đò với dây thừng căng ngang qua sông. Mỗi khi di chuyển đò qua sông, người ta cầm sợi dây kéo trượt đi trượt lại.
Vào mùa mưa lũ, nước sông Mã chảy rất hung dữ, dây thừng không được chắc chắn, có thể đứt hoặc tuột bất cứ lúc nào. Hiểm họa khôn lường từ những chuyến đò dây trên sông Mã luôn thường trực. Thế nhưng, ngày qua ngày, người dân vẫn phải phó mặc số phận, bám mình trên dây kéo để qua sông. Chính vì thế, người dân luôn mong chờ về một cây cầu vững chãi.
NGUYỄN HƯƠNG
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]