Hiền hãy hỏi anh ấy một cách nghiêm túc

Xem tình cảm anh ấy với bạn và những gì anh ấy muốn đối với quan hệ hiện tại của hai người. Nếu anh ấy đáp lại tích cực và bạn cũng vậy, thì bạn và anh ấy phải thật sự cân nhắc đến những khác biệt của hoàn cảnh giữa hai người, để rồi có một quyết định cuối cùng không quá vội vã.

15.599

From: Hung M. Pham
To:
[email protected]
Sent: Thursday, September 04, 2003 12:57 PM
Subject: Gui Nguyen Hien

Không biết mình có vô duyên không vì chưa chắc đã có được ý kiến gì để giúp bạn. Mình chỉ muốn viết vài dòng cho bạn vì cảm thấy câu chuyện của bạn có nhiều chỗ giống hoàn cảnh của mình. Không, thật ra có nhiều chỗ khác chứ. Mình cũng học ở Australia và từng có người yêu ở Việt Nam. Có điều mình là con trai, còn cô ấy là người ở lại. Tình cảm của tụi mình tan vỡ sau đúng 2 năm trời cố gắng giữ gìn. Sau lần về thăm nhà đầu tiên gặp lại cô ấy và trở lại Australia, mình nhận được lá thư chia tay từ Việt Nam. Lá thư định mệnh ấy cũng đã cách đây một năm, từ đó tụi mình chấm dứt liên lạc sau khi mình hồi âm lá thư ấy bằng một tấm thiệp nói rằng sẽ là bạn.

Mà thôi, chẳng lẽ mình lại kể chuyện của mình. Chuyện của mình thì có gì đáng nói nữa, mọi thứ đã an bài rồi. Mình thấy rằng trong chuyện của bạn có lẽ anh ấy chịu nhiều áp lực quá mà không dám thổ lộ trực tiếp và chính thức. Mình hiểu tâm lý của con trai, nếu đặt vào địa vị anh ấy sẽ cảm thấy mất tự tin khi người yêu đi du học xa, sẽ đặt câu hỏi về giá trị đích thực của mình khi biết rằng người kia đang ở một chân trời mới, học tập, tiếp xúc với những con người khác. Quả thật mình cũng khá ngạc nhiên khi cả hai có thể kéo dài tình trạng lang thang một mình giữa dòng đời quá 4 năm trời như vậy.

Mình hiểu con gái rất cần tình cảm gần gũi (từ kinh nghiệm của mình và đó cũng là lý do chuyện của tụi mình đổ vỡ), nhất là trong hoàn cảnh sống xa nhà, xa bạn bè thì điều ấy lại càng có ý nghĩa hơn nên có thể hiểu được phần nào nỗi chịu đựng của bạn. Ngay cả bản thân mình đây là con trai sống xa nhà đã hơn 3 năm mà vẫn còn nhiều lúc cảm thấy cô đơn và cần người chia sẻ với cuộc sống, chuyện học hành bận rộn. Mình nghĩ rằng có một tình cảm đẹp đầu đời như vậy thật là hiếm hoi và quý báu. Mình nhiều lúc cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi đã không đủ khả năng giữ tình cảm của tụi mình vì đó cũng là mối tình đẹp khi mà hai đứa đã là bạn của nhau từ lúc còn rất nhỏ. Nhưng mà mọi thứ cũng có giới hạn của nó, như bạn đã cảm thấy kiệt sức với chuyện này rồi thì hãy mạnh dạn đặt vấn đề với anh ấy để có một quyết định cuối cùng.

Có thể bạn tâm niệm rằng anh ấy nên là người chủ động, nhưng mà cũng quá lâu rồi và hoàn cảnh bây giờ đã khác trước nhiều. Bạn không thể thụ động được nữa. Tương lai của bạn rất có thể là định cư ở nước ngoài vì bạn đã xin visa thường trú và học lên cao học. Bây giờ mối quan hệ của bạn và anh ấy không chỉ đơn thuần là tình cảm lứa đôi nữa mà còn tiềm ẩn sự hy sinh của một trong hai người nếu cả hai quyết sẽ đến với nhau. Vì khi đó một là bạn quay về Việt Nam cùng anh ấy, hai là anh ấy sang Australia làm lại từ đầu với bạn.

Tất nhiên đối với bạn thì ở lại Australia sẽ thuận lợi hơn nhiều vì bạn đã học tập và quen với nếp sống ở đây. Còn nếu anh ấy sang Australia thì cả hai sẽ phải rất nỗ lực để vượt qua những khó khăn ban đầu khi anh ấy phải cố gắng để thích nghi với cuộc sống và bắt kịp bạn. Có thể thông thường thì ta nghĩ rằng chỉ cần có tình cảm thật sự với nhau thì mọi khó khăn sẽ không còn là đáng kể nữa. Nhưng quan niệm ấy không phải lúc nào cũng đúng. Ví như bạn và anh ấy quyết định sẽ nối lại tình cảm, vẫn cần một thời gian để cho tình cảm ấy trở nên gắn bó một cách tự nhiên. Nếu không thì với một vết thương mới lành miệng mà đã phải chịu nhiều áp lực mới như trên thì nhiều khả năng mọi việc trở nên trầm trọng hơn. Mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bạn và anh ấy nhìn nhận vấn đề không chỉ với con tim tình cảm mà cả cái đầu lý trí nữa vì càng trưởng thành hơn, con người ta càng có trách nhiệm hơn với hoàn cảnh và cuộc sống của mình.

Tất nhiên, mọi chuyện trong quan hệ của bạn sẽ phải bắt đầu bằng tình cảm. Hãy hỏi anh ấy một cách nghiêm túc tình cảm anh ấy với bạn và những gì anh ấy muốn đối với quan hệ hiện tại của hai người. Nếu anh ấy đáp lại tích cực và bạn cũng vậy thì bạn và anh ấy phải thật sự cân nhắc đến những khác biệt của hoàn cảnh giữa hai người để rồi có một quyết định cuối cùng không quá vội vã. Cho dù quyết định cuối cùng là gì, bạn nên tin tưởng vào những gì bạn đã chọn. Chúc hai bạn sớm tìm ra một hướng đi tốt đẹp.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]